Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Thiên Chúa không sợ tội lỗi của chúng ta'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong trong buổi tiếp kiến chung của mình tại Hội trường Phaolô VI vào ngày 19 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung của mình tại Hội trường Phaolô VI vào ngày 19 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích mọi người gặp gỡ Lòng thương xót của Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải, với lời nhắc nhở rằng sự tha thứ dịu dàng của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi “xấu xí kinh tởm nhất”.

“Thiên Chúa không sợ tội lỗi của chúng ta, Ngài vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung của mình vào ngày 19 tháng 1.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1)

“Thiên Chúa luôn luôn tha thứ: hãy ghi khắc điều này vào tâm khảm của anh chị em. Thiên Chúa luôn tha thứ. Chúng ta là những người cảm thấy mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ. Nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ, thậm chí ngay cả những điều xấu xí kinh tởm nhất”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong Hội trường Phaolô VI tại Vatican.

Nói về sự dịu dàng và Lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “những điều xuất phát từ Thiên Chúa luôn đến với chúng ta thông qua trung gian của sự trải nghiệm của con người”.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (4)

“Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào những gì mong manh trong chúng ta. Hãy nhìn cách các y tá chạm vào vết thương của các bệnh nhân: với sự dịu dàng, để không làm họ đau hơn. Và vì vậy Thiên Chúa chạm vào những vết thương của chúng ta với sự dịu dàng giống như vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải gặp gỡ Lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt là qua Bí tích Hoà giải, trong lời cầu nguyện cá nhân với Thiên Chúa, có được kinh nghiệm về sự thật và sự dịu dàng”.

cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6)

Đức Thánh Cha cho biết rằng lòng nhân hậu của Thiên Chúa “lớn hơn logic của thế giới” và có thể là “một cách bất ngờ để thực thi công lý”.

“Nếu không có ‘cuộc cách mạng của lòng nhân hậu’ này… chúng ta có nguy cơ tiếp tục bị giam cầm trong thứ công lý không cho phép chúng ta đứng dậy dễ dàng và gây nhầm lẫn giữa sự cứu chuộc với sự trừng phạt”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Vào cuối buổi tiếp kiến được phát trực tiếp của mình, những suy tư của Đức Thánh Cha hướng đến những người hiện đang trong cảnh tù tội.

“Vì lý do này, hôm nay tôi muốn đặc biệt nhớ đến những anh chị em của chúng ta đang trong cảnh tù tội”, Đức Thánh Cha nói.

“Những người gây ra những điều sai trái phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, nhưng cũng không kém phần đúng đắn khi những người mắc lỗi có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình”.

cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8)

“Không thể có sự lên án nếu không có những cửa sổ hy vọng. … Chúng ta hãy nghĩ về những anh chị em của mình đang trong cảnh tù tội, và chúng ta nghĩ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho họ và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, để họ có thể tìm thấy nơi cửa sổ hy vọng đó một lối thoát để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Đây là buổi tiếp kiến chung thứ tám của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chu kỳ của loạt bài chia sẻ Giáo lý về Thánh Giuse mà ngài đã bắt đầu vào tháng 11 năm 2021.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành buổi tiếp kiến chung tuần này để suy ngẫm về Thánh Giuse như “một người cha của sự dịu dàng nhân hậu”.

Như một phần của chủ đề này, Đức Thánh Cha suy ngẫm về câu Kinh Thánh trích trong Sách Hô-sê (11: 3-4): “Ta đã tập đi cho nó, đã đỡ cánh tay nó; Ta xử với nó như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn”.

“Thật là tuyệt vời, đoạn mô tả này từ Kinh Thánh cho thấy mối tương quan của Thiên Chúa với dân Israel. Và đó là mối tương quan tương tự mà chúng ta tin rằng Thánh Giuse đã có với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (9) cq5dam.web.800.800 (10)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng lời cầu nguyện sau đây với Thánh Giuse vào cuối buổi tiếp kiến:

Lạy Thánh Giuse, người cha dịu hiền,
xin dạy chúng con chấp nhận rằng chúng con được yêu thương chính trong sự yếu đuối nhất của chúng con.

Xin giúp chúng con đừng để cho điều gì ngăn cản giữa sự khốn cùng của chúng con và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa.

Xin khơi dậy trong chúng con niềm khao khát tiếp cận Bí tích Hoà giải,

để chúng con có thể được tha thứ và cũng có thể yêu thương cách dịu dàng những

anh chị em của chúng ta trong sự khốn cùng của họ.

Xin hãy gần gũi với những người đã làm những điều sai trái và đang phải trả giá cho điều đó;

xin giúp họ không chỉ tìm thấy công lý mà còn cả sự dịu dàng để họ có thể bắt đầu lại.

Và xin dạy họ rằng cách đầu tiên để bắt đầu lại đó là chân thành xin ơn tha thứ, để có thể cảm nghiệm sự dịu hiền của Chúa Cha. Amen!

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết