Đức Hồng Y Parolin: ‘Khái niệm chiến tranh chính nghĩa cần được tái xem xét’

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Văn học của các Đại sứ tại Rôma (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Văn học của các Đại sứ tại Rôma (Ảnh: Vatican News)

Tại một sự kiện được tổ chức tại Đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh ở Rôma, Quốc Vụ Khanh Vatican nói rằng Thông điệp “Pacem in Terris” của Đức Gioan XXIII là một minh chứng, đồng thời khẳng định rằng khái niệm “chiến tranh chính đáng” cần phải được tái xem xét.

Ngay cả khi đôi khi những nỗ lực ngoại giao dường như chỉ tạo ra những kết quả không đáng kể, “chúng ta không bao giờ được mệt mỏi hoặc nhượng bộ trước cám dỗ cam chịu”, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói hôm thứ Ba. “Hòa bình là nghĩa vụ của tất cả mọi người” và bắt đầu “trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tại các thành phố của chúng ta, tại các quốc gia của chúng ta và trên thế giới”, Đức Hồng Y Parolin nhận xét. Quốc Vụ Khanh Vatican đã phát biểu tại Đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh ở Rôma nhân dịp lễ trao Giải thưởng Văn học của các Đại sứ.

Giải thưởng, được thành lập vào năm 2019 theo sáng kiến ​​của một nhóm Trưởng Phái đoàn được công nhận tại Tòa Thánh, được trao cho các tác giả của những cuốn sách viết bằng tiếng Ý dành cho công chúng về các chủ đề liên quan đến văn hóa và các giá trị Kitô giáo, mối quan hệ giữa các Giáo hội Kitô giáo và các Quốc gia, lịch sử của các Giáo hội và đối thoại liên tôn.

‘Pacem in Terris’ là một minh chứng

Năm nay, sự công nhận đã được trao cho cuốn sách: “Può la Chiesa fermare la guerra? Un’inchiesta a sessant’anni dalla Pacem in Terris” (“Liệu Giáo hội có thể ngăn chặn chiến tranh? Một cuộc điều tra 60 năm sau Pacem in Terris”) của nhà báo Piero Damosso của đài truyền hình RAI của Ý.

Cuốn sách suy tư về Thông điệp thứ hai của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII về hòa bình trên thế giới và, thông qua các đề xuất và phân tích có trong hơn 50 cuộc phỏng vấn, nỗ lực tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nền tảng được nêu ra trong tựa đề: “Liệu Giáo hội có thể chấm dứt chiến tranh và làm thế nào?”.

Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin đã nhắc lại nguồn gốc và bối cảnh lịch sử trong đó tài liệu mang tính bước ngoặt này của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã ra đời và “được xây dựng trên rất nhiều tuyên bố khác”.

Đức Hồng Y Parolin đã nhắc lại rằng hòa bình phổ quát là một thiện ích liên quan đến tất cả mọi người, đồng thời nhắc lại thông điệp mang tính lịch sử trên đài phát thanh vào Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 13 tháng 4 năm 1963, trong đó Đức Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình với Thiên Chúa, với mọi dân tộc, trong các gia đình.

Thông điệp đó, Bộ trưởng Ngoại giao nhận xét, “là một minh chứng”: “Những lời nói rất mãnh liệt đó của Roncalli là một di sản cần được bảo vệ và vun trồng, mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình”.

Thông điệp đó, Quốc Vụ Khanh Vatican nhận xét, “là một minh chứng”: “Những lời nói hết sức mãnh liệt đó của Đức Roncalli là một di sản cần được bảo vệ và vun trồng, mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình”.

Do đó, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự cần thiết phải nhấn mạnh đến các nỗ lực ngoại giao khi đối mặt với các cuộc xung đột hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới, với sự xác quyết chắc rằng chúng sẽ mang lại kết quả. Ngài kêu gọi nỗ lực chung và sự hợp tác để thực sự trở thành những người kiến tạo hòa bình như Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi.

Tình huynh đệ là con đường đích thực dẫn đến công lý

Quốc Vụ Khanh Vatican đã ca ngợi cuốn sách của nhà báo Damosso “vì đã làm nổi bật mong muốn sâu sắc về hòa bình bằng một phương pháp thú vị”, bằng cách khiến một số nhân chứng và học giả lên tiếng. Điều nổi bật lên là một phân tích toàn diện về hòa bình, Đức Hồng Y Parolin nói.

Những phát biểu của Đức Hồng Y Parolin lặp lại những lời của ban giám khảo giải thưởng, trong đó lưu ý rằng cuộc điều tra kỹ lưỡng của nhà báo cho thấy rằng “Mặc dù không có quyền lực thực sự để ngăn chặn xung đột, nhưng Giáo hội có thể kêu gọi lương tâm nhân loại toàn cầu hành động để phá bỏ những bức tường của sự hận thù và thù địch, cho thấy tình huynh đệ là con đường đích thực dẫn đến công lý, liên đới, hòa nhập và chăm sóc trái đất”.

Ban giám khảo cũng nhận xét thêm rằng “Tác giả cũng nhấn mạnh việc sức mạnh cầu nguyện của dân Chúa có thể khuyến khích các dự án của sự gặp gỡ và đàm phán như thế nào”.

Cần xem lại khái niệm “chiến tranh chính nghĩa”

Trước buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin đã trò chuyện với một số nhà báo. Khi được hỏi về các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, ngài nhấn mạnh rằng chiến tranh không bao giờ là một cuộc chiến chính nghĩa. Bình luận về tuyên bố của Ủy ban Công lý và Hòa bình Thánh Địa về vấn đề này, Đức Hồng Y Parolin nói: “Chúng ta biết rằng ngày nay có rất nhiều cuộc thảo luận về khái niệm chiến tranh chính nghĩa là một cuộc chiến phòng thủ. Tuy nhiên, với số vũ khí hiện có ngày nay, khái niệm này đã trở nên rất khó khăn, và tôi tin rằng không có quan điểm dứt khoát, nhưng khái niệm này đang được xem xét”.

Lebanon cần gấp một tân Tổng thống

Quốc Vụ Khanh Vatican cũng đã bình luận về chuyến thăm gần đây của ngài tới Lebanon. Khi được hỏi về các giải pháp khả thi mà ngài hình dung cho cuộc khủng hoảng Lebanon, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng ưu tiên lúc này là cuộc bầu cử Tổng thống mới của quốc gia Cộng hòa: “Điều quan trọng nhất là có một tân Tổng thống, chấm dứt cuộc khủng hoảng thể chế đang gây tổn hại cho toàn thể đất nước”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Đức Hồng Y Parolin cũng bày tỏ hy vọng rằng các Kitô có thể đóng một vai trò tích cực trong hệ thống Lebanon. “Cuộc bầu cử chắc chắn sẽ không phải là giải pháp kỳ diệu, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết các vấn đề khi tất cả các vai trò của thể chế đã được lấp đầy”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Đức Hồng Y Parolin xác nhận rằng Đức Hồng Y Mar Bechara Boutros Al-Rai nghi lễ Maronite là một tác nhân tích cực trong bối cảnh này: “Ngài luôn nỗ lực liên kết các Kitô hữu và dường như có một sự sẵn lòng về phía các đảng Kitô giáo để đoàn kết, đề xuất một hoặc những ứng viên được chấp nhận phổ biến hơn”.

Khi được hỏi liệu có đối thoại với cộng đồng người Hồi giáo Shiite hay không, Đức Hồng Y Parolin ngụ ý rằng đối thoại không hề thiếu, nhưng vấn đề trước hết nằm ở phía Hezbollah: “Họ là những người có liên quan trong trò chơi và có ứng cử viên của họ. Vấn đề là tìm ra một ứng cử viên được tất cả các bên chấp nhận”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Việc trả tự do cho các tù nhân có thể giúp cho tiến trình hòa bình ở Ukraine

Đức Hồng Y Parolin cũng đã nói về vấn đề Ukraine, và được hỏi về đề xuất do Thủ tướng Hungary Orbán trình bày với Tổng thống Ukraine Zelenskiy, với tư cách là chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu, về việc ngừng bắn ngay lập tức để tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán hòa bình. “Theo những gì tôi biết, cho đến nay người Ukraine luôn từ chối”, Quốc Vụ Khanh Vatican nói. Đức Hồng Y Parolin đã nhắc lại lời ngả mũ đối với chính phủ Ukraine nếu không có sự đảm bảo nào “điều này chỉ có thể là một sự tạm dừng để sau đó bắt đầu lại theo cách thậm chí còn thô thiển hơn, khắc nghiệt hơn”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại hy vọng của Tòa Thánh rằng “có thể có một thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là một cuộc đàm phán”.

Liên quan đến việc trao đổi tù nhân mà Tòa Thánh đã hòa giải thành công, Đức Hồng Y Parolin nói rằng ngài thấy trước những vụ phóng thích khác “bởi vì – ngài giải thích – đó là một cơ chế hoạt động khác với cơ chế liên quan đến trẻ em, nơi có nhiều thực tế khác nhau liên quan. Trong trường hợp tù nhân, về cơ bản nó là sự trao đổi danh sách được chuyển cho hai bên, vì vậy tôi nghĩ rằng hoạt động này sẽ tiếp tục một chút, điều mà tôi tin là rất tích cực và có thể tạo ra những điều kiện có lợi cho hòa bình và các cuộc đàm phán có thể xảy ra”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Chúng ta cần những giá trị để bảo vệ nền dân chủ

Cuối cùng, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến Tuần lễ Xã hội Ý lần thứ 50 tại Trieste, bắt đầu hôm thứ Ba và sẽ có sự tham gia của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 7 tháng 7.

Về vấn đề này, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng chủ đề được chọn cho tuần lễ này tập trung vào vấn đề dân chủ là đặc biệt phù hợp vào thời điểm này “bởi vì – ngài lưu ý – dân chủ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở nhiều nơi trên thế giới và tôi tin rằng điều rất quan trọng đối với người Công giáo là nhắc lại tầm quan trọng và cần phải ủng hộ nền dân chủ và trên hết là lấp đầy nó bằng các giá trị”.

“Dân chủ – Đức Hồng Y Parolin lưu ý – không phải là một bài toán đơn giản, ai có nhiều hơn và ai có ít hơn, mà trên hết là sự thao luyện về các giá trị, đó là việc truyền cảm hứng cho những giá trị giúp cho sự chung sống xã hội trở nên khả thi. Vì vậy, tôi tin rằng sự đóng góp mà người Công giáo có thể thực hiện là rất có giá trị, tôi hy vọng rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ đến từ những tuần lễ xã hội này”, Đức Hồng Y Parolin kết luận.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube