“Sống một Mùa Chay bác ái có nghĩa là chăm sóc những người đang trong hoàn cảnh đau khổ, bị bỏ rơi hoặc bị quẫn bách do đại dịch Covid-19”.
Đó là lời kêu gọi nằm trong phần cuối cùng của Sứ điệp Mùa Chay, được công bố hôm qua 12/2, trong đó Đức Giáo hoàng lấy lại chủ đề “tình yêu xã hội”, là trung tâm của thông điệp Fratelli Tutti mới nhất của ngài, như một liều thuốc giải độc cho “bối cảnh của điều không chắc chắn lớn lao về ngày mai” mà chúng ta phải trải qua do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đang diễn ra.
“Bác ái, sống theo gương mẫu của Chúa Kitô, trong sự quan tâm và từ bi đối với mỗi người, là biểu hiện cao nhất của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta”- Đức Phanxicô nhắc: “Bác ái vui mừng khi thấy người khác phát triển. Đó là lý do tại sao chúng ta đau khổ khi người khác đau khổ: cô đơn, bệnh tật, không nhà cửa, bị khinh thường, phải thiếu thốn … Bác ái là sự thúc đẩy của trái tim đưa chúng ta ra khỏi chính mình và tạo ra sợi dây chia sẻ và hiệp thông. Bác ái, với tính năng động phổ quát của nó, có thể xây dựng một thế giới mới, bởi vì nó không phải là một thứ tình cảm vô sinh cằn cỗi, mà là cách tốt nhất để đạt đến những con đường phát triển hiệu quả cho tất cả mọi người.”
“Bác ái là một món quà mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta và nhờ đó chúng ta coi những người đang ở trong tình trạng thiếu thốn như một thành viên trong gia đình, bạn bè, anh em của chúng ta” – Đức Giáo hoàng tóm tắt: “Điều bé nhỏ, nếu được chia sẻ với tình yêu thương, sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng nó trở thành nguồn dự trữ của cuộc sống và hạnh phúc.”
M.N.