Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Sống 'trên mạng' là không đủ, chúng ta phải xem giao tiếp của chúng ta tạo ra những cây cầu ở mức độ nào

Picture1

Trước hết, “não trạng phải được thay đổi, hoán cải, đồng hóa với não trạng của Chúa Giêsu, để giúp truyền bá trong xã hội một cách nghĩ và sống dựa trên Tin Mừng. Đó là một thách thức lớn đối với Giáo hội”.

Đó là một đoạn từ bài phát biểu mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chuẩn bị cho buổi tiếp kiến hôm 18/6 vừa qua, trong Cung điện Tông đồ, dành cho các thành viên Tổng Công hội XI của Hiệp hội Thánh Phaolô.

“Trên thực tế, việc sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền tải thông điệp Kitô giáo và Huấn quyền của Giáo hội là không đủ; cần phải tích hợp thông điệp vào nền văn hóa mới được tạo ra bởi truyền thông hiện đại. Một nền văn hóa được sinh ra, ngay cả trước nội dung, từ thực tế là có những cách thức mới để giao tiếp với các ngôn ngữ mới, kỹ thuật mới và thái độ tâm lý mới (xem Thông điệp Redemptoris missio, 37, c)”, trích phát biểu của Đức Giáo Hoàng.

Một chủ đề chính trong vấn đề này, theo Đức Thánh Cha, “là các mối quan hệ giữa các cá nhân trong thế giới toàn cầu hóa và siêu kết nối. Đó là một chủ đề quan trọng cả ở cấp độ con người và xã hội lẫn ở cấp độ Giáo Hội, bởi vì toàn bộ đời sống Kitô giáo bắt đầu và phát triển thông qua mối quan hệ từ người này sang người khác. Và bây giờ, sau những hưng phấn ban đầu trước những đổi mới công nghệ, chúng ta nhận thức được rằng sống ‘trên mạng’ hoặc ‘kết nối’ là không đủ, chúng ta phải xem, giao tiếp của chúng ta, vốn được làm giàu bởi môi trường kỹ thuật số, đã thực sự tạo ra cầu nối và góp phần xây dựng văn hóa gặp gỡ ở mức độ nào.”

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết