
Các thành viên của ACLI (Hiệp hội Công nhân Kitô giáo Ý) cầm biểu ngữ với chữ “hòa bình” bằng tiếng Ý, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Việc trở thành những người kiến tạo hòa bình theo phong cách của Chúa Giêsu Kitô, tuy cần thiết và có giá trị, nhưng cũng có thể gặp rủi ro, Đức Thánh Cha Phanxicô nói hôm thứ Bảy, khi nhiều cuộc xung đột tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới.
Phát biểu với các thành viên của Hiệp hội Công nhân Kitô giáo Ý (ACLI) tại Vatican vào ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha nói, “can thiệp hòa bình là một điều gì đó vượt xa sự thỏa hiệp chính trị đơn thuần bởi vì nó đòi hỏi phải đặt mình vào tình thế nguy hiểm và chấp nhận rủi ro”.
“Chúng ta biết thế giới của chúng ta được đánh dấu bởi sự xung đột và chia rẽ, và việc làm chứng của anh chị em với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, những người trung gian hòa giải hòa bình, là điều cần thiết và có giá trị hơn bao giờ hết”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với các thành viên Hiệp hội Công nhân Kitô giáo Ý tại Vatican vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, về việc “làm trung gian hòa giải hòa bình” (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)
Nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô về một thế giới “đẫm máu bởi nhiều cuộc chiến tranh” được đưa ra khi Israel và Hamas xem xét các đề xuất trao đổi con tin và ngừng bắn.
“Đây thực sự là một thời điểm quyết định”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu, khi ông công bố đề xuất ba giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không kết thúc chiến tranh ở Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu.
Quân đội Israel cũng đã xác nhận hôm thứ Sáu rằng họ đang thực hiện một chiến dịch ở trung tâm thành phố Rafah ở phía nam Gazan, nơi mà Liên Hợp Quốc cho biết mọi thứ đã trở nên tồi tệ trong “những điều kiện như ngày tận thế”.
Tháng trước, Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công bất ngờ vào biên giới phía bắc Ukraine, ở khu vực phía đông bắc Kharkov. Cuộc tấn công đã buộc Ukraine phải di chuyển các nguồn lực vốn đã dàn trải mỏng ra khỏi các chiến tuyến khác khi nước này cố gắng ngăn chặn việc Nga chiếm thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
Tại Sudan, hàng triệu người đang chạy trốn khỏi cuộc xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh chóng khi cuộc nội chiến tiếp tục tàn phá hơn một năm sau đó.
Liên Hợp Quốc gọi cuộc xung đột là “cơn ác mộng nhân đạo” khi đất nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng nạn đói nghiêm trọng và các hành động tàn bạo khác về nhân quyền, với số người chết lên tới khoảng 15.000 người.
Trong bài phát biểu vào ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những lời của Đức cố Hồng y Carlo Maria Martini, phát biểu tại buổi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 29 tháng 1 năm 1991.
Đức Hồng Y Martini “nhấn mạnh khả năng ‘can thiệp’, nghĩa là đặt mình vào vị trí giữa các bên tranh chấp, đặt tay lên vai cả hai và chấp nhận rủi ro mà điều này gây ra”, Đức Thánh Cha nói.
Người xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha tiếp tục, là người “biết cách giữ quan điểm rõ ràng, nhưng đồng thời nỗ lực xây dựng những cầu nối, lắng nghe và hiểu các bên liên quan khác nhau, thúc đẩy tinh thần đối thoại và hòa giải”.

Phát biểu với các thành viên của Hiệp hội Công nhân Kitô giáo Ý tại Vatican vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “can thiệp hòa bình là một điều gì đó vượt xa sự thỏa hiệp chính trị đơn thuần vì nó đòi hỏi phải đặt mình vào tình thế nguy hiểm và chấp nhận rủi ro” (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng mẫu mực tuyệt vời của người xây dựng hòa bình là Chúa Giêsu Kitô. “Chúng ta có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sức mạnh ở đâu để chào đón mọi người nếu không phải nơi cuộc đời của Chúa Giêsu?”, Đức Thánh Cha nói.
Thật tốt đẹp biết bao khi dành thời gian để cầu nguyện tại các buổi hội họp nhưng việc sống đời sống Kitô giáo còn tiến xa hơn nữa, Đức Thánh Cha nói.
“Theo phong cách Kitô giáo có nghĩa là ngày càng trở nên kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và theo tinh thần Tin Mừng”, Đức Thánh Cha nói, “để nó có thể thấm nhuần vào mọi việc chúng ta làm và hành động của chúng ta mang phong cách của Chúa Kitô và làm cho Người hiện diện trong thế giới”.
“Trước những tầm nhìn văn hóa có nguy cơ vô xóa bỏ vẻ đẹp của phẩm giá con người và chia rẽ xã hội, tôi mời gọi anh chị em hãy nuôi dưỡng ‘một giấc mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội vốn không giới hạn ở những lời nói'”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trích dẫn Thông điệp Fratelli Tutti năm 2020 của mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ca ngợi hiệp hội này vì đã thúc đẩy nền dân chủ.
Một xã hội dân chủ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là một xã hội “trong đó thực sự có chỗ cho tất cả mọi người, trên thực tế chứ không chỉ trong các tuyên bố hay trên giấy tờ”.
Minh Tuệ (theo CNA)