Giữa bối cảnh Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến ‘chứng từ cao đẹp’ của những người cha mất con gái trong các cuộc xung đột

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tập trung tại Đại thính đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tập trung tại Đại thính đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng mẫu gương của hai người đàn ông – một người Palestine, một người Israel, cả hai đều mất con gái trong các cuộc xung đột bạo lực – để suy ngẫm về sự đau khổ và sự kiên nhẫn của Chúa Kitô khi Giáo hội chuẩn bị cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh.

Kêu gọi sự chú ý đến hai người đàn ông hiện diện trong buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói với cộng đoàn: “Cả hai đều mất con gái trong cuộc chiến này và cả hai đều là bạn bè. Họ không nhìn vào sự thù địch của chiến tranh, mà họ nhìn vào tình bạn của hai người đàn ông, những người yêu thương nhau và đã trải qua cùng một vụ đóng đinh”.

“Chúng ta hãy nghĩ đến chứng từ hết sức cao đẹp này của hai người đã phải chịu đau khổ cùng với con gái của họ vì cuộc chiến tại Thánh Địa. Các anh em thân mến, cảm ơn vì lời chứng của các anh em”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trước khi khai mạc buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ ngắn gọn với hai người cha, trao cho họ những cái ôm và một số món quà.

Rami Elhanan đã mất cô con gái 14 tuổi Smadar của mình vào năm 1997 khi cô bé bị một kẻ đánh bom liều chết người Palestine giết chết khi đang đi mua sắm với bạn bè ở trung tâm Giêrusalem.

Bassam Aramin đã mất cô con gái 10 tuổi Abir của mình vào năm 2007. Cô bé đã bị một người lính trẻ Israel bắn chết bên ngoài trường học.

Cả hai người đàn ông đã cống hiến hết mình để nỗ lực hướng tới hòa bình ở khu vực bị chiến tranh tàn phá thông qua Diễn đàn Parents Circle Families, một hiệp hội gồm các gia đình Israel và Palestine, những người kể lại quá trình mất đi người thân yêu của họ và các dự án mũi nhọn hướng tới các sáng kiến ​​hòa bình và đối thoại lớn hơn.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ hai người cha đau buồn vì mất con – một người Israel và một người Palestine – trước buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ hai người cha đau buồn vì mất con – một người Israel và một người Palestine – trước buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình”, Đức Thánh Cha nói. “Cầu mong hòa bình sẽ đến tại Thánh địa. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả mọi người, như một món quà Phục Sinh của Người”.

Buổi tiếp kiến chung, dự kiến diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô, đã được chuyển đến Đại thính đường Phaolô VI khi miền trung nước Ý bước vào ngày mưa lớn thứ hai.

“Hôm nay, tiếp kiến chung đã được lên lịch tại Quảng trường, nhưng do trời mưa nên đã phải chuyển vào bên trong. Đúng là anh chị em sẽ đông đúc một chút nhưng ít nhất chúng ta sẽ không bị ướt! Cảm ơn sự kiên nhẫn của anh chị em”, Đức Thánh Cha nói.

Suy ngẫm về bài Thương Khó của Chúa nhật Lễ Lá, Đức Thánh Cha mở đầu bài chia sẻ của mình bằng cách lưu ý rằng sự đau khổ của Chúa Kitô thể hiện sự kiên nhẫn và tình yêu của Ngài.

“Chính trong Cuộc Khổ nạn mà sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu xuất hiện, như với sự hiền lành và hòa nhã, Ngài chấp nhận bị bắt, chịu đánh đòn và bị kết án một cách bất công”, Đức Thánh Cha nói. “Chúa Giêsu đã không tố cáo đáp trả lại Philatô. Ngài chịu đựng sự xúc phạm, sự phỉ nhổ và bị đánh đập bởi những người lính. Ngài mang sức nặng của thập giá. Ngài tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài vào cây gỗ; và trên thập giá, Ngài không đáp trả những khiêu khích mà chỉ ban bố lòng thương xót”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương Hoa Kỳ trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương Hoa Kỳ trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Sự kiên nhẫn”, Đức Thánh Cha tiếp tục, :không chỉ là một sự cần thiết mà còn là một lời kêu gọi: Nếu Chúa Kitô kiên nhẫn thì người Kitô hữu cũng được mời gọi kiên nhẫn”.

Trả lời câu hỏi làm thế nào để gia tăng đức tính kiên nhẫn, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu “mở rộng tầm nhìn” và “chiêm ngưỡng Đấng Chịu Đóng Đinh” như một cách để nuôi dưỡng tính kiên nhẫn hơn với người khác, đặc biệt là trong bối cảnh Tuần Thánh.

“Nó bắt đầu bằng việc yêu cầu nhìn họ với lòng trắc ẩn, với cái nhìn của Thiên Chúa, biết cách phân biệt khuôn mặt với những lỗi lầm của họ”.

Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc khuyến khích các tín hữu “lội ngược dòng” của sự thỏa mãn tức thời và thay vào đó trau dồi nhân đức này hầu vượt qua “sự vội vàng” và “thiếu kiên nhẫn”, vốn “là kẻ thù của đời sống thiêng liêng”.

“Thiên Chúa là tình yêu, và ai yêu thì không mệt mỏi, không nóng nảy cáu kỉnh, không đưa ra tối hậu thư nhưng biết chờ đợi”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube