“Mỗi giai đoạn của cuộc đời là một thời gian để tin tưởng, hy vọng và yêu thương”. ĐGH xác tín về điều này và kết thúc Thông điệp Mùa Chay của Ngài với lời mời gọi: “Với lòng bác ái của mình, chúng ta dâng lên một lời tin tưởng, và chúng ta làm cho người khác cảm thấy rằng Thiên Chúa yêu thương họ như một người con”.
“Chỉ với một cái nhìn mà chân trời của họ có thể được biến đổi bởi lòng bác ái, dẫn đến việc họ đón nhận được phẩm giá của người khác – Đức Phanxicô lập luận – những người nghèo được nhìn nhận và được tôn trọng phẩm giá cao cả của họ, được tôn trọng theo phong cách và văn hóa riêng của họ, và do đó họ thực sự được hòa nhập vào xã hội.”
“Mỗi giai đoạn của cuộc đời là một khoảng thời gian để tin tưởng, hy vọng và yêu thương” – Đức Thánh Cha kết luận: “Lời kêu gọi sống Mùa Chay này như một con đường hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ tài sản của chúng ta, giúp chúng ta nhìn lại, trong cộng đồng và ký ức cá nhân của chúng ta, đức tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được hoạt động bởi hơi thở của Thần Khí và tình yêu mà nguồn vô tận của nó là trái tim nhân hậu của Chúa Cha.”
M.N.