Đức Phanxicô: ‘Hãy cầu xin sự can đảm của Thánh Giuse để tin tưởng phó thác vào kế hoạch của Thiên Chúa’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung của mình vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thánh Giuse, Đấng đã bảo vệ Thánh gia khỏi sự bách hại của Vua Hêrôđê, dạy chúng ta cách đối phó với những khó khăn của chúng ta bằng lòng can đảm và tin tưởng phó thác vào kế hoạch của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình vào ngày 29 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về sự tương phản giữa Thánh Giuse, người đã hành động với sự can đảm khi đối mặt với những khó khăn sự và sợ hãi, và Hêrôđê, người đã hành động với sự ngạo mạn và bạo lực.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1)

“Bài học mà Thánh Giuse để lại cho chúng ta hôm nay đó là: cuộc sống luôn có những điều bất lợi đối với chúng ta, điều này hoàn toàn đúng, và khi đối mặt với chúng, chúng ta cũng có thể cảm thấy bị đe dọa, sợ hãi, nhưng không phải bằng cách làm cho những điều tồi tệ nhất được nhận thấy rõ nơi chúng ta, như Hêrôđê, để chúng ta có thể vượt qua những khoảnh khắc nhất định, nhưng bằng cách hành xử như Thánh Giuse, người phản ứng trước sự sợ hãi với sự can đảm để phó thác bản thân cho sự Quan phòng của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Phát biểu trước những người hành hương tại Điện Phaolô VI của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích thế nào là sự can đảm và thế nào không phải là sự can đảm.

“Sự can cảm đồng nghĩa với sự cương nghị, cùng với sự công bằng, sự thận trọng và tiết độ là một phần của nhóm các nhân đức được gọi là ‘cốt yếu’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4)

“Quả là một quan niệm sai lầm phổ biến khi coi sự can đảm là một đức tính dành riêng cho một bậc anh hùng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Trên thực tế, cuộc sống hàng ngày của mỗi người – bạn, tôi, tất cả chúng ta – đều đòi hỏi cần phải có sự can đảm: người ta không thể sống mà không có sự can đảm. Can đảm đối mặt với những khó khăn thử thách từng ngày”.

“Trong mọi thời đại và trong mọi nền văn hóa, chúng ta nhận thấy có những người đàn ông và phụ nữ quả cảm, những người mà để trở nên kiên định với niềm tin của họ đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, chịu đựng sự bất công, lên án và thậm chí cả cái chết”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng một số người ngày nay thể hiện sự can đảm này là những người nhập cư và những người tị nạn.

cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7)

Trong Phúc Âm Thánh Mát-thêu, chúng ta đọc được rằng Thánh Giuse, được Sứ thần tiên báo trong một giấc mơ, đã đưa Mẹ Maria và Hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập để thoát khỏi chỉ thị sát nhân đầy đố kị của Vua Hêrôđê hầu tàn sát mọi trẻ em nam từ hai tuổi trở xuống.

Câu chuyện này, được gọi là “cuộc chạy trốn sang Ai Cập”, nhắc lại hành trình thường đầy rẫy sự nguy hiểm mà mọi người trên khắp thế giới đã thực hiện để thoát khỏi tình trạng bạo lực hoặc đói kém ở đất nước của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng trong khi Hêrôđê là đại diện của nhiều bạo chúa trong cả lịch sử và ngày nay, mọi người phải cẩn thận để không phản ứng lại nỗi sợ hãi của chính mình bằng cách áp chế người khác.

cq5dam.web.800.800 (8) cq5dam.web.800.800 (9)

“Đó là một thái độ mà chúng ta có thể rơi vào, mỗi khi chúng ta cố gắng xua đuổi nỗi sợ hãi của mình bằng sự kiêu ngạo, ngay cả khi chỉ bằng lời nói hoặc được tạo ra từ những hành vi lạm dụng vụn vặt được thực hiện để triệt hạ những người xung quanh chúng ta. Trong lòng chúng ta cũng có khả năng trở thành những Hêrôđê nhỏ nhen”, Đức Thánh Cha nói.

Thay vào đó, Thánh Giuse chính là gương mẫu mà chúng ta nên noi theo, bởi vì “Thánh Giuse đối lập với Hêrôđê: trước hết, ngài là ‘một người công chính’; hơn nữa, ngài còn tỏ ra can đảm qua việc thực hiện lệnh truyền của Sứ thần”.

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa suy tư về tình cảnh khó khăn của những người di cư và những người tị nạn ngày nay, điều mà ngài gọi là “một sự ô nhục của nhân loại” vốn không thể không kể đến.

cq5dam.web.800.800 (11) cq5dam.web.800.800 (12)

“Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta cần một lời cầu nguyện cho tất cả những người di cư, tất cả những người bị đàn áp và tất cả những người là nạn nhân của những hoàn cảnh bất lợi: cho dù đó là những hoàn cảnh chính trị, lịch sử hay cá nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy nghĩ đến rất nhiều người là nạn nhân của chiến tranh và những người muốn rời bỏ quê hương của họ nhưng không thể; chúng ta hãy nghĩ về những người di cư bắt đầu con đường đó để được tự do và nhiều người đã bỏ mạng dọc dường hoặc trên biển; chúng ta hãy nghĩ về Chúa Giêsu trong vòng tay của Thánh Giuse và Đức Mẹ, đang chạy trốn, và chúng ta hãy nhận ra nơi Ngài từng người di cư ngày nay”.

cq5dam.web.800.800 (10)

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình bằng lời cầu nguyện với Thánh Giuse:

“Lạy Thánh Giuse, Ngài là người đã trải qua sự đau khổ của những người phải chạy trốn, Ngài là người đã buộc phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng của những người thân yêu nhất của mình, xin hãy chở che hộ phù tất cả những người phải chạy trốn cảnh chiến tranh, hận thù, đói khát. Xin thương trợ giúp họ trong sự gian nan khốn khó, xin củng cố họ trong hy vọng, và xin cho họ được chào đón và cảm nhận được sự liên đới. Xin thương soi dẫn mọi bước đi của họ và mở rộng quả tim của những người có thể trợ giúp họ. Amen”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết