
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án cuộc chiến ở Ukraine sau khi cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga đối với đất nước này chạm mốc 100 ngày.
“Vào dịp Lễ Ngũ Tuần, giấc mơ của Thiên Chúa dành cho nhân loại trở thành hiện thực; 50 ngày sau Lễ Phục sinh, các dân tộc nói các ngôn ngữ khác nhau, gặp gỡ nhau và hiểu nhau”, vị Giáo hoàng 85 tuổi nói. “Nhưng giờ đây, 100 ngày sau khi bắt đầu cuộc xâm lược vũ trang chống lại Ukraine, cơn ác mộng chiến tranh, vốn là sự phủ định giấc mơ của Thiên Chúa, lại một lần nữa ập đến với nhân loại”.
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Rôma sau giờ nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, một lời cầu nguyện với Đức Mẹ được đọc trong mùa Phục sinh, vào ngày 5 tháng 6. Hàng ngàn tín hữu đã cùng nhau quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống với những biểu ngữ và cờ phướn nhiều màu sắc để cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha dưới cái nóng oi bức như ngày hè.
Hàng năm, Lễ Ngũ Tuần đánh dấu sự kết thúc của Lễ Phục sinh và nhắc lại sự kiện khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ, Đức Trinh Nữ Maria, và những môn đệ đầu tiên của Đức Kitô.
Trước giờ nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi đám đông vui mừng – những người trẻ, những người cao tuổi, các Tu sĩ và các gia đình đến từ khắp nơi trên thế giới – lặp lại lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhắc nhở chúng con về Chúa Giêsu, xin soi sáng tâm hồn con”.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết chống lại chiến tranh và hướng tới các giải pháp.
“Và trong khi cơn thịnh nộ của sự hủy diệt và chết chóc hoành hành và các cuộc xung đột đang bùng phát, thúc đẩy sự leo thang vốn ngày càng nguy hiểm cho tất cả mọi người, tôi muốn nhắc lại lời kêu gọi của mình đối với các nhà lãnh đạo của các quốc gia: xin làm ơn đừng dẫn nhân loại vào chỗ diệt vong!”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục. “Hãy để các cuộc đàm phán thực sự diễn ra, các cuộc đàm phán thực sự hướng tới việc ngừng bắn và một giải pháp bền vững”.
Đức Thánh Cha cho biết thêm: “Hãy để tiếng kêu tuyệt vọng của những người đau khổ được lắng nghe – chúng ta chứng kiến điều này hàng ngày trên các phương tiện truyền thông – hãy tôn trọng sự sống con người và ngăn chặn sự tàn phá rùng rợn đối với các thành phố và làng mạc ở phía đông Ukraine”.
Ngày 3 tháng 6 đánh dấu 100 ngày kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Liên hợp quốc ước tính rằng gần 7 triệu người đã rời khỏi Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga, với nhiều người khác phải di tản hoặc bị mắc kẹt tại Ukraine.
Đức Thánh Cha Phanxicô, một người bênh vực thẳng thắn cho người dân Ukraine, đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ Vladimir Putin tại Moscow và đến thăm Ukraine khi “thời điểm thích hợp” xuất hiện.
Những bình luận của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra sau khi ngài thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria vào tháng Ba. Vào cuối tháng 5, Đức Thánh Cha đã lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và trên thế giới.
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và phấn đấu không mệt mỏi cho hòa bình”. Quý vị có thể theo dõi bài phát biểu đầy đủ của Đức Thánh Cha trong video dưới đây.
Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng công nhận việc tuyên phong Chân Phước cho hai Linh mục người Lebanon đã tử đạo dưới thời Đế chế Ottoman: Cha Leonardo Melki và Thomas George Saleh.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tạ ơn Chúa về một thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn gần đây giữa Chính phủ ở Yemen và phiến quân Houthi trong cuộc xung đột Yemen.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lở đất do những trận mưa xối xả ở vùng đô thị Recife, Brazil khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi của mình với những ngư dân đang chịu thiệt hại do giá khí đốt tăng và tất cả những người lao động bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận với lời đề nghị: “Tôi cầu nguyện cho anh chị em; xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi”.
Minh Tuệ (theo CNA)