
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, hôm Chúa nhật, ngày 2 tháng Sáu, Lễ Trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiến mình cho sự sống của nhân loại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố như vậy từ cửa sổ Điện Tông Tòa nhân Lễ Trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Trò chuyện với đám đông tụ tập dưới những chiếc ô đầy màu sắc vào một buổi trưa Chúa nhật mưa rơi ở Rôma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Mình và Máu Chúa Kitô được dâng trong mỗi Thánh lễ là một món quà từ Thiên Chúa.
“Chính Chúa Kitô là Đấng hiến mình cho toàn thể nhân loại và hiến mình cho sự sống của con người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói vào ngày 2 tháng Sáu.
“Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: Chúa Giêsu đã hiến tế cả cuộc đời mình”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng cũng như Chúa Giêsu “không giữ mạng sống cho riêng mình nhưng đã trao nó cho chúng ta”, các Kitô hữu cũng được mời gọi biến cuộc sống của mình trở thành một món quà cho tha nhân.
Trích lời Thánh Lê-ô Cả, ngài nói: “Việc chúng ta thông phần Mình và Máu Chúa Kitô không có mục đích nào khác hơn là làm cho chúng ta trở nên những gì chúng ta ăn’”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm rằng “trở nên những gì chúng ta ăn, trở nên ‘thánh thể’” có nghĩa là trở thành “những người không còn sống cho chính mình, theo nghĩa chiếm hữu và tiêu thụ, nhưng biết biến cuộc sống của mình thành một món quà cho tha nhân”.
“Vậy chúng ta hãy nhận thức rằng việc cử hành Bí tích Thánh Thể và ăn Bánh này, như chúng ta làm đặc biệt vào các ngày Chúa nhật, không phải là một hành vi thờ phượng tách rời khỏi cuộc sống hay chỉ là một giây phút an ủi cá nhân đơn thuần; chúng ta phải luôn nhớ rằng Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và do đó, sự hiệp thông với Ngài khiến chúng ta cũng có thể trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác, chia sẻ những gì chúng ta là và những gì chúng ta có”, Đức Thánh Cha nói.
Sau khi ban phép lành cho đám đông, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở Ukraine, Palestine, Israel và Myanmar, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo “ngăn chặn sự leo thang và nỗ lực hết sức để đối thoại và đàm phán”.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho quốc gia Sudan ở Châu Phi, nơi cuộc nội chiến đã khiến hàng triệu người phải di tản kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm ngoái.
“Xin cho mọi vũ khí im hơi lặng tiếng, và với sự cam kết của chính quyền địa phương và cộng đồng quốc tế, sự trợ giúp được đưa ra với người dân và nhiều người phải di tản; cầu mong những người tị nạn Sudan tìm được sự chào đón và bảo vệ ở các quốc gia láng giềng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Sau bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ chủ sự Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương, sau đó là cuộc cung nghinh Thánh Thể qua các đường phố ở Rôma đến Vương cung Thánh đường Đức Bà cả.
Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, tiếng Latinh là Corpus Christi, theo truyền thống được cử hành vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi hoặc, ở một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Ý, vào Chúa nhật sau lễ đó. Lễ này tạo cơ hội để Giáo hội tập trung vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã chào đón Chúa Giêsu, Bánh từ trời xuống, và hiến thân trọn vẹn cùng với Người, cũng giúp chúng ta trở thành món quà của tình yêu, hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)