Đức Hồng Y Pizzaballa vào Chúa Nhật Lễ Lá: ‘Với Chúa Giêsu, chúng ta đừng để mình bị vấy bẩn bởi sự hận thù’

Những lời của Đức Thượng phụ Pizzaballa trong cuộc rước trên Núi Cây Dầu khai mạc các nghi thức Tuần Thánh ở Giêrusalem bị đánh dấu bởi chiến tranh: “Chúng ta cùng nhau hiện diện nơi đây để kêu lên rằng thậm chí ngay cả trong những hoàn cảnh bi thảm này, điểm tham chiếu duy nhất của chúng ta là Chúa Giêsu”. Sự gần gũi với giáo xứ Gaza: “Chúng tôi cùng hiệp ý cầu nguyện với anh chị em để cảnh u tối này sẽ trôi qua sớm nhất có thể”.

Palme2024

“Nguyện xin Chúa Giêsu ban bình an cho anh chị em”. Với những lời rất đúng lúc này, Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã mở đầu thông điệp của mình vào chiều hôm Chúa nhật với các tín hữu tham gia cuộc rước từ Núi Ô-liu ở Thành Thánh, khai mạc các nghi thức Tuần Thánh.

Cuộc đi bộ đến nhà thờ Thánh Anna theo truyền thống là thời điểm mang tính lễ hội nhất trong dịp Lễ Phục Sinh ở Giêrusalem; nhưng năm nay rơi vào thời điểm bi thảm mà toàn bộ Thánh địa đang trải qua do cuộc chiến ở Gaza đã diễn ra gần 6 tháng sau vụ thảm sát vào ngày 7 tháng 10.

“Có thể là trong những tháng vừa qua, chúng ta đã cảm thấy lạc lõng, cô đơn và không có điểm quy chiếu – Đức Hồng Y Pizzaballa nhắc lại – Chúng ta cảm thấy bị đè bẹp bởi quá nhiều sự hận thù. Cuộc chiến này, vốn quá khủng khiếp và dường như không bao giờ kết thúc, đôi khi dẫn chúng ta đến chỗ lo sợ cho tương lai gia đình của chúng ta. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta lại tiếp tục hiện diện nơi đây, mặc dù số lượng ít ỏi, không có khách hành hương và không có nhiều anh chị em từ rất nhiều nơi trong Giáo phận của chúng ta, những người không thể tham dự cùng với chúng ta. Điều đó không khiến chúng ta nản lòng! Dù ít hay nhiều, điều quan trọng là hiện diện ở đây và hét lên với sức mạnh và niềm tin rằng chúng ta có một điểm quy chiếu là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không đơn độc, chúng ta không bị bỏ rơi, và trên hết chúng ta không sợ hãi!”.

Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem phát biểu từ trung tâm của một vùng đất “Thánh thiêng, nhưng bị tổn thương vì bị xâm chiếm bởi quá nhiều sự hận thù và oán giận. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta để mình bị vấy bẩn bởi tất cả những điều này. Hôm nay, chúng ta muốn cầu xin Thiên Chúa gìn giữ tâm hồn chúng ta khỏi những cảm giác thù địch này. Vì chúng ta không thể tiếp tục là bạn hữu của Chúa Giêsu nếu chúng ta nuôi dưỡng sự thù hận trong lòng. Chúng ta không thể yêu mến Chúa Giêsu nếu chúng ta không yêu thương nhau và nếu chúng ta không có can đảm để trở nên gần gũi với mọi người, ngay cả trong hoàn cảnh bi thảm hiện tại mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta muốn sống, muốn cùng chịu đau khổ và hành động với Ngài và vì Ngài”.

Với tinh thần này, Đức Hồng y Pizzaballa mời gọi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình ở Giêrusalem, “một nền hòa bình vốn là sự chào đón thân tình và chân thành dành cho người khác, một ước muốn bền bỉ lắng nghe và đối thoại, mở ra những con đường trên đó sự sợ hãi và nghi ngờ nhường chỗ cho sự hiểu biết, gặp gỡ và tin tưởng, nơi mà sự khác biệt là cơ hội cho tình bạn bè thân hữu chứ không phải là cái cớ để từ chối lẫn nhau”.

Sau đó, Đức Hồng y Pizzaballa đã đề cập đến một tư tưởng đặc biệt về sự gần gũi với Giáo xứ Thánh Gia, cộng đồng nghi lễ Latinh ở Gaza: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng sau gần 6 tháng, thật khó khăn như thế nào khi đứng giữa màn đêm đen tối khủng khiếp vốn dường như không bao giờ kết thúc này, để đoàn kết và kiên định, giữa nạn đói và bạo lực đang bủa vây anh chị em. Nhưng chúng tôi đảm bảo với anh chị em rằng chúng tôi đang nỗ lực và sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ và đồng hành cùng với anh chị em, chúng tôi cầu nguyện để cảnh u tối này sẽ trôi qua sớm nhất có thể. Đừng nản lòng. Đối với anh chị em cũng như tất cả mọi người, sẽ có bình minh của ngày thứ ba, tin mừng về sự Phục sinh”.

Đối với những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã từng đổ xô đến tham dự sự kiện này, Đức Hồng y Pizzaballa nói: “Chúng tôi đang chờ đợi các bạn. Đừng sợ hãi, hãy trở về Giêrusalem và Thánh địa! Sự hiện diện của các bạn luôn là sự hiện diện của hòa bình, và chúng tôi thực sự cần hòa bình ngày hôm nay, cầu mong các bạn sẽ đến và mang lại hòa bình cho chúng tôi”.

Cuối cùng, Đức Hồng y Pizzaballa chỉ ra cho Giáo hội Thánh địa tinh thần để sống Tuần Thánh này: “Những ngày này sẽ rất mãnh liệt nhưng cũng sẽ rất đẹp đẽ. Những ngày này sẽ cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta muốn sống những ngày này với niềm tin tưởng phó thác vào sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử, lịch sử của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Vâng, Ngài không để chúng ta đơn độc. Vì chúng ta biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Kitô từ cõi chết sống lại cũng sẽ ban sự sống cho tất cả chúng ta nhờ Thánh Thần của Ngài (x. Rm 8:11). Chúng ta tin tưởng điều này, thậm chí ngay cả đối với chúng ta, ở đây ngày hôm nay, và chúng ta khẳng định điều đó với sự vui mừng hân hoan và quyết tâm!”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube