Giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật ngày 2/1 của ĐTC Phanxicô: ‘Thiên Chúa muốn sống với và sống trong chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật Chúa nhật ngày 2 tháng 1 mình tại Vatican, ngày 2 tháng 1 năm 2022. | Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật Chúa nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 tại Vatican (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News)

Hôm Chúa nhật ngày 2 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng sự Nhập thể của Đức Kitô cho thấy rằng Thiên Chúa muốn sống với và sống trong chúng ta.

Chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật Chúa nhật ngày 2 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả Lễ Giáng sinh như một lời mời gọi để nhìn thế giới từ quan điểm của Thiên Chúa.

“Anh chị em thân mến, thường chúng ta giữ khoảng cách với Thiên Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Ngài vì những lý do khác. Và đó là điều thực tế. Nhưng Lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta nhìn mọi thứ theo quan điểm của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Thiên Chúa mong muốn được nhập thể. Nếu trái tim anh chị em dường như quá nhơ nhuốc bởi sự dữ, nếu nó có vẻ ngổn ngang, anh chị em đừng khép mình lại, đừng sợ hãi: Người sẽ đến. Hãy nghĩ về chuồng bò ở Bethlehem. Chúa Giêsu đã sinh ra ở đó, trong hoàn cảnh nghèo khó đó, để nói với chúng ta rằng Ngài chắc chắn không phiền khi đến viếng thăm tâm hồn của anh chị em, khi ở trong một cuộc sống tồi tàn”.

Trong bài chia sẻ được truyền trực tiếp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày, Gioan 1: 1-18, trong đó công bố rằng “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Và đây là từ được nhấn mạnh: cư ngụ. Cư ngụ là động từ được sử dụng trong bài Tin Mừng hôm nay để biểu thị thực tại này: nó diễn tả một sự chia sẻ hoàn toàn, một sự mật thiết lớn lao. Và đây là điều Thiên Chúa muốn: Ngài muốn ở với chúng ta, Ngài muốn ở trong chúng ta, chứ không phải giữ khoảng cách”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trông có vẻ mệt mỏi nhưng đã chia sẻ một cách hùng hồn khi đọc bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật đầu tiên của năm mới, thường xuyên thoát khỏi văn bản đã được chuẩn bị sẵn để chia sẻ những ý tưởng của mình.

Đức Thánh Cha chia sẻ sau khoảng thời gian phụng vụ bận rộn bắt đầu với Thánh lễ nửa đêm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 và bao gồm bài diễn văn “Urbi et Orbi” vào Ngày Giáng sinh, cũng như bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 26 tháng 12 và buổi tiếp kiến chung vào ngày 29 tháng 12.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thuyết giảng nhưng không chủ sự buổi cầu nguyện vào Đêm Giao thừa. Hành động công khai đầu tiên của ngài trong năm 2022 là cử Thánh lễ Trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, sau đó là giờ Kinh Truyền Tin.

Chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 2 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng những lời nổi tiếng từ phần mở đầu của Tin Mừng theo Thánh Gioan chứa đựng một nghịch lý.

“Chúng kết hợp hai mặt đối lập: Ngôi Lời và xác phàm”, Đức Thánh Cha nói.

“‘Ngôi Lời’ biểu lộ rằng Chúa Giêsu là Lời vĩnh cửu của Chúa Cha, vô cùng vô tạn, tồn tại trước mọi thời đại, trước mọi loài tạo vật; mặt khác, ‘xác phàm’ chỉ ra chính thực tại được tạo dựng của chúng ta, mong manh, giới hạn, và phải chết”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “hai thế giới riêng biệt” này được kết hợp trong Chúa Giêsu.

“Đối mặt với sự mong manh yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa không rút lui. Ngài không ở lại trong cõi vĩnh hằng diễm phúc và trong ánh sáng vô hạn của mình, Thiên Chúa đến gần, Ngài nhập thể, Ngài bước vào bóng tối, Ngài cư ngụ nơi những vùng đất xa lạ với Ngài”, Đức Thánh Cha nhận xét.

“Và tại sao Thiên Chúa làm điều này? Tại sao Thiên Chúa xuống với chúng ta? Thiên Chúa làm điều này vì Ngài không cam chịu trước thực tế rằng chúng ta có thể lạc lối bằng cách đi xa Ngài, xa rời sự vĩnh cửu, xa rời ánh sáng. Đây là công việc của Thiên Chúa: đến giữa chúng ta”.

“Nếu chúng ta tự cho mình không xứng đáng, điều đó không ngăn cản Thiên Chúa: Ngài đến với chúng ta. Nếu chúng ta từ chối Ngài, Ngài không mệt mỏi tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta không sẵn sàng và có thiện ý đón nhận Ngài, thì dẫu thế nào đi nữa Ngài vẫn muốn đến với chúng ta. Và nếu chúng ta đóng cửa trước mặt Ngài, Ngài vẫn sẽ chờ đợi chúng ta”.

“Thiên Chúa quả thực là vị Mục tử Nhân lành. Và hình ảnh đẹp nhất về vị Mục tử Nhân lành là gì? Ngôi Lời trở nên xác phàm để chia sẻ trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành đến tìm kiếm chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang sống: trong những vấn đề của chúng ta, trong những đau khổ của chúng ta… Ngài đến đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người hành hương để cho Thiên Chúa bước vào “những không gian nội tâm” mà Ngài thường bị từ chối.

“Hôm nay tôi mời gọi anh chị em hiểu một cách cụ thể”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đâu là những điều nội tâm mà tôi tin rằng Thiên Chúa không yêu thích? Đâu là không gian mà tôi tin rằng chỉ dành cho tôi, nơi tôi không muốn Thiên Chúa bước vào?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm: “Ai ai cũng đều có những lỗi lầm của riêng mình – chúng ta hãy liệt kê những lỗi lầm đó. Và Thiên Chúa không hề sợ tội lỗi của chúng ta: Ngài đã đến để chữa lành chúng ta. Ít ra chúng ta hãy để Ngài thấy điều đó, hãy để Ngài thấy tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy can đảm lên, chúng ta hãy nói: ‘Nhưng lạy Chúa, con đang ở trong hoàn cảnh này nhưng con không muốn thay đổi. Nhưng Chúa ơi, xin đừng tránh xa con’. Đó quả là một lời cầu nguyện đẹp”.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người dừng lại trước Hang đá trong Mùa Giáng sinh và “trò chuyện thân thưa với Chúa Giêsu về những tình huống thực tế của chúng ta”.

“Chúng ta hãy mời Ngài chính thức bước vào cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong những nơi u mê tăm tối”, Đức Thánh Cha nói.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón những người hành hương đến từ Rôma và xa hơn nữa. Đức Thánh Cha đã đề cập đến những lá cờ ở Quảng trường bên dưới đến từ Ba Lan, Brazil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia và Venezuela.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã chào mừng các nhóm hành hương đến từ khắp nước Ý, bao gồm cả những người trẻ tuổi đứng tại Quảng trường Thánh Phêrô vào mỗi Chúa nhật cầm biểu ngữ màu xanh lam nhạt với dòng chữ màu đen có nội dung “Đấng Vô nhiễm sẽ khải hoàn”.

Nhóm này, lấy cảm hứng từ linh đạo của Thánh Maximilian Kolbe, đã mang biểu ngữ đến Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ nguyện Kinh Truyền Tin từ những năm 1990.

Kết thúc bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha nói: “Vào Chúa Nhật đầu tiên của năm mới này, tôi cầu chúc toàn thể anh chị em bình an và phúc lành của Thiên Chúa”.

“Trong những khoảnh khắc vui tươi và trong những giây phút buồn phiền, chúng ta hãy trao phó chính mình cho Người, Người là sức mạnh và niềm hy vọng của chúng ta”.

“Và đừng quên: chúng ta hãy mời Thiên Chúa đến cư ngụ trong chúng ta, đến với cuộc sống thực của chúng ta, tồi tệ xấu xí như vốn có, như thể đó là một cái chuồng: ‘Nhưng, lạy Chúa, con không muốn Chúa bước vào, nhưng xin hãy đoái nhìn và ở gần bên con’. Hãy cầu nguyện như vậy”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết