Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Thiên Chúa luôn gần gũi với chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu trong giờ Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 2, rằng mẫu gương “di chuyển liên tục” của Chúa Giêsu khi rao giảng và thực hiện các phép lạ là một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa không bao giờ ở xa nhưng “luôn gần gũi với chúng ta”.

Suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng Chúa nhật, ngày 4 tháng 2, từ Mác-cô 1:29-39, Đức Thánh Cha đã nhận xét trong phần chú giải của mình rằng Chúa Giêsu, “sau khi giảng dạy trong hội đường, đi ra để lời Ngài rao giảng có thể chạm đến, tiếp xúc và chữa lành mọi người”.

Trong khi thừa nhận rằng ý tưởng về một Thiên Chúa “xa cách, lạnh lùng, thờ ơ với số phận của chúng ta” trở nên thịnh hành phổ biến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Tin Mừng Chúa nhật xua tan quan niệm này, thay vào đó tiết lộ cho chúng ta rằng “Thiên Chúa không phải là một ông chủ thờ ơ trò chuyện với chúng ta từ trên cao”.

“Ngược lại, Người là một người Cha tràn đầy tình yêu thương, Đấng gần gũi với chúng ta, đến thăm nhà chúng ta, muốn cứu rỗi và giải thoát, chữa lành mọi bệnh tật về thể xác và tinh thần”, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 2.

Tóm tắt thái độ của Thiên Chúa trong ba từ khóa – “gần gũi, cảm thương và dịu dàng” – Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thiên Chúa được tỏ ra cho chúng ta và đến “gần gũi để đồng hành với chúng ta, dịu dàng và tha thứ cho chúng ta”.

Sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu thực hiện một cuộc suy tư nội tâm bằng cách đặt ra những câu hỏi sau: “Đức tin có thấm nhuần trong chúng ta sự bồn chồn của việc thực hiện cuộc hành trình hay đó là một niềm an ủi nội tâm giúp chúng ta điềm tĩnh? Chúng ta cầu nguyện chỉ để cảm thấy bình an, hay lời chúng ta lắng nghe và rao giảng khiến chúng ta đi ra ngoài, giống như Chúa Giêsu, hướng tới tha nhân, để lan truyền niềm an ủi của Thiên Chúa?”.

Mặc dù thừa nhận rằng bước đi, theo nghĩa đen và nghĩa bóng này, của Chúa Giêsu “thách thức chúng ta”, “nhiệm vụ thiêng liêng” của chúng ta là trả lời những câu hỏi này, từ đó, sẽ dẫn chúng ta đến “việc hoán cải mỗi ngày hướng về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta trong Tin Mừng, Người Cha giàu tình yêu thương và lòng trắc ẩn”.

“Khi chúng ta khám phá ra dung mạo đích thực của Chúa Cha, đức tin của chúng ta trưởng thành, chúng ta không còn là ‘Kitô hữu trong phòng thánh’ hay ‘Kitô hữu trong phòng khách’ nữa, mà thay vào đó, chúng ta cảm thấy được mời gọi trở thành những người mang niềm hy vọng và sự chữa lành của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với tất cả mọi người dân ở Trung Quốc, Đông Nam Á và trên toàn thế giới đang ăn mừng Tết Nguyên đán, đồng thời nhận xét rằng “khoảng thời gian này là một cơ hội để trải nghiệm các mối quan hệ trìu mến và cử chỉ của sự quan tâm, góp phần tạo ra một xã hội tương trợ và huynh đệ, trong đó mọi người đều được công nhận và chào đón trong phẩm giá bất khả xâm phạm của họ”.

Tết Nguyên Đán là dịp mừng đón năm mới theo âm dương lịch của Trung Quốc. Kỳ nghỉ bắt đầu vào ngày trăng non rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 và kết thúc vào ngày trăng tròn tiếp theo. Năm nay dịp Tết Nguyên Đán diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 và đánh dấu năm Giáp Thìn.

Vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đón phái đoàn Liên đoàn Quốc gia Ý-Trung Quốc tại Điện Tông Tòa, nơi Đức Thánh Cha được chào đón bằng điệu múa dân gian của Viện Võ thuật Trung Quốc Vercelli.

Đức Thánh Cha chúc mừng nhóm vì công việc dẫn đầu “một số sáng kiến nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Ý và Trung Quốc, đồng thời tìm cách giải quyết những thách thức đặt ra bởi sự hội nhập văn hóa, giáo dục và thúc đẩy các giá trị xã hội chung”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube