Đức Thánh Cha Phanxicô lên án “vụ tấn công khủng bố hèn hạ” tại Moscow trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 24 tháng 3 năm 2024. (Ảnh: CNS/Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 24 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: CNS/Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc các nghi lễ Tuần Thánh tại Vatican vào Chúa nhật Lễ Lá, ngày 24 tháng 3, và khi kết thúc buổi cửa hành phụng vụ, ngài đã tố cáo “vụ tấn công khủng bố hèn hạ” ở Moscow vào tối thứ Sáu tuần trước khiến 133 người thiệt mạng và 140 người bị thương.

Đức Thánh Cha đảm bảo với các nạn nhân của vụ tấn công đó về những lời cầu nguyện của mình và cầu xin Chúa Giêsu “xin đón nhận những người đã thiệt mạng vào nơi bình an và an ủi gia đình họ”. Đức Thánh Cha cầu nguyện để “Thiên Chúa hoán cải tâm hồn của những kẻ đã lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện những hành động vô nhân đạo như vậy xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã truyền lệnh ‘Chớ giết người’” (Xh 20:13).

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu và mọi người khắp nơi hãy “mở lòng” với Chúa Giêsu, “Vị vua khiêm nhường và bình an”, mà chúng ta kỷ niệm việc Ngài vào thành Giêrusalem trước cuộc khổ nạn và cái chết của Người, “bởi vì chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự thù hằn, hận thù và bạo lực” và thể hiện “lòng thương xót và tha thứ tội lỗi”.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho khoảng một triệu người đang đau khổ ở “Ukraine đang chịu giày vò khốn khổ” do “các cuộc tấn công dữ dội của Nga” vào cơ sở hạ tầng trong những ngày gần đây khiến họ không có điện. “Ngoài việc gây ra sự chết chóc và đau khổ, chúng còn dẫn đến nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo ở quy mô lớn hơn nhiều”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cũng tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, “những người đang đau khổ rất nhiều”, đề cập đến thực tế là hơn 1,5 triệu người Palestine tiếp tục phải chịu đựng các cuộc bắn phá của Israel cũng như tình trạng thiếu lương thực và nước sạch.

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu nhận xét của mình bằng cách bày tỏ “sự gần gũi” của mình với cộng đồng San Josè de Apartado ở Colombia, nơi một phụ nữ và một cậu bé bị ám sát trong những ngày gần đây. Ngài cũng cho biết cộng đồng này đã được công nhận vì nỗ lực đoàn kết, hòa bình và nhân quyền vào năm 2018.

Khoảng 60.000 người hành hương đến từ khắp các châu lục, nhiều người trong số họ là giới trẻ, trong đó có nhiều người đến từ Hoa Kỳ vẫy cờ Hoa Kỳ, đã tham dự nghi lễ Chúa Nhật Lễ Lá truyền thống do Đức Thánh Cha chủ sự.

Đức Thánh Cha Phanxicô, mặc áo choàng đỏ, đã xuất hiện sớm trên bậc thềm của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và khai mạc buổi cử hành phụng vụ bằng cách làm phép những cành lá cọ và ô liu mà những người hiện diện cầm trên tay. 30 Hồng y, 25 Giám mục cũng như các giáo sĩ, nữ tu và giới trẻ đã tập trung tại cột tháp Obelisk ở trung tâm Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau khi làm phép lá và đọc bài Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem trước cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người, các Hồng y, Giám mục và giới trẻ tiến lên bàn thờ trên bậc thềm của Vương Cung Thánh Đường, khi Ca đoàn Sistine hát.

Sau khi đọc đoạn Tin Mừng về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo Thánh Mác-cô, mọi người đã cùng nhau thinh lặng. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định không đọc bài giảng đã được phân phát cho các nhà báo, cũng như không yêu cầu một trợ lý thay mặt ngài đọc văn bản như đôi khi ngài làm khi gặp vấn đề về hô hấp. Nhân viên báo chí của Vatican, khi được hỏi, đã không đưa ra lời giải thích nào về điều này nhưng cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện với phong độ tốt trong suốt buổi cử hành phụng vụ và đọc những lời cầu nguyện cũng như văn bản bình luận của ngài về Moscow, Ukraine và Gaza mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, người ta chỉ có thể đoán rằng ngài cảm thấy câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá không cần bình luận. Thật vậy, có thông lệ ở nhiều Giáo xứ là không giảng sau khi đọc Bài Thương Khó vào Chúa Nhật Lễ Lá.

Sau bài Thương Khó và giây phút cộng đoàn thinh lặng, các lời cầu nguyện được đọc bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Yoruba. Một trong những lời cầu nguyện là “cầu cho tất cả các nhà lãnh đạo chính phủ, được kêu gọi vun đắp hòa bình và thiện ích cho người dân, để họ có thể đương đầu và giải quyết mọi xung đột bằng nghệ thuật đối thoại và tôn trọng lẫn nhau”.

Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng Trưởng Bộ Giáo hội Đông phương, là người chủ tế Thánh lễ có sự đồng tế của các Hồng y, Giám mục và 350 Linh mục.

Vào cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã di chuyển giữa đám đông trên chiếc popemobile trong khoảng 20 phút, vẫy tay và mỉm cười với những người hành hương. Điều này đã làm dịu đi mọi lo ngại nảy sinh do việc Đức Thánh Cha đã không đọc bài giảng vào Chúa Nhật Lễ Lá năm nay, điều mà ngài đã làm trong những năm trước.

Vị Giáo hoàng 87 tuổi sẽ có một lịch trình dày đặc trong thời gian còn lại của Tuần Thánh. Chương trình Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô bao gồm việc chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh, và chuyến viếng thăm khu vực dành cho phụ nữ của nhà tù Rebibbia ở Rôma vào cuối ngày hôm đó để rửa chân cho 12 tù nhân và cử hành Thánh lễ kỷ niệm Bữa Tiệc Ly.

Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ chủ sự Thánh lễ tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và chủ sự buổi thắp nến đi Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã ở Rôma vào buổi tối cùng ngày.

Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Đêm Vọng Phục Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào tối Thứ Bảy Tuần Thánh và sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chúa nhật Phục Sinh, trước khi đưa ra Thông điệp Phục sinh “Urbi et Orbi” vào giữa trưa Chúa nhật Phục Sinh.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube