Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mừng sinh nhật lần thứ 86 của mình với các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, tôn vinh ba người chăm sóc “những người nghèo nhất trong số những người nghèo” với Giải thưởng Mẹ Têrêsa.
Vào ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha đã trao cho Gian Piero, Cha Hanna Jallouf, và Silvano Pedrollo giải thưởng và một thông điệp bày tỏ lòng biết ơn.
“Cảm ơn vì chuyến viếng thăm đầy tình cảm và đầy thông điệp này: thông điệp về sự khó nghèo, thông điệp về sự gần gũi, thông điệp về tình huynh đệ, thông điệp về việc cầu nguyện, vốn là di sản mà Mẹ Têrêsa luôn trao cho chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Theo Thánh Bộ Phục vụ Bác ái của Vatican, người đã tài trợ cho giải thưởng, Pedrollo là một doanh nhân đến từ Verona, người đã đóng góp “một phần đáng kể lợi nhuận của công ty mình để hỗ trợ và giúp đỡ những người nghèo nhất ở một số quốc gia ở Châu Phi, Ấn Độ và Châu Mỹ Latinh, xây dựng trường học, giếng nước và cơ sở y tế”.
Cha Jallouf là một Tu sĩ Dòng Phanxicô đã phục vụ người nghèo ở Syria trong bối cảnh bạo lực của cuộc nội chiến và Gian Piero là một người đàn ông vô gia cư, người được biết là đã bố thí một phần mà ông nhận được hàng ngày cho những người khác khó khăn hơn mình.
Vào ngày sinh nhật của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Têrêsa Calcutta, người đã được ngài tuyên phong hiển thánh vào năm 2016.
“Xin Mẹ Têrêsa từ thiên đàng giúp chúng ta sống khó nghèo bằng sự đơn sơ và cầu nguyện, để chúng ta có thể giúp đỡ người khác”, Đức Thánh Cha nói.
Hoàng Thịnh (theo CNA)