Hai dự luật đã được công bố tại Wisconsin trong tuần này với mục tiêu bảo vệ các nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo hội Công giáo tại tiểu bang này đã phản đối mạnh mẽ ý định của một dự luật nhằm buộc vi phạm Ấn tín Tòa Giải tội.

Hai dự luật được công bố tại Wisconsin trong tuần này nhằm bảo vệ các nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo hội Công giáo tại tiểu bang này đã phản đối mạnh mẽ ý định của một dự luật nhằm buộc vi phạm Ấn tín Tòa Giải tội.
Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân trẻ em (Child Victims Act) sẽ xóa bỏ thời hiệu đối với các nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em, trong khi Đạo luật Giáo sĩ Báo cáo Bắt buộc (Clergy Mandatory Reporter Act) sẽ buộc các linh mục phải báo cáo các vụ lạm dụng trẻ em đã nghe được trong Tòa giải tội.
Kim Vercauteren, Giám đốc điều hành của Hội nghị Công giáo Wisconsin, phát biểu với CNA rằng cần phải cải thiện việc theo đuổi công lý của các nạn nhân, thế nhưng phải từ chối sự tấn công nhắm vào Ấn tín Tòa giải tội.
“Tôi nghĩ rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm nổi bật những gì có thể làm cho các nạn nhân sống sót và một số nguồn lực khác bên cạnh đó”, bà Vercauteren phát biểu với CNA. “Một phần của điều này đó chính là nhằm cung cấp thêm việc giáo dục và cung cấp thông tin cho những nạn nhân sống sót về những gì họ có thể và không thể làm được, giống như những điều được kỳ vọng sẽ tiếp tục xảy ra”.
Các dự luật được lưu hành qua email hôm 7 tháng 8 kêu gọi các nhà lập pháp trở thành nhà tài trợ cho dự luật này. Hạn chót đăng ký để trở thành nhà tài trợ là ngày 21 tháng 8; các biện pháp sẽ không được giới thiệu với cơ quan lập pháp cho đến sau ngày 21/8.
Các dự luật đã được tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Lena Taylor (D-Milwaukee) và Dân biểu Chris Taylor (D-Madison) và Melissa Sargent (D-Madison).
“Các nạn nhân trẻ em ở tiểu bang của chúng ta phải chịu đựng đau khổ rất nhiều vì các linh mục ấu dâm không bị báo cáo cho chính quyền và chỉ đơn giản là được thuyên chuyển đến các Giáo xứ khác nơi mà họ tiếp tục lạm dụng trẻ em”, theo tuyên bố hôm 7 tháng 8 từ văn phòng của Dân biểu Chris Taylor.
“Những tập hồ sơ riêng của Giáo phận Milwaukee tiết lộ về việc các vụ lạm dụng tình dục trẻ em có hệ thống đã được bao che, phớt lờ và hiếm khi báo cáo với chính quyền cho đến đầu những năm 2000”, theo tuyên bố trên.
Đạo luật Giáo sĩ Báo cáo Bắt buộc sẽ thay thế một đạo luật cùng tên năm 2004.
Các giáo sĩ đã là những người tường trình bắt buộc về các vụ lạm dụng theo luật của tiểu bang Wisconsin, nhưng được miễn trừ việc báo cáo về những trường hợp đã nghe được trong khi ngooid tòa giải tội.
Đạo luật báo cáo bắt buộc mới sẽ đòi buộc các linh mục vi phạm Ấn tín Tòa giải tội.
Tuyên bố từ văn phòng của Dân biểu Chris Taylor mô tả sự miễn trừ đối với Ấn tín Tòa giải tội như là “một kẽ hở cho phép các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em bởi các giáo sĩ vẫn tiếp tục được giữ bí mật và không được báo cáo”.
Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Trẻ em sẽ bãi bỏ thời hiệu dân sự đối với các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em.
Wisconsin hiện ngăn cản các nạn nhân của các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em đưa ra hành động pháp lý sau 35 tuổi.
Dự luật cũng sẽ cho phép những người trước đây không thể theo đuổi hành động pháp lý do quy định giới hạn ba năm sau khi được thông qua để làm như vậy.
“Cứ mỗi 9 phút, các cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em lại chứng minh hoặc tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ cho thấy một đứa trẻ là nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục”, bà Chris Taylor, từng là Giám đốc chính sách của Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình (Planned Parenthood) của bang Wisconsin, cho biết hôm 7/8.
Bà tuyên bố rằng, “Tại Wisconsin, các giáo sĩ không phải là những người phải báo cáo bắt buộc đối với hầu hết các vụ lạm dụng trẻ em, không giống như các nhóm khác bao gồm các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các giáo viên và các nhân viên trường học, những người làm cố vấn và các nhân viên xã hội, để cung cấp danh tính của một số người. Và các thành viên thuộc hàng giáo sĩ không phải báo cáo các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, thậm chí ngay cả bởi các thành viên giáo sĩ khác, nếu họ nhận được bằng chứng về trường hợp lạm dụng này thông qua những tin tức cá nhân và bí mật”.
Các linh mục vi phạm Ấn tín Tòa giải tội bằng cách chia sẻ bất cứ điều gì nghe được trong bối cảnh của Bí tích Giải tội cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì đều mặc nhiên bị vạ tuyệt thông báo và phải chịu hình phạt nặng hơn, kể cả việc bị trục xuất khoi hàng giáo sĩ.
Bà Vercauteren cho biết các linh mục có nghĩa vụ bắt buộc báo cáo các vụ lạm dụng trẻ em gây ra bởi các giáo sĩ khác. Đạo luật Giáo sĩ Báo cáo Bắt buộc năm 2004 đòi buộc rằng họ phải báo cáo mọi vụ việc lạm dụng tình dục họ biết được trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ khi ngồi tòa giải tội.
“Với báo cáo của giáo sĩ, thực sự có một yêu cầu bổ sung được đưa ra vào thời điểm đó [đối với dự luật trước đó]”, bà Vercauteren nói.
“Nếu họ có một trường hợp hợp lý dựa trên thông tin nhận được hoặc quan sát được thực hiện để cho rằng việc lạm dụng trẻ em đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra thì họ phải báo cáo vụ việc đó cũng như tường thuật vụ việc này với một thành viên khác thuộc hàng giáo sĩ”, bà Vercauteren nói.
Bà Vercauteren nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bảo mật trong Bí tích Giải tội. Bà cho biết rằng cấu trúc ẩn danh cho phép hối nhân thực sự minh bạch, trong khi việc thiếu tính bí mật có thể cản trở điều này.
“Nếu quý vị nhìn vào Giáo huấn của chúng tôi, [về Bí tích Giải tội] trên hết là giữa con người và Thiên Chúa, và vị linh mục đóng vai trò trung gian trong mối tương quan đó”, bà Vercauteren nói. “Sự cần thiết phải giữ bí mật và để có thể công bình trong hoàn cảnh đó chính là một trong những tiền đề đằng sau Bí tích Giải tội rằng đây chính là cơ hội để trút bỏ hoàn toàn mọi gánh nặng trong tâm hồn của bạn”.
Bà Vercauteren cho biết rằng Bí tích Giải tội đã không được sử dụng như một công cụ để che giấu các vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ, và dự luật cũng đã không trích dẫn một trường hợp nào như vậy. Bà cho biết rằng dự luật bỏ qua những trở ngại thực tế khó khăn, giống như cấu trúc ẩn danh của Tòa giải tội, nơi mà nhiều người Công giáo xưng thú tội lỗi của mình sau bức màn của tòa giải tội.
Khi được hỏi về việc người Công giáo có thể phản ứng tốt nhất thế nào, bà chia sẻ rằng giáo dân nên gặp gỡ các nạn nhân với tinh thần bác ái và đồng thời tìm hiểu thêm về các biện pháp an toàn hiện đã có.
“Người Công giáo phải luôn luôn phản ứng với sự quan tâm và suy xét đối với các nạn nhân. Tôi không thể nào nhấn mạnh đủ điều đó bởi vì những cá nhân này đã phải hứng chịu những thiệt hại không thể khắc phục trong cuộc sống của họ”.
“Có nhiều cách để chúng ta có thể cung cấp báo cáo lớn hơn về vấn đề lạm dụng trẻ em ở Wisconsin và ở các nơi khác, mở rộng sang các hình thức lạm dụng khác hoặc thiết lập cơ chế báo cáo của bên thứ ba”.
Bà Vercauteren nhấn mạnh tầm quan trọng của các đánh giá điều tra từ bên thứ ba. Bà cho biết nhiều Giáo phận đã bắt đầu liên kết với các nhóm độc lập bên ngoài để xem xét hồ sơ và xác nhận Giáo phận được liên kết với các chính sách báo cáo.
“Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc làm điều gì đó về vấn đề lạm dụng trẻ em và đồng thời cố gắng giúp chúng sống sót sau những sự việc đã trở thành một hành động khủng khiếp trong cuộc sống của chúng”, bà Vercauteren nói.
Một dự luật tương tự đã được giới thiệu ở California trong năm nay, nhưng nó đã bị bác bỏ trước khi được tranh luận trong ủy ban.
Ủy ban An toàn Công cộng của California đã công bố một báo cáo về dự luật gây ra một số lo ngại lien quan đến Tu chính án thứ nhất.
“Việc hủy bỏ dự luật là tin vui đối với các tín hữu Công giáo California cũng như các tín đồ của tất cả các tín ngưỡng, không chỉ ở tiểu bang này mà còn trên cả nước”, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez Địa phận Los Angeles cho biết.
“Đây chính là một sự đe dọa đối với Bí tích Giải tội vốn từ chối quyền được xưng tội bí mật đối với các linh mục và hàng chục ngàn người Công giáo làm việc với các linh mục tại các Giáo xứ và các cơ quan khác của Giáo hội”, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez nói.
Minh Tuệ (theo CNA)