Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các tín hữu Công giáo tại Thánh Địa: ‘Chớ gì niềm hy vọng nảy sinh từ những hạt giống được gieo trong sự đau khổ’

Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza (Ảnh: Vatican News)

Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza (Ảnh: Vatican News)

Trong Lá thư Mùa Phục Sinh gửi cá tín hữu Công giáo ở Thánh Địa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi tinh thần và tình phụ tử của mình, đồng thời khuyến khích các Kitô hữu trên khắp thế giới đưa ra những hỗ trợ cụ thể và cầu nguyện cho hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết thư gửi các tín hữu Công giáo ở Thánh địa, bảo đảm với họ rằng ngài luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện hàng ngày.

“Tôi ôm hôn tất cả anh chị em, trong sự đa dạng của các nghi thức của anh chị em, các tín hữu Công giáo thân yêu sống trên khắp Thánh địa”, Đức Thánh Cha viết, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Một cách đặc biệt, tôi ôm lấy những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm kịch vô nghĩa của chiến tranh: những đứa trẻ bị cướp mất tương lai, những người đang buồn phiền và đau đớn, và tất cả những ai thấy mình là nạn nhân của sự thống khổ và thất vọng”.

Trong bức thư được công bố hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha công nhận tầm quan trọng đặc biệt của Lễ Phục Sinh đối với những người sống ở những nơi được thánh hóa bởi cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Thừa nhận mong muốn của các Kitô hữu để tiếp tục ở lại vùng đất nơi mà họ đã sinh sống trong nhiều thế kỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thật tốt đẹp biết bao khi họ tiếp tục ở lại đó và đồng thời cảm ơn họ vì đức tin, lòng bác ái và niềm hy vọng của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhắc lại cuộc hành hương của ngài đến Thánh Địa vào năm 2014, và lặp lại những lời của Thánh Phaolô VI, người đã cảnh báo về “mối đe dọa thường trực và tàn khốc” đối với hòa bình và an ninh, cũng như các giá trị nhân văn, về những căng thẳng tiếp diễn tại khu vực Trung Đông.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh vai trò của các Kitô hữu ở Trung Đông trong việc bảo vệ “những nơi nói về sự cứu rỗi của chúng ta”, cũng như “chứng tá lâu dài của họ, qua những đau khổ của họ, cho Mầu nhiệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu”.

“Bằng khả năng một lần nữa trỗi dậy và tiến về phía trước, anh chị em đã tuyên bố và tiếp tục tuyên bố rằng Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh đã sống lại từ cõi chết”, Đức Thánh Cha viết.

Học sinh và giáo viên từ các trường học Kitô giáo ở Giêrusalem đi Chặng Đàng Thánh Giá trên Via Dolorosa ở Giêrusalem. Sự kiện thường niên này được Văn phòng quản thủ Thánh Địa tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024, nhân dịp Mùa Chay (Ảnh: Marinella Bandini)

Học sinh và giáo viên từ các trường học Kitô giáo ở Giêrusalem đi Chặng Đàng Thánh Giá trên Via Dolorosa ở Giêrusalem. Sự kiện thường niên này được Văn phòng quản thủ Thánh Địa tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024, nhân dịp Mùa Chay (Ảnh: Marinella Bandini)

Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ lời cầu nguyện mà ngài dâng lên cho và cùng với các Kitô hữu ở Thánh Địa:

Lạy Chúa, Chúa là sự bình an của chúng con (x. Eph 2:14-22). Ngài là Đấng đã tuyên bố chúc phúc cho những ai xây dựng hòa bình (x. Mt 5:9): xin hãy giải thoát tâm hồn con người khỏi sự hận thù, bạo lực và tinh thần trả thù. Chúng con noi gương Chúa và bước theo Ngài, Đấng nhân hậu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng (x. Mt 11:29). Chớ gì không ai cướp đi niềm hy vọng được sống lại với Chúa trong lòng chúng con. Chớ gì chúng con không bao giờ mệt mỏi trong việc bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người nam, nữ và trẻ em, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay quốc tịch, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng con: phụ nữ, người cao niên, trẻ em và người nghèo.

Đảm bảo với họ một lần nữa rằng họ không đơn độc, Đức Thánh Cha hứa rằng Giáo hội hoàn vũ sẽ thể hiện tinh thần liên đới thông qua “cầu nguyện và bác ái thực tế”.

“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm trở lại giữa anh chị em với tư cách là những người hành hương, để đến gần anh chị em, ôm lấy anh chị em, cùng bẻ bánh của tình huynh đệ và chiêm ngưỡng những mầm hy vọng mong manh nảy sinh từ những hạt giống mà anh chị em đang gieo trong đau khổ và nuôi dưỡng với sự kiên nhẫn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sau đó, sau khi cảm ơn các “Giám mục, Linh mục và tu sĩ” vì công việc của họ giữa người dân, Đức Thánh Cha cầu nguyện để “trong lò thử thách đau khổ… vàng quý giá của sự hiệp nhất có thể được thanh tẩy và tỏa sáng” giữa các tín hữu Công giáo và với các Kitô hữu khác, những người mà ngài bày tỏ “sự gần gũi và khích lệ tinh thần” và đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của ngài.

Kết thúc bức thư của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo ở Thánh Địa hãy khẩn cầu sự bảo vệ chở che của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, “Nữ tử của Thánh địa”.

Và Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các Kitô hữu trên khắp thế giới “hãy thể hiện sự ủng hộ cụ thể của họ đối với anh chị em và cầu nguyện liên lỉ để tất cả người dân trên mảnh đất thân yêu của anh chị em cuối cùng có thể được sống trong hòa bình”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube