Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Hãy tạ ơn Chúa vì những người bạn của chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 5 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 5 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị mọi người dành một phút thinh lặng để tạ ơn Chúa vì những người bạn của họ khi ngài phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa.

Đức Thánh Cha đã suy tư về món quà tình bạn trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật ngày 5 tháng 5.

“Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học được trải nghiệm này đẹp đẽ biết bao: Chúng ta tặng bạn bè những món đồ chơi và những món quà đẹp nhất; rồi khi lớn lên, ở tuổi thiếu niên, chúng ta tâm sự những bí mật đầu tiên của mình với họ; với tư cách là những người trẻ, chúng ta bày tỏ lòng trung thành; khi trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi lo lắng; với tư cách là những người cao niên, chúng ta những kỷ niệm, những suy tư và sự thinh lặng của những ngày dài”, vị Giáo hoàng 87 tuổi nói.

“Lời Chúa, trong Sách Châm ngôn, nói với chúng ta rằng: ‘Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh’ (Cn 27, 9). Chúng ta hãy nghĩ đến những người bạn của mình một chút và tạ ơn Chúa vì họ”.

Trò chuyện với đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô vào một Chúa nhật đầy nắng ở Rôma, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giêsu mong muốn chia sẻ món quà tình bạn tuyệt vời này với chúng ta.

“Hôm nay Tin Mừng kể cho chúng ta về những lời của Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: ‘Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa mà là bạn hữu”, Đức Thánh Cha nói.

https://twitter.com/i/status/1787134190938460459

“Và hôm nay, trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đối với Ngài, chúng ta chính là những người bạn này: những người thân yêu vượt quá mọi công trạng và sự mong đợi, những người mà Ngài dang tay ra và trao ban tình yêu, ân sủng, Lời của Ngài; những người mà Ngài chia sẻ những gì thân thương nhất của Ngài, tất cả những gì Ngài đã nghe từ Chúa Cha (x. Ga 15,15)”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người suy ngẫm xem liệu họ có cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương như một người bạn thân yêu hay Chúa Giêsu có vẻ giống một người xa lạ hơn.

“Xin Mẹ Maria giúp chúng ta lớn lên trong tình bạn với Con của Mẹ và lan tỏa tình bạn ấy ra xung quanh chúng ta”, Đức Thánh Cha nói khi ngài bắt đầu đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng bằng tiếng Latinh.

Các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 5 tháng 5 năm 2024  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 5 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cuối bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và Thánh địa, đồng thời bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nặng nề ở miền nam Brazil khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào mừng đến những người hành hương đến thăm Rôma từ Texas, Chicago, Berlin và Paris, cũng như Đội Vệ binh Giáo hoàng Thụy Sĩ, những người sẽ cử hành lễ tuyên thệ vào thứ Hai.

Đức Thánh Cha cũng cầu chúc một Lễ Phục Sinh vui tưới đến các Kitô hữu Chính thống giáo và các tín hữu Công giáo theo nghi lễ Đông phương đang cử hành Lễ Phục Sinh vào cuối tuần qua theo lịch Julian.

“Xin Chúa Kitô Phục sinh tuôn đổ đầy tràn niềm vui, bình an và an ủi cho tất cả các cộng đồng và an ủi những người đang phải chịu thử thách”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube