Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ ‘sự bận tâm sâu sắc của mình’ với Tổng thống Assad, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria đã mô tả ‘một sự thử thách to lớn đối với đức tin’ và những dấu hiệu của niềm hy vọng.

“Xin đừng quên Syria. Vì một cơn giông bão vẫn đang đến, nhưng cũng đừng quên hoặc xem thường sự hiện diện của những người Samaritan nhân hậu, của tất cả những ‘Veronica’ thời hiện đại, những người đã lau khô những giọt nước mắt…”
Trên đây là lời kêu gọi của Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đối với ZENIT. Ngài đã phát biểu với chúng tôi tại Đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh ở Rome, tại sự kiện có chủ đề: “Các bệnh viện ngoài trời ở Syria: giai đoạn đầu đã kết thúc, lời kêu gọi được lặp lại”, được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại Palazzo Borromeo.
‘Mối bận tâm sâu sắc’ liên tục của ĐTC Phanxicô đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo
Vào ngày 22 tháng 7 năm 2019, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, cùng với Đức Hồng y Zenari, đã gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar Hafez Al-Assad.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư, mà Đức Hồng Y Peter Turkson đã gửi tại Damascus cho ngài tổng thống, bày tỏ “mối bận tâm sâu sắc của mình” đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia này, đặc biệt liên quan đến “điều kiện hết sức kịch tính của dân chúng ở Idlib”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết bức thư, Đức Hồng y Pietro Parolin giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của Vatican, “để nhắc lại lời kêu gọi bảo vệ đời sống dân sự và đồng thời bảo tồn các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạnnhư trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế”.
“Những sự việc đang xảy ra là không thể chịu đựng được và vô nhân đạo”, Đức Hồng Y Parolin cho biết thêm, đồng thời lưu ý: “Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu Tổng thống nỗ lực thực hiện mọi cách có thể nhằm chấm dứt thảm họa nhân đạo này, để bảo vệ dân chúng không có khả năng phòng vệ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, đồng thời tôn trọng luật nhân đạo quốc tế”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ “Syria thân yêu bị bủa vây bởi nhiều khó khăn” trong những năm qua, cũng như những sáng kiến tiên phong nhằm nâng cao nhận thức, chẳng hạn như ăn chay để cầu nguyện cho Syria.
‘Cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong thời đại của chúng ta’
Cuộc chiến vốn bắt đầu nổ ra tại Syria vào tháng 3 năm 2011 đã gây ra điều mà Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã gọi là “cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong thời đại chúng ta”.
Theo dữ liệu năm 2016, cơ quan LHQ ước tính rằng tình trạng khẩn cấp nhân đạo đã ảnh hưởng đến 13,5 triệu người Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em. Phần lớn, gần 9 triệu người, sống trong tình trạng mất an ninh lương thực, không được tiếp cận với các nguồn cung cấp cơ bản.
Chiến dịch ‘Open Hospitals’
Sự kiện của Đại sứ quán, nơi mà Phóng viên cao cấp của Zenit, gần đây đã phát biểu với Sứ Thần Tòa Thánh, bắt đầu bằng lời chào mang tính thể chế từ Đại sứ Pietro Sebastiani, và các diễn giả tại sự kiện bao gồm: Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damascus; Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý; Đại sứ Hungary tại Tòa Thánh, Eduard Habsburg-Lotharediai; Giovanni Raimondi, Chủ tịch Quỹ Gemelli; Emmanuele FM Emanuele, Chủ tịch Quỹ Trụ cột Quốc tế thứ ba (International Third Pillar Foundation); Giampaolo Silvestri, Tổng thư ký Quỹ AVSI. Maria Gianniti, phóng viên của TG1 – nhân viên biên tập nước ngoài, chủ tọa.
Cuộc khủng hoảng y tế ở nước này đã truyền cảm hứng cho Chiến dịch ‘Open Hospitals’. Chiến dịch được AVSI triển khai cùng với ‘Cor Unum’ và ‘Gemelli Foundation’ vào cuối năm 2016, với mục tiêu phát triển hoạt động của ba bệnh viện phi lợi nhuận tại Syria.
‘AVSI Foundation’, theo trang web của mình, là một trong 16 tổ chức quốc tế có mặt tại Syria, hoạt động trên nhiều mặt trận để hỗ trợ người dân Syria. Ở Damascus, các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em, và ở Aleppo, để hỗ trợ cho công việc của ‘Custodia Terra Sancta’.
Công việc này là vô cùng cần thiết khi đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có: gần 11,5 triệu người, 40% trong số đó là trẻ em, không được chăm sóc y tế đầy đủ”, trang web của tổ chức, đồng thời cũng chỉ ra rằng: “Tại thành phố Aleppo, hơn 2 triệu người không được tiếp cận với các bệnh viện, tại Damascus, con số đó là hơn một triệu người. Hệ thống y tế không thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc và các gia đình không thể thanh toán các hóa đơn y tế của họ”.
Một cơn giông bão khác sẽ đến
Đức Hồng Y Zenari phát biểu với ZENIT và các nhà báo thừa nhận rằng trong các cuộc xung đột khác, ở các quốc gia hoặc khu vực khác, họ thường nhận sự chú ý của giới truyền thông trong một thời gian, và sau đó mọi thứ lại biến mất. “Điều này gây ra nhiều sự tổn hại – bị lãng quên”, ĐHY Zenari nói.
Lưu ý rằng Syria đã bước vào năm thứ chín của cuộc chiến tranh, ĐHY Zenari than phiền rằng sự chú ý của giới truyền thông đã giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, ĐHY Zenari nhấn mạnh, cơn giông bão phải được dự đoán.
“Tôi tin rằng”, ĐHY Zenari chỉ ra, “một cơn giông bão khác đang xuất hiện tại Syria. Và cần phải thông báo cho Cộng đồng quốc tế về những gì đang được chuẩn bị”.
“Tôi tin rằng, thật không may, chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến những cuộc di tản. Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 5, 300.000 người tị nạn của tỉnh Idlib. . . và sau đó là cảnh những người chết, bị thương, sự hủy diệt…”
Trên toàn Syria, bởi vì hàng chục nếu không phải hàng trăm bệnh viện đã bị phá hủy hoặc ngừng sử dụng, thì trước hết, “trước khi xây dựng lại các tòa nhà và những cây cầu, cần phải tái thiết con người, chưa lãnh thân thể của họ”, và khi làm như vậy, “thì việc chữa lành những vết thương về thể lý và cùng với những người đó, chúng ta có thể chữa lành những vết thương về mặt tinh thần”.
Tinh thần biết ơn tuyệt vời của các Kitô hữu và những người ngoài Kitô giáo
Dự án “Open Hospitals” là một dự án dành cho những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo thuộc bất kỳ nhóm sắc tộc hay tôn giáo nào. Theo ĐHY Zenari, có hai mục tiêu: chữa lành những vết thương về mặt thể lý và cải thiện mối quan hệ liên sắc tộc và liên tôn giáo.
“Ở đây”, ĐHY Zenari khen ngợi, “có một số ví dụ điển hình rất tuyệt vời”. Các Nữ tu phục vụ trong ba bệnh viện này kể với tôi về những tấm gương tuyệt vời về thái độ biết ơn đối với những người không phải là Kitô hữu.
“Tôi luôn nghĩ về đất nước Syria nghèo nàn – khi nào nó sẽ thoát ra khỏi cơn going bão này ở Trung Đông? Một cơn lốc khủng khiếp đang hoành hành. Chỉ cần nghĩ về những vấn đề giữa Israel và Palestine, về những bất đồng giữa Iran và Ả Rập Xê Út, các cường quốc quốc tế vẫn hiện diện. Đây thực sự là một cơn bão và Syria nằm trong mắt của cơn bão này”.
Vì rất nhiều quốc gia thực hiện chiến tranh tại Syria, nên rất khó để nói rằng Syria có thể thoát khỏi tình trạng này trong tương lai gần, ĐHY Zenari nói, “khi có một cơn bão dữ dội hoành hành trên toàn Trung Đông”.
Lời kêu gọi với ZENIT & Lòng biết ơn đối với những người Samaritan nhân hậu, những Veronica và Simon thời hiện đại
ĐHY Zenari đã chia sẻ với ZENIT về điều này và về việc các sự kiện trong quốc gia đã thử thách đức tin của nhiều người, và dấu hiệu hy vọng duy nhất thực sự đó chính là “những người Samaritan nhân hậu” đó, những người đã giúp đỡ trong hành trình của họ.
Đức Hồng Y Zenari đã tái khởi động lời kêu gọi của mình đối với cộng đồng quốc tế: “Xin đừng bỏ quên Syria!”.
Dấu chỉ hy vọng, trên cuộc hành trình dài đến Đồi Calvario
Đức Hồng Y Zenari thừa nhận rằng sự đau khổ không thể diễn tả, đặc biệt là khi chúng ta chứng kiến tận mắt sự chết chóc và đau khổ của nhiều trẻ em và các bà mẹ, chính là “một sự thử thách lớn đối với đức tin”.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Zenari nhấn mạnh rằng chúng ta không được quên những dấu hiệu hy vọng đó.
“Có rất nhiều người Samari nhân hậu có thể nhận thấy ở Syria trên cuộc hành trình dài đến Đồi Calvario này; nhiều người tốt bụng đã mất mạng”, Đức Hồng Y Zenari nói. “Đây chính là những dấu hiệu khiến người ta hy vọng”.
“Có rất nhiều Veronica thời hiện đại lọt mặt cho những người nghèo này, nhiều tình nguyện viên, nhiều người Cyrenian; những gì họ làm và đã làm, cần phải được nhấn mạnh”.
Những hạt giống nhỏ bé trên sa mạc, thử thách đức tin to lớn
Hơn nữa, Đức Hồng Y Zenari chia sẻ với ZENIT, “sự liên đới và hoạt động viện trợ thì không thiếu, thế nhưng nhu cầu hiện vẫn còn rất lớn. Có rất nhiều hạt giống của sự lien đới mà chúng ta không nhìn thấy, những hạt giống nhỏ bé trên sa mạc, một ngày nào đó sẽ phát triển và Syria sẽ trở lại xanh tươi”.
Khi ZENIT đặt câu hỏi về cách thức cầu nguyện thế nào giúp Ngài kiên trì vượt qua tất cả những gì đã chứng kiến, Đức Hồng Y Zenari chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến rất nhiều sự đau khổ, rất nhiều cuộc nội chiến, sự đau khổ của trẻ em, của các bà mẹ, tôi đang tham gia vào một công việc suy ngẫm về tất cả những đau khổ này mà tôi cảm nghiệm, 20 năm của sự đau khổ và Thiên Chúa đã ban cho tôi cuộc sống; những năm tháng sẽ giúp tôi suy nghĩ lại, hiểu biết để cố gắng thông cảm”.
“Sự đau khổ chính là một sự thử thách, sự đau khổ của trẻ em, của những người vô tội, đó chính là một sự thử thách to lớn đối với đức tin”.
Minh Tuệ (theo Zenit)