Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Giáo hội cam kết kiên quyết bảo vệ công lý cho các nạn nhân bị lạm dụng’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin tại Điện Clementine tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin tại Điện Clementine tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Giáo hội Công giáo cam kết kiên quyết mang lại công lý cho các nạn nhân của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt Giáo luật.

Trong bài phát biểu với Bộ Giáo lý Đức tin (CDF), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về những thay đổi gần đây mà ngài đã thực hiện đối với Bộ Giáo luật của Giáo hội với mục tiêu làm cho “hành động pháp lý của Giáo hội trở nên hiệu quả hơn”.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1)

“Giáo hội, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đang mạnh mẽ theo đuổi cam kết mang lại công lý cho các nạn nhân của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục do các thành viên của mình gây ra, áp dụng Giáo luật đã được thiết lập với sự chú ý và sự nghiêm ngặt đặc biệt”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm 21 tháng 1.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh những thay đổi mà ngài đã thực hiện vào tháng trước đối với các quy tắc theo thủ tục của Bộ Giáo lý Đức tin đối với những tội nghiêm trọng nhất, bao gồm cả việc lạm dụng trẻ vị thành niên.

“Chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để ngăn chặn hiện tượng này, nhưng đó là một bước cần thiết để khôi phục công lý, khắc phục những tai tiếng, và sửa chữa những người vi phạm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3)

Những lời bình luận của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra một ngày sau khi Tổng giáo phận Munich và Freising của Đức công bố báo cáo về việc xử lý các trường hợp lạm dụng mắc phải một số sai lầm của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Hồng y Reinhard Marx, được đưa tin rộng rãi trên các tờ báo quốc tế.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng sự phân định luôn luôn cần thiết “trong cuộc chiến chống lại mọi hình thức lạm dụng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng sự phân định cũng cần thiết trong “con đường hiệp hành” của Giáo hội. Tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã khởi động giai đoạn cấp Giáo phận của tiến trình kéo dài hai năm dẫn đến Thượng hội đồng về Hiệp hành năm 2023.

Trong quá trình tham vấn toàn cầu của việc “lắng nghe và đối thoại” này, Vatican đã yêu cầu tất cả các Giáo phận Công giáo trên toàn thế giới tham gia, tổ chức các cuộc tham vấn và thu thập phản hồi về các câu hỏi cụ thể được nêu trong các văn kiện của Thượng hội đồng.

Vào cuối tiến trình hiện tại, một cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục dự kiến sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2023 nhằm trình bày một tài liệu chung kết để cố vấn cho Đức Thánh Cha.

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5)

“Con đường hiệp hành mà không có sự phân định không phải là một con đường hiệp hành”, Đức Thánh Cha nhắn nhủ với Bộ Giáo lý Đức tin.

“Trong con đường hiệp hành, cần phải liên tục phân định các ý kiến, quan điểm, suy tư, nhưng người ta không thể đi theo con đường hiệp hành nếu không có sự phân định”.

“Sự phân định này là điều sẽ làm cho Thượng hội đồng trở thành một Thượng hội đồng thực sự mà nhân vật quan trọng nhất là Chúa Thánh Thần, chứ không phải là một nghị viện với việc trao đổi ý kiến có thể diễn ra trên các phương tiện truyền thông”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sự phân định, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, là chìa khóa trong công việc của Bộ Giáo lý Đức tin liên quan đến các trường hợp tiêu hôn.

Đức Thánh Cha trình bày cụ thể về việc tiêu hôn nhờ “Đặc ân Đức tin” (in Favorem Fidei), vốn chỉ có thể được chấp thuận trong từng trường hợp cụ thể và chỉ bởi Đức Giáo hoàng.

“Khi, nhờ năng quyền Thánh Phêrô, Giáo hội cho phép hủy một cuộc hôn nhân chưa thành sự, thì đó không chỉ là vấn đề của việc chấm dứt một cuộc hôn nhân về mặt Giáo luật, vốn đã thất bại trên thực tế, nhưng trên thực tế, thông qua hoạt động mục vụ tuyệt vời này mà tôi luôn có ý định nuôi dưỡng đức tin Công giáo – nhờ ‘Đặc ân Đức tin’ – trong sự kết hợp mới và trong gia đình, trong đó cuộc hôn nhân mới này sẽ là trung tâm điểm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (8)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với Bộ Giáo lý Đức tin rằng hiện có nhiều căng thẳng xã hội và chính trị đe dọa tinh thần huynh đệ nhân loại.

“Ngày càng có nhiều cám dỗ coi người khác là người lạ hoặc coi họ như kẻ thù, từ chối phẩm giá đích thực của họ”, Đức Thánh Cha nói.

“Vì vậy, đặc biệt là vào thời điểm này, chúng ta được mời gọi lặp lại, ‘bất cứ lúc nào dù thuận tiện hay không thuận tiện’ (2 Tm 4: 2), trung thành tuân theo Giáo huấn của Giáo hội 2.000 năm tuổi, rằng mỗi con người đều có phẩm giá nội tại, có giá trị từ thời điểm thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chính việc khẳng định phẩm giá như vậy là điều kiện tiên quyết cần thiết để bảo vệ sự tồn tại cá nhân và xã hội, và cũng là điều kiện cần thiết để tình huynh đệ và tình bạn xã hội được hiện thực hóa giữa tất cả các dân tộc trên trái đất”.

“Chúng ta đừng hài lòng với một niềm tin theo sách vở hờ hững, hay theo thói quen. Chúng ta hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần và cộng tác với nhau để ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã đến để đem vào thế giới tiếp tục bùng cháy và thổi bùng trong tâm hồn của tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết