Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thận trọng và kêu gọi chấm dứt chiến tranh

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư vào ngày 20 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư vào ngày 20 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về đức tính thận trọng, đồng thời lưu ý rằng đó là một đặc điểm thiết yếu cho việc quản trị hữu hiệu, một nhận xét mà ngài đưa ra khi nhắc lại lời kêu gọi đàm phán chấm dứt chiến tranh.

“Chiến tranh luôn là một sự thất bại. Các bạn không thể tiếp tục chiến tranh. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để đàm phán, đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican.

Trong khi vị Giáo hoàng 87 tuổi xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào đón các tín hữu trên chiếc “Popemobile”, ngài đã nhờ một phụ tá đọc bài chia sẻ.

“Tôi đã xin Đức Ông Pierluigi Giroli đọc bài chia sẻ vì tôi vẫn chưa thể đọc được”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha đã được hỗ trợ trong các bài phát biểu công khai của mình kể từ cuối tháng 2 khi Vatican thông báo rằng ngài đang mắc các triệu chứng “cúm nhẹ”. Bất chấp các triệu chứng kéo dài, Đức Thánh Cha vẫn duy trì một lịch trình dày đặc trong khi chuẩn bị cho Tuần Thánh ở Rôma.

Bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha hôm thứ Tư đã đưa ra một phác thảo về sự thận trọng – một trong bốn đức tính cốt yếu – với Đức Thánh Cha lưu ý rằng đó là một đặc điểm thiết yếu đối với những người “được mời gọi làm công việc quản trị”, vì nó đòi hỏi sự cân bằng nội tâm và khả năng hài hòa các quan điểm xung đột.

“Người khôn ngoan không lựa chọn một cách ngẫu nhiên”, Đức Thánh Cha nhận xét. “Trước hết, họ biết mình muốn điều gì, sau đó họ cân nhắc các tình huống, tìm kiếm lời khuyên và với tầm nhìn bao quát cũng như sự tự do nội tại, họ chọn con đường nào để khởi sự”.

Đức Thánh Cha minh định rằng sự thận trọng, thường được kết hợp với “sự cẩn thận kỹ lưỡng” hoặc sự do dự, thay vào đó nên được coi là một khả năng bẩm sinh để hành động một cách tự do và sáng tạo, thoát khỏi chủ nghĩa đa cảm và áp lực bên ngoài.

“Việc trao tính ưu việt cho sự khôn ngoan có nghĩa là hành động của con người nằm trong tay trí tuệ và sự tự do của họ. Người khôn ngoan là người sáng tạo: Họ lý luận, đánh giá, cố gắng hiểu sự phức tạp của thực tế và không để mình bị choáng ngợp bởi những cảm xúc, sự lười biếng, áp lực và ảo tưởng”, Đức Thánh Cha suy tư.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng các nhân đức không phải là những khái niệm tĩnh tại mà thay vào đó tạo thành một “cơ thể sống” và là điểm gặp gỡ, đối thoại với cổ nhân.

Nhân đức không phải là “đặc quyền riêng của các Kitô hữu nhưng đúng hơn thuộc về di sản của sự khôn ngoan cổ xưa, đặc biệt là của các triết gia Hy Lạp”, Đức Thánh Cha nói.

“Cuộc sống được tạo thành từ sự chồng chéo liên tục của những điều cũ và mới, và không phải lúc nào cũng tốt khi nghĩ rằng thế giới bắt đầu từ chúng ta, rằng chúng ta phải giải quyết các vấn đề bắt đầu lại từ đầu”, Đức Thánh Cha nói.

popefrancisgeneralaudience1032024 popefrancisgeneralaudience2032024 popefrancisgeneralaudience3032024 popefrancisgeneralaudience4032024

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube