
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Sudan (SCBC), Đức Hồng Y Stephen Ameyu Mulla, đọc thông điệp từ các thành viên SCBC vào ngày 29 tháng 6 năm 2024.| Ảnh: Mạng lưới phát thanh Công giáo (CRN)
Các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Sudan (SCBC) đã bày tỏ sự quan ngại về cuộc xung đột đang diễn ra ở nước này, đồng thời cho rằng cuộc nội chiến đã gây ra sự tàn phá không thể tưởng tượng nổi và sự đau khổ to lớn cho người dân.
Trong tuyên bố của họ sau cuộc họp từ ngày 27-29 tháng 6 tại Tổng Giáo phận Juba ở Nam Sudan, các thành viên của SCBC cho biết rằng họ “không thể tách rời” khỏi những sự việc đã xảy ra ở nước này kể từ tháng 4 năm 2023.
“Cơ cấu xã hội Sudan đã bị xé nát, người dân bàng hoàng, tổn thương và không tin vào mức độ bạo lực và sự hận thù”, tuyên bố của SCBC vào ngày 29 tháng 6 cho biết.
“Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa hai vị tướng, vì quân đội đã gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế của đất nước, và cả SAF lẫn RSF đều có một mạng lưới gồm các cá nhân và tập đoàn quyền lực giàu có của Sudan và quốc tế, những người được hưởng lợi từ sự kiểm soát của họ đối với các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế”, tuyên bố cho biết.
Các thành viên SCBC cho biết, ngoài những gì họ mô tả là “tội ác chiến tranh khủng khiếp và vi phạm nhân quyền do cả hai bên gây ra”, các nạn nhân của cuộc nội chiến đang phải hứng chịu “một thảm họa nhân đạo”.
“Giáo hội ở Sudan kêu gọi chúng tôi giúp ngăn chặn chiến tranh, cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo, thực hiện công tác vận động cho hòa bình, chuẩn bị cho sau chiến tranh về mặt hòa giải, phục hồi, tái thiết và chữa lành vết thương, và trên hết là cầu nguyện cho họ”, họ nói thêm.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã nhấn mạnh phản hồi của Đức Giám mục Yunan Tombe Trille Kuku của Giáo phận El Obeid về tình hình thực tế.
“Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta chưa sẵn sàng cho hòa bình. Đấu tranh và xung đột chiếm ưu thế khi chúng ta nghe họ nói trừ khi chúng tôi đánh bại nhóm kia, chúng tôi sẽ không hạ vũ khí”, vị Giám chức nói.
“Đã đến lúc họ phải nghĩ đến nhân dân và quê hương đất nước. Càng giao tranh thì càng có nhiều người phân tán và càng có nhiều hận thù gia tăng giữa các nhóm sắc tộc Sudan khác nhau”, Đức Giám mục Kuku nói.
Kêu gọi hòa bình ở Sudan, vị nói thêm: “Hãy quỳ gối cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói của người dân, trẻ em, phụ nữ đang kêu gọi hòa bình, và cả máu chảy trên mặt đất của những người vô tội đã chết vì các cuộc đột kích. Hãy quay trở lại cuộc đối thoại với tư cách là con cùng một cha một mẹ”.
Trong tuyên bố của mình, các thành viên SCBC cho biết họ tán thành những lời của Đức Giám mục Địa phận Ol Obeid và kêu gọi sự đoàn kết.
Họ cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự bận tâm của ngài đối với Sudan, đồng thời cho biết rằng: “Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi chân thành của ngài vào đầu tháng 6 năm 2024: Chớ gì chúng ta sẽ không còn nghe tiếng vũ khí và, với sự cam kết của chính quyền địa phương và cộng đồng quốc tế, sự giúp đỡ sẽ đến được với người dân và nhiều người phải di tản. Cầu mong những người tị nạn Sudan tìm được sự chào đón và bảo vệ ở các quốc gia láng giềng”.
Đề cập đến Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2017 có tựa đề “Bất bạo động: Một phong cách Chính trị vì Hòa bình”, các thành viên SCBC cho biết: “Bạo lực không phải là phương thuốc cho thế giới tan vỡ của chúng ta. Chống lại bạo lực bằng bạo lực cùng lắm sẽ dẫn đến những cuộc di cư bắt buộc và những đau khổ to lớn vì một lượng lớn tài nguyên được chuyển hướng sang các mục đích quân sự và không đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của những người trẻ tuổi, những gia đình đang gặp khó khăn, người già, người ốm yếu và đại đa số người dân trên thế giới của chúng ta. Tệ nhất, nó có thể dẫn đến cái chết, về thể xác và tinh thần, của nhiều người, nếu không muốn nói là của tất cả”.
“Một lần nữa chúng tôi cam kết tìm kiếm hòa bình và công lý thông qua hoạt động bất bạo động tích cực, tinh thần bất bạo động của Tin Mừng. Bất bạo động là con đường khả thi duy nhất dẫn đến hòa bình”, các thành viên SCBC cho biết thêm.
“Ngay cả những người mang vũ khí và phạm tội bạo lực cũng là con cái Thiên Chúa, Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta yêu thương kẻ thù của mình. Vì vậy, chúng tôi bác bỏ việc coi bên này hay bên kia là quỷ dữ (quỷ dữ hoá – demonization) trong cuộc xung đột ở Sudan và chúng tôi không đứng về bên nào”.
Họ kêu gọi những người tham gia chiến đấu hạ vũ khí và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa.
Các Giám mục đã lên tiếng mạnh mẽ hơn về những hành động tàn bạo xảy ra đối với thường dân vô tội ở Sudan: “Chúng tôi lên án việc giết hại, hãm hiếp và cướp bóc thường dân từ bất kỳ bên nào và chúng tôi kêu gọi phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ”.
Các thành viên SCBC cũng cảm ơn chính phủ Nam Sudan vì “phản ứng cởi mở và hào phóng đối với những người trở về và người tị nạn từ Sudan”.
Họ kêu gọi chính phủ Nam Sudan “giữ trung lập trong cuộc xung đột ở Sudan, thực hiện các biện pháp ngăn chặn bất kỳ người dân Nam Sudan nào tham gia vào cuộc xung đột vũ trang và tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình bất cứ khi nào có thể”.
Minh Tuệ (theo CNA)