
Cuộc rước ở Zahle, Lebanon, nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 30 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Marwan Semaan)
Hàng ngàn Kitô hữu đã đổ về Zahle, Lebanon, vào thứ Năm ngày 30 tháng 5, một thành phố có biệt danh là “Thành phố của 52 Nhà thờ”, để cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 199 năm một sự kiện kỳ diệu được cho là đã cứu Zahle khỏi một đợt bùng phát bệnh dịch hạch.
Công việc chuẩn bị đã bắt đầu từ một tuần trước đó, đỉnh điểm là cuộc rước nến vào đêm trước Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Cuộc rước đi qua các đường phố của Zahle, bắt đầu từ Tu viện Thánh Elias Al-Touak và kết thúc tại Nhà thờ Đức Mẹ Giải thoát nghi lễ Melkite. Các tín hữu cùng nhau bước đi và cầu nguyện trong tiếng kèn vang rền. Cuộc rước lên đến đỉnh điểm với phép lành từ Đức Thượng phụ Youssef al-Absi nghi lễ Melkite và Đức Giám mục Ibrahim Ibrahim.

Cuộc rước ở Zahle, Lebanon, nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 30 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Marwan Semaan)
Đến rạng sáng ngày thứ Năm, các nhà thờ trên khắp các cộng đồng Kitô giáo đa dạng của Zahle đã tràn ngập các tín hữu tham dự Thánh lễ vào sáng sớm. Sau Thánh lễ, một đám rước khổng lồ đi qua các đường phố của thành phố, tạm thời làm tắc nghẽn giao thông do quy mô quá lớn của nó. Cuộc rước lên đến đỉnh điểm tại Government Seray, nơi các Linh mục và Giám mục thuộc nhiều giáo phái khác nhau ban phép lành cho đám đông tụ tập.
“Ngày này có ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi ở Zahle”, Đức Cha Ibrahim Ibrahim, Giám mục nghi lễ Melkite của Địa phận Zahle, giải thích. “Bất chấp những khác biệt về giáo phái, chúng tôi là những Kitô hữu đến với nhau như cùng một Giáo hội để tôn vinh Thiên Chúa hiện diện dưới hình Bánh và Rượu. Ở Zahle, sự hiệp nhất Kitô giáo đã là một kinh nghiệm sống động từ lâu trước khi thuật ngữ này trở nên phổ biến”.

Cuộc rước ở Zahle, Lebanon, nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 30 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Marwan Semaan)
Truyền thống cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô ở Zahle bắt nguồn từ một thời điểm quan trọng trong lịch sử thành phố. Năm 1825, bệnh dịch hạch, một căn bệnh tàn khốc, quét qua khu vực này. Theo sự thúc giục của Đức Giám mục Ignace Ajoury, cư dân Zahle đã tổ chức một cuộc rước và dâng lời cầu nguyện nhiệt thành trước Thánh Thể. Một cách đáng chú ý, thành phố đã thoát khỏi cơn thịnh nộ của bệnh dịch hạch.
Mặc dù Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô có nguồn gốc ở Bỉ vào năm 1246, thì các Kitô hữu Đông phương đã sẵn sàng đón nhận và cử hành lễ này.
“Trong gần hai thế kỷ, truyền thống này đã được truyền lại một cách tỉ mỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác, kể từ khi Phép lạ Thánh Thể cứu thành phố của chúng tôi”, Đức Giám mục Ibrahim nói. “Tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể đã ăn sâu vào tâm hồn chúng tôi kể từ thời điểm đó”.

Đám đông đổ về tham dự cuộc rước nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại Zahle, Lebanon (Ảnh: Marwan Semaan)
Tại một quốc gia mệt mỏi vì nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, Đức Giám mục Ibrahim đã nhấn mạnh vai trò lâu dài của Giáo hội trong việc dâng lên những lời cầu nguyện cho “sự cứu rỗi” của Lebanon khỏi những “bệnh dịch” đương thời như vấn nạn tham nhũng.
“Nhờ cầu nguyện, Zahle đã được giải thoát khỏi một trận dịch chết chóc cách đây hai thế kỷ”, Đức Giám mục Ibrahim nói. “Ngày nay, Lebanon phải đối mặt với nhiều loại bệnh dịch khác nhau…và Giáo hội đóng một vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng tinh thần của đất nước thông qua việc cầu nguyện”.
Minh Tuệ (theo CNA)