Trong bối cảnh tình trạng thiếu thốn đang ngày càng trầm trọng tại Cuba, Đức Giám mục Arturo González cho biết Giáo hội vẫn tiếp tục hiện diện bên cạnh những người đói khổ, người già neo đơn và những người bị bỏ rơi.

Một người đàn ông đẩy xe hàng trên đường phố Havana vào ngày 17 tháng 3 năm 2026. Cùng ngày hôm đó, Cuba đang nỗ lực khôi phục điện sau sự cố mất điện trên diện rộng xảy ra trên hòn đảo cộng sản, đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định “nắm quyền” kiểm soát đất nước (Ảnh: YAMIL LAGE / AFP)
Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba đã đạt đến điểm giới hạn, và Giáo hội Công giáo ngày càng trở thành một trong những nơi cuối cùng mà những người nghèo khổ nhất có thể tìm đến.
Đức Giám mục Arturo González Amador của Giáo phận Santa Clara, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, nói với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) rằng hòn đảo này đang trải qua “thời kỳ buồn thảm và khó khăn nhất” mà ngài từng chứng kiến trong lịch sử đất nước của mình.
“Mọi thứ đều là một cuộc vật lộn để sinh tồn”, vị Giám chức 70 tuổi nói.
Lương thực, điện, thuốc men, nhiên liệu và nước sạch đã trở thành những mối lo thường nhật. Tại các Giáo xứ, cuộc khủng hoảng hiện rõ trên gương mặt từng người: những người già cả sống cô đơn, những người hưu trí, các bà mẹ đơn thân, những người bệnh tật và những người khuyết tật. Có những người tìm đến nhà thờ sau nhiều ngày không có gì để ăn. Những người khác ngất xỉu ngay trong Thánh lễ vì kiệt sức do đói.
Các bệnh viện cũng đang rơi vào tình trạng khốn đốn. Đức Giám mục González cho biết rằng một số bệnh viện lớn đã phải đình chỉ các ca phẫu thuật vì thiếu nước sinh hoạt và các vật tư thiết yếu. Nhiều gia đình phải nhờ người thân ở nước ngoài gửi thuốc men hoặc thậm chí cả những vật liệu y tế căn bản cho việc phẫu thuật.
Nỗi sợ hãi và sự kiệt quệ đang lan rộng cùng với tình trạng thiếu thốn. Nhiều người Cuba lo âu về tương lai, trong khi làn sóng di cư tiếp tục làm thay đổi diện mạo đất nước. Những người có thể rời đi thường sẽ ra đi; còn những người ở lại phần lớn lại là những người dễ bị tổn thương nhất.
Tuy nhiên, Giáo hội vẫn tiếp tục hiện diện. Các Linh mục, Nữ tu và giáo dân thiện nguyện đang tổ chức các bếp ăn bác ái, mang thực phẩm đến cho những người không thể rời khỏi nhà và duy trì đời sống Giáo xứ bất chấp giá cả leo thang và tình trạng thiếu nhiên liệu. Trong một trường hợp, các Nữ tu phục vụ hàng trăm người đã cố gắng chia nhỏ một lượng đậu ít ỏi để có thể nấu thêm nhiều bữa ăn hơn.
Đức Giám mục González gọi hoạt động bác ái âm thầm ấy là dấu chỉ của sự quan phòng của Thiên Chúa và ttinh thần bác ái Kitô giáo. Đối với nhiều người dân Cuba, đó cũng là bằng chứng cho thấy họ không bị bỏ rơi.

Do tình trạng mất an ninh và mất điện, các buổi cử hành phụng vụ được cử hành vào ban ngày (Ảnh: ACN)
Rôma cầu nguyện cho Cuba
Ngày 15 tháng 5, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã cử hành Thánh lễ tại Rôma để cầu nguyện cho hòa bình và sự phát triển xã hội tại Cuba.
Ngài cầu nguyện cho các gia đình Cuba, cho giới trẻ đang tìm kiếm hy vọng, cho những người lãnh đạo đất nước và cho tất cả những ai đang đau khổ.
Dựa trên Học thuyết xã hội Công giáo, Đức Hồng y Czerny nhấn mạnh rằng hòa bình phải được xây dựng trên sự thật, công lý, tự do và tình yêu, đồng thời kêu gọi để viện trợ nhân đạo đến được với người dân Cuba mà không bị thao túng bởi các mục tiêu chính trị.
“Nỗi buồn của họ sẽ biến thành niềm vui”, Đức Hồng y Czerny nói, nhắc lại lời hứa trong Tin Mừng như một thông điệp hy vọng dành cho Cuba.
Minh Tuệ (theo Alateia)

