
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Dòng Sư Huynh La San hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 5 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các trường học Công giáo không nên chỉ mang danh nghĩa Kitô giáo, mà còn trên thực tế.
Nhắn nhủ với các Tu sĩ Dòng Sư Huynh La San, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các nhà giáo dục Kitô giáo trước hết phải là những chứng nhân cho Tin Mừng.
“Nhà giáo dục Kitô giáo, trong trường học của Chúa Kitô, trước hết là một chứng nhân, và là một người thầy ở mức độ mà họ là một chứng nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ vào ngày 21 tháng Năm.
“Và trước hết, tôi cầu nguyện cho các huynh đệ, để các huynh đệ có thể là những sư huynh không chỉ trên danh nghĩa, mà trên thực tế. Và để các trường học của các huynh đệ không chỉ mang danh nghĩa Kitô giáo, mà còn trên thực tế”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Tu sĩ Dòng Sư Huynh La San khi Hội Dòng này đang tham gia Tổng công nghị lần thứ 46 ở Rôma với chủ đề: “Xây dựng những con đường mới để biến đổi cuộc sống”.
“Chúng ta nhận thức rằng ‘con đường’, con đường thực sự mới, chính là Chúa Giêsu Kitô”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Bằng cách đi theo Người, bằng cách bước đi cùng với Người, cuộc sống của chúng ta được biến đổi, và đến lượt chúng ta trở thành men, muối và ánh sáng”.
Dòng Sư Huynh La San, chính thức được gọi là Dòng Sư huynh các trường Công giáo (“Fratres Scholarum Christianarum”), được thành lập bởi Thánh Gioan La San, nhằm cung cấp giáo dục Kitô giáo cho giới thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em nghèo.
Các Sư Huynh La San sống trong cộng đồng và tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời, và phục vụ người nghèo thông qua giáo dục.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc cho các Sư Huynh La San một đoạn trích trong Rhư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ga-lát, trong đó Thánh Phaolô nói rằng ngài đã phải quặn đau sinh ra một lần nữa “cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em”.
“Giáo dục theo cách này là hoạt động tông đồ của các huynh đệ, sự đóng góp cụ thể của các huynh đệ cho công việc truyền bá Phúc Âm hóa: làm cho nhân loại lớn lên theo Chúa Kitô”.
“Theo nghĩa này, các trường học của các huynh đệ mang danh ‘Kitô giáo’: không phải vì nhãn hiệu bề ngoài, mà bởi vì các trường học đó đi theo con đường này”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng các giáo viên Kitô giáo đang “đi đầu” trong việc “giáo dục để chuyển từ một thế giới khép kín sang một thế giới rộng mở; từ văn hóa thải loại sang văn hóa quan tâm chăm sóc; từ văn hóa đào thải sang văn hóa hội nhập; từ việc theo đuổi những lợi ích đặc quyền sang việc theo đuổi công ích”.
“Với tư cách là những nhà giáo dục, các huynh đệ nhận thức rất rõ rằng sự chuyển đổi này phải bắt đầu từ lương tâm, nếu không nó sẽ chỉ là vẻ bề ngoài hoặc một mặt tiền”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.
Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô với các Sư Huynh La San là một trong nhiều cuộc tiếp kiến mà Đức Thánh Cha đã tổ chức vào ngày 21 tháng 5. Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ các nhà xuất bản của tạp chí Famiglia Cristiana, các tham dự viên tham gia một hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học, và những người trẻ sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm sức ở Giáo phận Genoa năm nay.
Trong tất cả các cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha đều phải ngồi xe lăn để phát biểu. Đức Thánh Cha Phanxicô chủ yếu phải ngồi xe lăn kể từ ngày 5 tháng 5 do chấn thương ở đầu gối phải, mặc dù ngài đã phải đứng lâu hơn trong khi cử Thánh lễ tuyên thánh được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 15 tháng 5.
Cuối bài phát biểu trước các Sư Huynh La San, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn họ vì đã phục vụ với tư cách là những người thầy và đồng thời nhắc nhở họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
“Hãy ra đi với niềm vui của việc truyền giáo bằng cách giáo dục và giáo dục bằng cách truyền bá Phúc Âm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)