
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican, ngày 5 tháng 1 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng quả là một sự thất bại của nền văn minh khi những chú chó và những con mèo thay thế trẻ em trong xã hội, đồng thời khuyến khích các cặp vợ chồng “chấp nhận rủi ro” khi trở thành cha mẹ.
“Hôm trước, tôi đã nói về mùa đông nhân khẩu học mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay… nhiều cặp vợ chồng không có con cái vì họ không muốn, hoặc họ chỉ có một đứa con duy nhất – nhưng họ lại có đến hai con chó, và hai con mèo”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 5 tháng 1.
“Đúng vậy, chó và mèo thay thế vị trí của trẻ em. Vâng, tôi hiểu, điều đó quả thực hết sức buồn cười, nhưng đó là thực tế, và sự phủ nhận tình phụ tử và tình mẫu tử này hạ thấp chúng ta, tước đi nhân tính của chúng ta”.
Phát biểu tại Hội trường Phaolô VI của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng với sự “ích kỷ” này của một số cặp vợ chồng, “nền văn minh trở nên cũ kỹ hơn” khi “sự phong phú của tình phụ tử và tình mẫu tử mất đi”.
“Tôi xin Thánh Giuse ban ơn để thức tỉnh lương tâm và suy nghĩ về điều này: về việc sinh con đẻ cái. Tình phụ tử là sự trọn vẹn trong cuộc đời của một con người. Hãy suy nghĩ về điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh Cha trong năm 2022 được đánh dấu bằng một số thay đổi. Vatican đã đưa ra thông báo vào ngày 5 tháng 1 rằng kể từ bây giờ các Tu sĩ và giáo dân là nhân viên của Vatican sẽ đọc lời chào bằng các ngôn ngữ khác nhau trong các buổi tiếp kiến chung vào mỗi thứ Tư hàng tuần.
Lần đầu tiên, một số giáo dân nam và nữ đọc lời chào mừng. Nữ tu Andrea Lorena Chacón, một thành viên của Hội Thừa sai Thánh Thể Nazareth, đọc lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha, trong khi Christopher Wells, một nhân viên của Đài phát thanh Vatican, là người đọc lời chào bằng tiếng Anh.
Trong buổi tiếp kiến được phát trực tiếp, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài suy niệm về cuộc đời của Thánh Giuse bằng cách tập trung vào vai trò của Thánh nhân với tư cách là Cha nuôi của Chúa Giêsu.
“Khía cạnh đặc biệt này của Thánh Giuse cho phép chúng ta ngày nay suy ngẫm về tình phụ tử và tình mẫu tử. Và điều này, tôi tin, quả thực rất quan trọng: ngày nay hãy nghĩ về tình phụ tử bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại của tình trạng mồ côi nổi tiếng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng một người có thể cảm nhận được cảm giác của sự mồ côi giữa nhiều người.
“Nguyện xin Thánh Giuse, người thay thế cho người cha thực sự, Thiên Chúa, giúp chúng ta hiểu cách làm thế nào để giải quyết cảm giác của sự mồ côi đang gây tổn hại cho chúng ta ngày nay”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành nhiều thời gian trong buổi tiếp kiến của mình để nói về “việc đón nhận sự sống thông qua con đường nhận con nuôi”, điều mà ngài gọi là “một hành động quảng đại và cao đẹp”.
“Thánh Giuse cho chúng ta thấy rằng hình thức của mối quan hệ này không phải là thứ yếu, đó không phải là một ý nghĩ nảy ra quá muộn. Sự lựa chọn này là một trong những hình thức cao nhất của tình yêu cũng như tình phụ tử và tình mẫu tử”, Đức Thánh Cha nói.
“Có biết bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới đang đợi ai đó chăm sóc chúng. Và có biết bao nhiêu cặp vợ chồng mong muốn được làm cha, làm mẹ, nhưng không thành vì những lý do sinh học; hoặc dù đã có con nhưng họ muốn chia sẻ tình cảm gia đình với những người bị thiếu thốn tình cảm. Chúng ta không được sợ hãi khi chọn con đường đón nhận con nuôi, để chấp nhận ‘sự rủi ro’”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “việc sinh con luôn là một rủi ro, cả con đẻ và con nuôi”. Nhưng ngài cũng cho biết thêm rằng “sẽ rủi ro hơn nếu không có con cái”.
“Việc từ chối tình phụ tử, hay từ chối tình mẫu tử, dù là về thể xác lẫn tinh thần thì sẽ rủi ro hơn. Một người đàn ông và một người phụ nữ tự nguyện không bày tỏ ý thức làm cha và làm mẹ là thiếu đi một thứ gì đó cơ bản và quan trọng. Xin hãy nghĩ về điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Tôi hy vọng rằng các tổ chức sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ liên quan đến việc nhận con nuôi bằng cách giám sát một cách nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng phải đơn giản hóa quy trình cần thiết để ước mơ của nhiều trẻ em cần một gia đình cũng như của nhiều cặp vợ chồng mong muốn được trao hiến trong tình yêu thương trở thành hiện thực”.
Một nhóm biểu diễn xiếc đến từ Rạp xiếc Rony Roller ở Rôma đã bước lên sân khấu với tiếng nhạc lớn và những chiếc dùi cui rực lửa ngay trước khi Đức Thánh Cha cùng với những người hành hương đọc Kinh Lạy Cha để kết thúc buổi tiếp kiến chung.
Màn biểu diễn kéo dài 10 phút bao gồm phần trình diễn nhạc phẩm “It’s Now or Never” bằng kèn trombone và saxophone do những người hóa trang thành những chú hề thể hiện.
Một nam thanh niên mặc áo mắt lưới màu đen được tô điểm bằng những ngọn lửa hồng và kim cương giả vừa tung hứng dùi cui vừa lắc hông theo điệu nhạc techno, và một phụ nữ trong bộ trang phục liền thân bước lên sân khấu nằm ngửa khi tung hứng những quả bóng đá giữa hai chân trên người của mình.
“Tôi cảm ơn những chàng trai và những cô gái của gánh xiếc đã biểu diễn tiết mục này. Đó quả là một buổi biểu diễn đưa chúng ta tiếp xúc với vẻ đẹp, và vẻ đẹp nâng chúng ta lên… và vẻ đẹp là một cách thức để đến với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các nghệ sĩ xiếc vào cuối phần trình diễn.
Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện vào cuối buổi suy niệm để “không ai cảm thấy thiếu thốn tình cảm phụ tử”, và xin Thánh Giuse chuyển cầu cho các cặp vợ chồng mong muốn có con:
Lạy Thánh Giuse,
Đấng đã yêu Chúa Giêsu bằng tình yêu thương của người cha,
Xin hãy gần gũi với nhiều trẻ em không có mái ấm gia đình
và những đứa trẻ mong muốn có một người cha và một người mẹ.
Xin trợ giúp các cặp vợ chồng không thể có con,
giúp họ khám phá ra, thông qua sự đau khổ này, một kế hoạch lớn lao hơn.
Xin hãy đảm bảo rằng không ai thiếu một mái ấm, một sự gắn bó,
một người để quan tâm chăm sóc họ;
và chữa lành sự ích kỷ của những người khép mình đối với sự sống,
để họ có thể mở lòng đón nhận tình yêu. Amen.
Minh Tuệ (theo CNA)