Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk: Nga đang sử dụng 'chiến thuật hiểm ác' đối với Ukraine

Trong bức ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine cung cấp, chàng thiếu niên người Ukraine Bohdan Yermokhin, phải, cầm lá cờ Ukraine ở biên giới Ukraine-Belarus ở Ukraine, Chúa nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023. Chàng thiếu niên mồ côi người Ukraine đã bị đưa đến Nga vào năm ngoái trong cuộc chiến tranh ở quê hương và hiện đã trở về nhà sau khi đoàn tụ với người thân ở Belarus vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi hôm Chúa nhật (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine/ AP)

Trong bức ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine cung cấp, chàng thiếu niên người Ukraine Bohdan Yermokhin, phải, cầm lá cờ Ukraine ở biên giới Ukraine-Belarus ở Ukraine, Chúa nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023. Chàng thiếu niên mồ côi người Ukraine đã bị đưa đến Nga vào năm ngoái trong cuộc chiến tranh ở quê hương và hiện đã trở về nhà sau khi đoàn tụ với người thân ở Belarus vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi hôm Chúa nhật (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine/ AP)

Lãnh đạo Công giáo hàng đầu của Ukraine cho biết chiến lược mới của Nga trong cuộc chiến chống lại quốc gia láng giềng là “tiêu diệt dân thường của chúng tôi”.

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, đã nói trong bài phát biểu đánh dấu tuần thứ 112 của cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết Nga sử dụng “chiến thuật hiểm ác – để hủy diệt không chỉ mạng sống người dân mà còn cả những người phục vụ họ”.

“Các chàng trai và cô gái của chúng tôi ở mặt trận đang anh dũng bảo vệ lãnh thổ của mình và không chỉ ổn định được mặt trận mà còn ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi muốn đặc biệt cảm ơn những người lính cứu hộ, các bác sĩ, nhân viên y tế – tất cả những người vẫn tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ nghề nghiệp của mình”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Chúng tôi cũng cảm ơn các nhân viên năng lượng của chúng tôi, những người đang không mệt mỏi loại bỏ hậu quả của các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Nhờ cử chỉ anh dũng của các quân nhân, tính chuyên nghiệp và sự phục vụ quả cảm đối với người dân của chúng tôi, các bác sĩ và tất cả các đại diện phục vụ tại các thành phố và làng mạc của chúng tôi, hôm nay chúng ta có thể nói: Ukraine đứng lên, Ukraine chiến đấu, Ukraine cầu nguyện”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục.

Vào ngày 6 tháng 4, Điều phối viên Nhân đạo cho Ukraine tại Liên hợp quốc, Denise Brown, đã lên án các cuộc tấn công của người Nga ở Kharkiv và Zaporizhzhia.

Lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái và tên lửa đã giết chết ít nhất 6 người và làm bị thương thêm 11 người ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, các quan chức địa phương cho biết.

Hôm Chúa nhật,3 người đã thiệt mạng khi ngôi nhà của họ bị trúng đạn của Nga ở thị trấn tiền tuyến Huliaipole thuộc khu vực Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine bị chiếm đóng một phần.

“Không ngày nào trôi qua mà không có các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cướp đi sinh mạng của người dân Ukraine”, bà Brown nói.

“Không thể chấp nhận được khi những nơi được chỉ định để giúp đỡ những người gặp khó khăn – những trung tâm nơi những người phải rời bỏ nhà cửa sinh sống và nhận hỗ trợ, hoặc văn phòng của các tổ chức viện trợ – lại bị tấn công, cản trở việc tiếp cận hỗ trợ nhân đạo cho những người phụ thuộc vào nó”, bà Brown tiếp tục.

“Tôi lên án kiểu tấn công liên tục rõ ràng này ảnh hưởng đến dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Thường dân, nhân viên cứu trợ và những người ứng phó đầu tiên giúp đỡ thường dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh phải được bảo vệ. Luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng”, bà Brown nói thêm.

Trong tuyên bố của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk lưu ý rằng Chúa nhật ngày 7 tháng 4 đánh dấu tâm điểm của Mùa Chay trọng và được gọi là Lễ Suy Tôn Thánh Giá.

“Hôn lên những vết thương của Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh, chúng ta dường như nhận được sức mạnh mang lại sự sống từ Ngài. Máu và nước tiếp tục chảy từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài – các Bí tích của Giáo hội Chúa Kitô, giúp hồi sinh tất cả những người bị thương và đối mặt với cái chết mỗi ngày”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Vì vậy, đối với Ukraine bị đóng đinh, Thập giá trao ban sự sống của Chúa Giêsu chính là nguồn mạch của sự ổn định, khả năng bước theo Chúa Kitô và cùng Ngài chiến thắng, chiến thắng tội lỗi và sự chết cũng như mang lấy sự sống và sự phục sinh trong mình”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk tiếp tục.

“Chúng ta biết rằng các anh hùng của chúng ta sẽ được sống lại, rằng tất cả những ai tin vào Đấng Phục Sinh sẽ được thông phần vào sự phục sinh của Ngài và sự phục sinh của chính họ. Vì vậy, điều quan trọng là các chính khách và các nhà lãnh đạo của chúng ta phải quan tâm để Thánh giá của Chúa Kitô được dựng trên mộ phần của các anh hùng của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube