Đức Thánh Cha Phanxicô lên án vụ tấn công nhắm vào các trại tị nạn Congo

Sự chú ý của quốc tế cần quay trở lại Congo để ngăn chặn một cuộc chiến tranh khác. Các quốc gia cần ngừng làm giàu từ các cuộc xung đột.

Một người đàn ông quỳ trước quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Congo trong buổi tang lễ tập thể do các phong trào công dân tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ đánh bom tại trại tập trung dành cho những người di tản Bulengo (IDP), tại sân vận động ISC ở Goma vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: AUBIN MUKONI | AFP)

Một người đàn ông quỳ trước quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Congo trong buổi tang lễ tập thể do các phong trào công dân tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ đánh bom tại trại tập trung dành cho những người di tản Bulengo (IDP), tại sân vận động ISC ở Goma vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: AUBIN MUKONI | AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án “vụ tấn công hèn nhát” nhắm vào các trại tị nạn ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) , nơi quả bom phát nổ vào ngày 3 tháng 5 đã khiến chết ít nhất 18 người thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác tại các trại di tản Mugunga và Lac Vert ở phía đông đất nước.

Trong một bức điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Đức Giám mục Địa phận Goma, Đức Cha Willy Ngumbi Ngengele, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn của mình:

“Đau buồn khi hay tin về vụ tấn công hèn nhát xảy ra ở trại tị nạn Mugunga, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hành động hận thù mù quáng này, trong đó nhiều trẻ em cũng là nạn nhân”.

Đức Thánh Cha cam kết cầu nguyện cho những người đang đau buồn và bị thương cũng như cho các linh hồn đã qua đời được yên nghỉ.

“Lên án một lần nữa bất kỳ hành động bạo lực nào nhằm giải quyết xung đột – bạo lực mà những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất luôn là nạn nhân đầu tiên – Đức Thánh Cha mời gọi người dân Congo hãy tiếp tục giữ hy vọng, và ngài kêu gọi tất cả các nhà hoạt động chính trị kiên quyết nỗ lực làm việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin “sự an ủi và phúc lành của Thiên Chúa” xuống trên tất cả mọi người.

Một khu vực bị đọa bày bởi bạo lực

Về việc ai đứng đằng sau vụ tấn công, có những trò chơi đổ lỗi mâu thuẫn nhau.

Chính phủ Congo đang nói rằng đó là phiến quân M-23 được Rwanda hậu thuẫn. Tuy nhiên, phe nổi dậy nói rằng đó là quân đội Congo.

Sự tồn tại chung của khoảng 100 nhóm vũ trang và dân quân ở phía đông DRC đang gây ra sự nhầm lẫn lớn trong cuộc xung đột này, khiến hơn 7 triệu người phải di cư, trước sự thờ ơ tương đối của truyền thông quốc tế. Bị đe dọa trong cuộc chiến này là việc kiểm soát nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của khu vực, đặc biệt là coban, một nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh.

Đức Thánh Cha chúc lành cho một người tham dự trong cuộc gặp gỡ với các nạn nhân của cuộc xung đột ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (Ảnh: Simone Risoluti / Truyền thông Vatican/ AFP)

Đức Thánh Cha chúc lành cho một người tham dự cuộc gặp gỡ với các nạn nhân của cuộc xung đột ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (Ảnh: Simone Risoluti / Truyền thông Vatican/ AFP)

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong chuyến Tông du Cộng hòa Dân chủ Congo vào đầu năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải hủy bỏ điểm dừng chân dự kiến ở Goma vì không thể đảm bảo an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nạn nhân của chiến tranh tại một sự kiện vô cùng xúc động được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, tại Tòa Khâm Sứ ở Kinshasa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án việc bóc lột hàng hóa của đất nước này và những kẻ làm giàu cho bản thân bằng sự hy sinh tàn nhẫn của những nạn nhân vô tội.

“Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành tới tất cả mọi người, tới tất cả các tổ chức bên trong và bên ngoài đang dàn dựng chiến tranh ở Cộng hòa Dân chủ Congo để cướp bóc, gieo rắc tai họa và gây bất ổn cho đất nước. Các người đang làm giàu cho chính mình thông qua việc khai thác bất hợp pháp tài sản của đất nước này và thông qua việc hy sinh tàn bạo những nạn nhân vô tội. Hãy lắng nghe tiếng máu của họ (x. St 4,10), hãy mở rộng đôi tai để lắng nghe tiếng Chúa, Đấng kêu gọi các người ăn năn  hoán cải, và tiếng nói của lương tâm các người: hãy gác lại vũ khí, chấm dứt chiến tranh. Đã quá đủ rồi! Đừng làm giàu bằng cái giá của người nghèo, đừng làm giàu bằng tài nguyên và những đồng tiền nhuốm máu!”

Phản ứng của Đức Thánh Cha trước các vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn cũng được đưa ra trái ngược với bối cảnh của căng thẳng tột độ giữa chính phủ của Tổng thống Félix Tshisekedi và Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục Địa phận Kinshasa, người đã nhiều lần tố cáo tình trạng tham nhũng trong giai cấp chính trị của đất nước mình.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube