
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh Lễ Chúa Hiển Linh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican, thứ Năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Gregorio Borgia / AP)
Trong bài diễn văn trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin truyền thống vào dịp Lễ Hiển Linh của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết phản ứng của các nhà đạo sĩ khi phát hiện ra rằng Đấng Mê-si-a là một Hài nhi nghèo khó minh chứng cho sự khiêm nhường thể hiện đức tin chân chính.
Phát biểu trước những người hành hương và các tín hữu có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng các đạo sĩ, còn được gọi là “Ba Vua” hoặc “Ba nhà thông thái”, đã phải trải qua một cuộc hành trình kéo dài và phức tạp theo sau ngôi sao trong cuộc hành trình tìm kiếm Chúa Giêsu.
Cuối cùng khi họ tìm thấy Hài nhi Giêsu đang nằm trong Máng cỏ ở Bethlehem, điều họ phát hiện ra không phải là một vị Vua quyền thế, mà là một Hài nhi nghèo nàn đáng thương và Mẹ của Người, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng phản ứng của họ có thể là phẫn nộ hoặc thậm chí cự tuyệt Thiên Chúa.
Tuy nhiên, mặc dù là những con người giàu sang và có học thức, nhưng thay vào đó, họ chọn cách sâp mình và phủ phục trước Hài nhi Giêsu như một hành động tôn thờ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Một hành động khiêm tốn như vậy được thực hiện bởi những con người danh tiếng lẫy lừng như vậy là điều đáng ngạc nhiên”, Đức Thánh Cha nói, bởi vì “việc tự phủ phục trước một nhà lãnh đạo, người đã phó mình mình cho cạm bẫy của quyền lực và vinh quang, là điều rất đỗi bình thường vào thời điểm đó. Và thậm chí ngày nay điều này cũng không còn là điều xa lạ”.
Tuy nhiên, việc hành động như vậy đối với một Hài nhi mới sinh ở một thị trấn nhỏ bé “quả không phải là điều dễ dàng chút nào”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Quả thực không hề dễ dàng để tôn thờ một Thiên Chúa mà Thần tính vẫn ẩn giấu và không có vẻ gì là đắc thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận sự vĩ đại của Thiên Chúa vốn thể hiện qua sự đơn sơ nhỏ bé”.
“Các đạo sĩ tự hạ mình trước logic chưa từng nghe về Thiên Chúa, họ chấp nhận Đấng Cứu Độ không phải như cách họ đã tưởng tượng về Ngài, như chính Ngài, nhỏ bé và nghèo hèn. Hành động phủ phục của họ là dấu chỉ của những người đặt ý tưởng riêng của mình sang một bên và nhường chỗ cho Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh thực tế rằng họ không chỉ sung bái, mà còn cúi mình và tôn thờ, đồng thời Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng đây là dấu chỉ của sự khiêm tốn và cởi mở của họ đối với Thiên Chúa.
“Những báu vật mà các nhà đạo sĩ mở ra là hình ảnh của trái tim rộng mở của họ: sự giàu có đích thực của họ không nằm ở danh vọng, sự thành công mà ở thái độ khiêm tốn, ý thức về nhu cầu được ơn cứu rỗi của họ”, Đức Thánh Cha nói.
Điều này cũng chính xác đối với mọi tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “nếu chúng ta luôn luôn là trung tâm điểm của mọi thứ với ý tưởng của mình, và nếu chúng ta cho rằng chúng ta có điều gì đó để khoe khoang trước mặt Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Ngài cách trọn vẹn, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến việc tôn thờ Ngài”.
“Nếu sự giả tạo, sự phù phiếm, sự ngoan cố và tính ganh đua của chúng ta không bị gạt bỏ, chúng ta có thể dẫn đến việc thờ phượng ai đó hoặc điều gì đó trong cuộc sống, nhưng đó sẽ không phải là Thiên Chúa!”, Đức Thánh Cha nói.
Tuy nhiên, nếu các tín hữu thay vì “từ bỏ tính tự mãn của chúng ta” và đón nhận sự nhỏ bé của mình, họ sẽ “tái khám phá sự kỳ diệu của việc tôn thờ Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cho biết rằng điều này là bởi vì “hành động tôn thờ xuất phát từ lòng khiêm nhường”.
“Những người bị ám ảnh bởi sự đắc thắng sẽ không bao giờ nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đi ngang qua gần đó và bị phớt lờ, như đã xảy ra với nhiều người vào thời điểm đó, nhưng với các nhà đạo sĩ thì không”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chất vấn những người hiện diện về đức tin của chính họ, đồng thời thúc giục họ tự đặt ra những câu hỏi hóc búa về khả năng trở nên khiêm tốn của họ, chẳng hạn như: “Sự khiêm tốn của tôi đến mức nào? Tôi có tin rằng sự kiêu ngạo cản trở sự tiến bộ về tâm linh của tôi không?”.
“Tôi có sẵn sàng cởi mở với Thiên Chúa và những người khác, hay tôi chỉ tập trung vào bản thân và sự tự phụ của mình? Tôi có biết cách gạt bỏ quan điểm cá nhân của mình sang một bên để đón nhận quan điểm của Thiên Chúa và của những người khác không? Cuối cùng: tôi có cầu nguyện và thờ phượng chỉ khi tôi cần điều gì đó không, hay tôi luôn làm như vậy vì tôi tin rằng tôi luôn cần đến Chúa Giêsu?”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi.
Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn của mình bằng cách cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp các tín hữu tái khám phá “nhu cầu sống còn của chúng ta về sự khiêm tốn và ước muốn mãnh liệt của chúng ta trong việc thờ phượng”.
Minh Tuệ (theo Crux)