Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi 'thỏa thuận ngừng bắn vào dịp lễ Phục Sinh' tại Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật Lễ Lá ngày 10 tháng 4 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, Đấng có quyền năng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, thậm chí ngay cả khi có vẻ như ngày kết thúc cuộc chiến vẫn chưa đến gần. Đức Thánh Cha cũng thúc giục việc buông hạ vũ khí cho một “thỏa thuận đình chiến vào dịp lễ Phục sinh”.

Vào cuối Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 10 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể. Ngài thậm chí có thể chấm dứt một cuộc chiến mà dường như sự kết thúc của nó còn xa vời, một cuộc chiến hàng ngày đặt ra trước mắt chúng ta những cuộc tàn sát khủng khiếp và sự tàn ác dã man chống lại những thường dân không có khả năng tự vệ. Chúng ta hãy cầu nguyện về điều này”.

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2)

Những lời bình luận của Đức Thánh Cha Phanxicô về chiến tranh được đưa ra vào cuối Thánh lễ, ngay trước khi ngài chủ sự giờ nguyện Kinh Truyền Tin cùng với ước tính khoảng 65.000 người hiện diện.

“Trong giây lát, chúng ta sẽ hướng về Đức Trinh Nữ Maria với lời Kinh Truyền Tin. Chính Sứ thần của Thiên Chúa đã nói với Đức Maria trong Lễ Truyền Tin: ‘Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể’”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở những người hành hương rằng lễ Phục sinh sắp đến gần. “Chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô đối với tội lỗi và sự chết – đối với tội lỗi và sự chết – chứ không phải sự chiến thắng trước ai đó và chống lại ai khác”.

cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800

“Hãy buông bỏ vũ khí”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục. “Hãy để cuộc đình chiến trong dịp lễ Phục Sinh bắt đầu”.

“Nhưng không nên cung cấp thêm vũ khí và tiếp tục chiến đấu chống lại nhau – đừng làm như vậy – một cuộc hưu chiến sẽ dẫn đến hòa bình, thông qua việc đàm phán thực sự mà thậm chí còn bị buộc phải hy sinh vì lợi ích của người dân. Thực ra, việc cắm cờ trên đống gạch vụn thì có thắng lợi gì”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nhưng hiện nay, có một cuộc chiến đang diễn ta. Tại sao một quốc gia lại muốn giành chiến thắng như vậy, theo cách thức của thế gian?”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Đây là cách duy nhất dẫn tới sự thất bại. Tại sao không cho phép Ngài chiến thắng? Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá để giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của sự dữ. Chúa Giêsu đã chết để sự sống, tình yêu, hòa bình có thể ngự trị”.

“Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy trao phó điều này cho Ngài qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức ảnh được chụp gần những cành lá cọ được xếp hình Thánh giá khi ngài chuẩn bị chào đón đám đông vào cuối Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức ảnh được chụp gần những cành lá cọ được xếp hình Thánh giá khi ngài chuẩn bị chào đón đám đông vào cuối Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Sau lời cầu nguyện và phép lành kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón đám đông khi ngài rảo một vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc popemobile.

Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá năm 2022 là nghi lễ công cộng đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô trong suốt hơn hai năm, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong bài giảng Thánh lễ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng “Chúa Giêsu một lần nữa bị đóng đinh” trong sự điên cuồng của chiến tranh.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết