Đức Thánh Cha Phanxicô giải tội tại Giáo xứ Rôma: ‘Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ’

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các tín hữu trong nghi thức sám hối tại Giáo xứ Thánh Piô V ở Rôma vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các tín hữu trong nghi thức sám hối tại Giáo xứ Thánh Piô V ở Rôma vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Vào tối thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rời Vatican để giải tội và chủ sự nghi lễ sám hối tại Giáo xứ Thánh Piô V ở Rôma.

Chọn đề tài “Bước đi trong Sự sống mới”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình Mùa Chay là thời điểm suy tư và biến đổi nội tâm và Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh bài giảng của mình nhiều lần bằng những nhận xét ngẫu hứng. Có lúc ngài quay sang các tín hữu và yêu cầu họ đồng thanh lặp lại: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ”.

Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn đừng “từ bỏ sự tha thứ của Thiên Chúa, Bí tích Hòa giải”, đồng thời nhấn mạnh rằng đó “không phải là một thực hành của lòng sùng kính mà là nền tảng của sự tồn tại của Kitô giáo”.

“Vấn đề không phải là biết cách biểu đạt tội lỗi một cách rõ ràng mà là việc thừa nhận mình là tội nhân và lao mình vào vòng tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh để được giải thoát. Đó không phải là một cử chỉ đạo đức mà là sự phục sinh của trái tim”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Bài chia sẻ hôm thứ Sáu là bài giảng công khai đầu tiên trong những tuần lễ gần đây, bên cạnh hai bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật vừa qua, mà Đức Thánh Cha đã đưa ra mà không cần phải nhờ một phụ tá đọc. Vị Giáo hoàng 87 tuổi đã phát biểu trong hơn 15 phút và dường như đã ở phong độ tốt hơn gần hai tuần lễ sau khi Văn phòng Báo chí Tòa Thánh lần đầu tiên thông báo rằng Đức Thánh Cha đang dần hồi phục sau các triệu chứng “cúm nhẹ”.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Giáo xứ Thánh Piô V, cách Vatican khoảng hai dặm, đã mở đầu phiên bản thứ 11 của sáng kiến Mùa Chay “24 Giờ cho Chúa”. Sự kiện thường niên này, được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2014, được Bộ Truyền giáo thúc đẩy và được tổ chức ngay trước Chúa nhật IV Mùa Chay, hay Chúa nhật Laetare.

Năm nay là lần thứ hai Đức Thánh Cha chủ trì sự kiện này bên ngoài Vatican.

“Sự sống mới này”, Đức Thánh Cha giải thích trong bài giảng hôm thứ Sáu, “là sự sống đưa chúng ta tiến tới căn tính chân thực nhất của chúng ta, đó là căn tính trở thành con cái yêu dấu của Chúa Cha, để mọi nỗi buồn và trở ngại, mọi nỗ lực và khốn khó đều không thể chiến thắng được thực tế tuyệt vời này vốn đã đặt nền tảng cho chúng ta”.

Nhấn mạnh sự điên cuồng của cuộc sống hiện đại và vô số trách nhiệm đi kèm với nó, Đức Thánh Cha nhận thấy chúng ta rất dễ bị phân tâm và lạc lối, mà quên mất “rằng đã có một cuộc sống mới đang tuôn chảy trong chúng ta và giống như than hồng dưới đống tro tàn, chờ bùng lên và soi sáng mọi thứ”.

“Với dung mạo của Thiên Chúa bị che mờ, khuôn mặt của anh em chúng ta bị che mờ, sự vĩ đại mà chúng ta mang trong mình bị lu mờ, chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường, nhưng chúng ta cần những dấu chỉ mới, một sự thay đổi nhịp độ, một hướng đi giúp chúng ta tìm ra con đường quay trở lại với Bí tích Thanh Tẩy, vẻ đẹp nguyên thủy của chúng ta, ý thức tiến về phía trước”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích, là cách tốt nhất để điều chỉnh lại và quay trở lại con đường đổi mới tâm linh. Đức Thánh Cha nhận thấy rằng nhiệm vụ này phụ thuộc vào sự sẵn sàng kết nối với Thiên Chúa và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài.

Chính “sự tha thứ của Thiên Chúa” “làm cho chúng ta trở nên mới mẻ trở lại”, Đức Thánh Cha nói, và “thanh lọc chúng ta từ bên trong, khiến chúng ta trở lại tình trạng tái sinh trong phép rửa tội. Sự tha thứ ấy làm cho những dòng nước ân sủng tươi mát một lần nữa chảy vào tâm hồn, bị khô héo bởi nỗi buồn và bị trở nên bụi bặm bởi tội lỗi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng việc mời gọi các tín hữu “chào đón sự sống mới này”, sau đó các tín hữu cùng với Đức Thánh Cha lập lại lớn tiếng bảy lần: “Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con”.

Sau bài giảng, buổi cử hành tiếp tục với việc chầu Thánh Thể trong khi Đức Thánh Cha di chuyển từ cung thánh đến lối đi bên phải của ngôi thánh đường có niên đại từ giữa thế kỷ 20 để giải tội.

Dưới đây là một số hình ảnh:

popeconfession1-3.8.24 popeconfession2-3.8.24 popeconfession3-3.8.24 popeconfession4-3.8.24 popeconfession5-3.8.24 popeconfession7-3.8.24

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube