
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 6 tháng 4 tại Hội trường Phaolô VI (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án “những hành động tàn ác khủng khiếp” đối với phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt ở Bucha, Ukraine, đồng thời cho biết rằng máu của những thường dân vô tội “kêu thấu tới trời” van xin chấm dứt sự tàn bạo của chiến tranh.
“Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine, thay vì nói về việc mang đến sự cứu trợ và hy vọng, lại chứng thực những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như vụ thảm sát ở Bucha, những hành động tàn ác ngày càng khủng khiếp được thực hiện thậm chí ngay cả đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em không có vũ khí trong tay”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu vào cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 6 tháng 4.
“Họ là những nạn nhân và máu của những thường dân vô tội kêu thấu tới trời và van xin chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta hãy làm cho vũ khí phải câm lặng, chúng ta hãy chấm dứt việc gieo rắc sự chết chóc và hủy diệt”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã giương cao một lá cờ màu xanh và vàng mà ngài nói rằng đã được mang đến từ “thành phố chịu đọa đày” Bucha, Ukraine vào cuối buổi tiếp kiến chung của ngài vào sáng thứ Tư.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã mời trẻ em tị nạn người Ukraine cùng bước lên trên sân khấu trong Hội trường Phaolô VI của Vatican.
Giải thích cho cộng đoàn hiện diện về việc những đứa trẻ này phải chạy trốn khỏi chiến tranh, Đức Thánh Cha nói: “Đây là một trong những hậu quả của chiến tranh. Đừng bao giờ quên người dân Ukraine”.
“Thật khó để rời bỏ quê hương của anh chị em vì chiến tranh”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Những đứa trẻ Ukraine đã trao cho Đức Thánh Cha một số bức tranh mà chúng đã thực hiện và Đức Thánh Cha đã cho chúng một số quả trứng Phục sinh bằng sô cô la lớn.
Vào ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga vì đã tiến hành một cuộc “thảm sát có chủ ý” vào thường dân ở Bucha, một thành phố phía tây bắc thủ đô Kyiv.
Các hãng tin tức đưa tin rằng ít nhất 20 thi thể trong trang phục dân sự đã được tìm thấy trên một con phố khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố sau khi các chiến binh Nga rút lui.
“Vụ thảm sát Bucha là có chủ ý. Người Nga đặt mục tiêu loại bỏ càng nhiều người Ukraine nhất có thể”, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba viết trên tài khoản Twitter của mình, cùng với các bức ảnh về những xác chết.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken mô tả những hình ảnh này như “thắt vào ruột gan”, trong khi Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói rằng “tội ác chiến tranh khủng khiếp này không thể không có lời giải đáp”.
Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những bức ảnh và video từ Bucha như là “những hình ảnh giả mạo mới nhất của chế độ Kyiv”, đồng thời nhấn mạnh rằng cư dân địa phương không bị tổn hại bởi quân đội Nga, những người đã rời khỏi khu vực này vào ngày 30 tháng 3.
Trong buổi tiếp kiến chung của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ về tính hiệu quả của các tổ chức quốc tế trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
“Và, trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, chúng ta đang chứng kiến sự bất lực của các tổ chức của Liên Hợp Quốc”, Đức Thánh Cha phát biểu tại Hội trường Phaolô VI.
Đức Thánh Cha cũng đã có một thông điệp đặc biệt dành cho những người hành hương Ba Lan, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chào đón đặc biệt của họ đối với hơn 2,4 triệu người tị nạn Ukraine đã chạy trốn sang Ba Lan kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.
“Trong suốt Mùa Chay này, vốn chuẩn bị cho chúng ta mừng Lễ Phục Sinh, anh chị em đã thể hiện một tấm lòng quảng đại hảo tâm phi thường và gương mẫu đối với những người anh em Ukraine của chúng ta, những người mà anh chị em đã mở rộng trái tim và cánh cửa nhà mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quê hương của anh chị em vì sự liên đới này của anh chị em và tỏ cho anh chị em thấy dung mạo của Ngài”.
Minh Tuệ (theo CNA)