Chế độ độc tài Nicaragua đang nỗ lực triệt tiêu đức tin hoàn toàn

P70-Cross-1024x683

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tuần Thánh, các tín hữu Công giáo ở Nicaragua đang chuẩn bị cử hành các nghi lễ tôn giáo trong bối cảnh cuộc đàn áp đức tin đang diễn ra dưới chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo.

Đối với Martha Patricia Molina, một luật sư người Nicaragua và là tác giả của báo cáo bằng tiếng Tây Ban Nha “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp?”, chế độ “muốn xóa bỏ hoàn toàn đức tin của người Công giáo để loại bỏ Giáo hội”.

Trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 18 tháng 3, bà Molina báo cáo rằng trong Tuần Thánh 2024, khoảng 4.800 cuộc rước ngoài trời đã bị cấm trên toàn quốc (con số này bao gồm các cuộc rước vào bốn ngày Thứ Sáu Mùa Chay). Các cuộc rước ngoài trời là một phần nổi bật và không thể thiếu trong lòng đạo đức của các tín hữu Công giáo gốc Tây Ban Nha.

Thay vì các cuộc rước ngoài trời, tất cả các Nhà thờ Chính tòa của các Giáo phận ở Nicaragua đều tổ chức các cuộc rước bên trong khuôn viên, như trường hợp của hầu hết các Giáo xứ và nhà nguyện trong nước.

Phát biểu vào ngày 19 tháng 3 với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, bà Molina nói rằng “chế độ cầm quyền đàn áp Giáo hội Công giáo chỉ vì nói lên sự thật dưới ánh sáng Tin Mừng và chỉ ra tất cả những vi phạm nhân quyền do những kẻ độc tài gây ra”.

“Nicaragua là một đất nước rất coi trọng lòng đạo đức bình dân, với tư cách là một dân tộc Công giáo”, bà Molina nói. Nhiều quan chức thị trấn, luật sư Molina lưu ý, đang kêu gọi các hoạt động tôn giáo trong Tuần Thánh mà không có sự cho phép hoặc tham gia của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, đây là một cách xoa dịu người dân đồng thời gạt Giáo hội ra bên lề.

Luật sư Molina chỉ ra rằng ở Nicaragua, chỉ riêng việc bày tỏ đức tin một cách công khai đã khiến công dân có nguy cơ bị cảnh sát giam giữ nghiêm trọng. Không ai được an toàn, cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Các Linh mục bị bộ máy tình báo của chế độ Ortega liên tục giám sát.

“Việc bắt bớ và đe dọa các Linh mục không hề thay đổi. Ngược lại, nó còn gia tăng mỗi ngày”, luật sư Molina nói, và đồng thời lưu ý rằng nhiều người đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng vì dám lên tiếng chống lại sự bất công.

Nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng chế độ Ortega-Murillo không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cho các tu sĩ nam nữ về quyền tự do ngôn luận và nếu ai dám lên tiếng thì họ sẽ bị bắt gần như ngay lập tức.

“Một số cuộc rước đã được phép đi quanh khu vực có nhà thờ, nhưng vào phút cuối, một sĩ quan Cảnh sát Quốc gia xuất hiện và ra lệnh phản đối để người dân không thể ra ngoài (ra khỏi nhà thờ để tiến hành cuộc rước), có nguy cơ bị bỏ tù”, luật sư Molina đưa tin trên Facebook.

Theo luật sư Molina, đức tin của người dân chính là trụ cột cơ bản để giữ cho Giáo hội Nicaragua tiếp tục đứng vững, cùng với lòng sùng kính Đức Mẹ sâu sắc và tâm tình yêu mến cầu nguyện của họ.

Bất chấp sự sách nhiễu và đàn áp, luật sư Molina lưu ý rằng việc các tín hữu tham gia vào các nghi lễ tôn giáo vẫn không hề suy giảm. “Họ đã không quay lưng lại với các vị Mục tử của mình”, luật sư Molina kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube