Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ phụ nữ đón nhận món quà sự sống’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng các chính phủ và xã hội dân sự có nghĩa vụ cơ bản là giúp đảm bảo rằng phụ nữ có thể đón nhận món quà sự sống.

“Các tổ chức, xã hội và chính trị, có nhiệm vụ nền tảng là bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người, mang lại cho phụ nữ, những người mang sự sống, những điều kiện cần thiết để có thể đón nhận món quà sự sống và đảm bảo sự tồn tại có phẩm giá cho con cái họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 10 tháng 3.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican, Đức Thánh Cha nói vào cuối bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin rằng ngài muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với tất cả phụ nữ sau Ngày Quốc tế Phụ nữ, đặc biệt là những người mà phẩm giá của họ không được tôn trọng.

“Vẫn còn rất nhiều việc mà mỗi người chúng ta phải làm để có được sự nhìn nhận cụ thể về phẩm giá bình đẳng của phụ nữ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Bình luận của Đức Thánh Cha được đưa ra một tuần sau khi Pháp ghi nhận quyền phá thai trong hiến pháp của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô không đề cập đích danh đến việc phá thai trong bài phát biểu của mình nhưng nhấn mạnh nghĩa vụ nền tảng là phải bảo vệ phẩm giá của mỗi con người và cung cấp cho phụ nữ những điều kiện cần thiết để có thể đón nhận món quà sự sống.

Trong suy tư về bài Tin Mừng Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh việc Chúa Giêsu hấu suốt tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất của chúng ta, nhưng không lên án chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng Chúa Giêsu trong Tin Mừng thường tiết lộ ý định thực sự của những người mà Ngài gặp gỡ, thậm chí “vạch trần những thái độ sai lầm của họ”.

“Không có bí mật nào trước mặt Ngài: Ngài thấu suốt mọi sự trong lòng chúng ta”, Đức Thánh Cha nói khi suy ngẫm về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người Pharisêu tên là Nicôđêmô trong Tin Mừng Gioan.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không sử dụng quyền năng đáng kinh ngạc này để khiến những người Ngài gặp gỡ phải phải chịu “những sự phán xét tàn nhẫn”, Đức Thánh Cha nói thêm.

“Nếu Chúa Giêsu dùng sự hiểu biết của Ngài về những yếu điểm của chúng ta để lên án chúng ta thì chẳng ai có thể được cứu cả”.

“Thật vậy, Ngài không cần điều đó, không chỉ tay vào chúng ta, nhưng ôm lấy cuộc sống của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cứu chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Cái nhìn của Chúa Giêsu đối với chúng ta không phải là một ngọn hải đăng gây lóa mắt khiến chúng ta choáng váng và gặp khó khăn, mà là ánh sáng dịu dàng của một ngọn đèn thân thiện, giúp chúng ta nhìn thấy điều tốt lành trong chính mình và nhận thức được điều sai trái, để chúng ta có thể được hoán cải và chữa lành với sự hỗ trợ của ân sủng Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin buổi trưa bằng tiếng Latinh với đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ bắt đầu tháng Ramadan, một tháng ăn chay, vào tối ngày 10 tháng Ba.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng yêu cầu mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, Thánh địa, Cộng hòa Dân chủ Congo và Haiti.

“Tôi theo dõi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng đến Haiti và các vụ bạo lực xảy ra trong những ngày gần đây với sự bận tâm và đau buồn”, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi gần gũi với Giáo hội và người dân Haiti thân yêu, những người đã chịu thử thách bởi nhiều đau khổ trong nhiều năm trời. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện, nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để tất cả mọi hình thức bạo lực chấm dứt và tất cả đều góp phần vào việc phát triển hòa bình và sự hòa giải trong nước, với sự hỗ trợ mới của cộng đồng quốc tế”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube