“Chúa Giêsu đã trải qua trước khi chúng ta trải qua những đau khổ và sự chết. Ngài đã gánh lấy mọi đau khổ của chúng ta. Ngài đã bị coi thường, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị đóng đinh vào thập giá và bị giết chết một cách tàn nhẫn. Phản ứng của Thiên Chúa đối với sự đau khổ của chúng ta đó chính là sự gần gũi, một sự hiện diện đồng hành cùng với chúng ta, vốn không để chúng ta cô độc”, ĐTC Phanxicô viết trong một bức thư được công bố hôm 13 tháng 8.

Hôm thứ Ba 13/8, ĐTC Phanxicô đã viết một bức thư chân thành gửi tới một cộng đồng người Ý hiện vẫn còn đang vô cùng đau khổ một năm sau khi xảy ra vụ sập cầu. Thông điệp của Ngài: “Hãy biết rằng chúng ta không bao giờ cô đơn”.
“Chúa Giêsu đã trải qua trước khi chúng ta trải qua những đau khổ và sự chết. Ngài đã gánh lấy mọi đau khổ của chúng ta. Ngài đã bị coi thường, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị đóng đinh vào thập giá và bị giết chết một cách tàn nhẫn. Phản ứng của Thiên Chúa đối với sự đau khổ của chúng ta đó chính là sự gần gũi, một sự hiện diện đồng hành cùng với chúng ta, vốn không để chúng ta cô độc”, ĐTC Phanxicô viết trong một bức thư được công bố hôm 13 tháng 8.
Bức thư của ĐTC Phanxicô đã được đăng tải trên một tờ báo địa phương ở Genève nhân dịp kỷ niệm một năm xảy ra vụ sập cầu Morandi, khiến 43 người thiệt mạng.
“Chúa Giêsu đã tự trở nên giống với chúng ta, và vì lý do này, chúng ta luôn có Ngài hiện diện bên cạnh chúng ta, khóc cùng chúng ta trong những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Chúng ta hãy chiêm ngắm Ngài, chúng ta hãy trao phó hết tất cả mọi vấn đề của mình cho Ngài, nỗi đau của chúng ta, sự giận dữ của chúng ta”, ĐTC Phanxicô tiếp tục.
“Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em một điều, trước hết: hãy biết rằng anh chị em không bao giờ cô đơn. Hãy biết rằng anh chị em không bao giờ cô đơn. Hãy biết rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã đáp lại tiếng than van khóc lóc và những vấn đề của chúng ta, không phải bằng lời nói, nhưng với sự hiện diện vốn luôn đồng hành cùng với chúng ta, đó chính là Con Chí Ái của Ngài”, ĐTC Phanxicô nói.
“Tôi cũng muốn nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu trên thập giá không hề đơn độc”, ĐTC Phanxicô nói. “Dưới chân thập giá có Mẹ Ngài, Đức Maria. Đức Maria đứng dưới chân thập giá để thong phần đau khổ với Con mình”.
“Chúng ta không hề lẻ loi đơn độc, chúng ta có một Người Mẹ từ trên Thiên đàng đoái nhìn đến chúng ta với tình yêu và gần gũi với chúng ta. Chúng ta hãy bám lấy Mẹ và than thưa cùng Mẹ: ‘Mẹ ơi’, như một đứa trẻ nói với mẹ mình khi nó sợ và muốn được an ủi và được trấn an”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng vụ sập cầu Morandi đã gây ra một sự tổn thương ở trung tâm thành phố Genoa và đồng thời khuyến khích tinh thần liên đới với cộng đồng Công giáo địa phương.
“Chúng ta càng nhận thức được sự yếu đuối của mình, về sự bấp bênh của tình trạng con người, chúng ta càng tái khám phá vẻ đẹp của các mối tương quan của con người, về sự gắn kết giữa chúng ta, như là những gia đình, cộng đồng, và xã hội dân sự”, ĐTC Phanxicô nói.
“Tôi biết rằng thậm chí ngay cả sau một vụ thảm kịch lớn vốn đã làm tổn thương các gia đình và thành phố của anh chị em, anh chị em vẫn có thể phản ứng lại, để đứng dậy, để cùng nhau nhìn về phía trước”, ĐTC Phanxicô nói. “Đừng bao giờ đánh mất hy vọng, đừng để nó bị đánh cắp! Hãy tiếp tục cùng nhau kề vai sát cánh với những người bị ảnh hưởng nhất”.
“Chúng ta là những con người, nam cũng như nữ, đầy rẫy những sự bất toàn và yếu đuối, nhưng chúng ta có một người Cha, Đấng giàu lòng thương xót mà chúng ta có thể tìm về, một Ngôi Hai Con Thiên Chúa, Đấng chịu đóng đinh và Phục sinh luôn đồng hành với chúng ta, Chúa Thánh Thần Đấng luôn hỗ trợ và đồng hành với chúng ta. Chúng ta có một người Mẹ trên Thiên đàng, Đấng tiếp tục che phủ lớp áo choàng của Mẹ trên chúng ta mà không bao giờ bỏ rơi chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói.
“Tôi cũng muốn nói với anh chị em rằng anh chị em không hề đơn độc vì cộng đồng Kitô giáo luôn luôn đồng hành cùng với anh chị em và chia sẻ những khổ đau và những khó khăn của anh chị em”, ĐTC Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)