Các Kitô hữu Iraq tiếp tục hồi phục sau 5 năm bị ISIS xâm chiếm

Một cơn ác mộng bắt đầu ở Iraq 5 năm trước và từ đó vẫn khó có thể thức dậy. Vào mùa hè năm 2014, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã chiếm Mosul và Đồng bằng Nineveh trong một cuộc tấn công chớp nhoáng.

hqdefault[1]_124

Từ Mosul, một thành phố ba triệu dân, 150.000 người phải chạy trốn trong một đêm chỉ với quần áo trên lưng. Họ chủ yếu là Kitô hữu, Yazidis và những người Hồi giáo ôn hòa, những người không chấp nhận sự giải thích của Hồi giáo áp đặt lên họ bởi những kẻ thánh chiến. Tối hậu thư đã được trao cho những thường dân này: chết, đóng thuế hoặc cải sang đạo Hồi.

Sau đó, những kẻ khủng bố đã chiếm toàn bộ Đồng bằng Nineveh, trên đường đi, chúng phá hủy mọi thứ của họ: người dân không vũ trang, nhà cửa và nhà thờ của họ.

Chúng bắt phụ nữ và trẻ em, biến họ thành nô lệ. Giá cả chia theo tuổi tác của phụ nữ và dù là Kitô giáo hay Yazidi.

Những người tìm cách trốn thoát đã lánh nạn ở Kurdistan Iraq, ở phía bắc của đất nước này.

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha đã rất ý thức về vận mệnh của những Kitô hữu này. Vào tháng 12 năm 2014, ngài đã gửi cho họ thông điệp video được chiếu trên đường phố Erbil, Kurdistan. Ngài bảo đảm với họ rằng ngài muốn được sớm ở bên họ.

Điều kiện an ninh và cuộc chiến chống lại các chiến binh thánh chiến đã khiến Đức Thánh Cha hoãn chuyến thăm Iraq. Tuy nhiên, ý tưởng này không bao giờ bị mất và có thể sớm trở thành hiện thực.

Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 10 tháng 6 năm 2019:

“Tôi liên tục nghĩ về Iraq, nơi tôi muốn đi vào năm tới. Sở dĩ là để tôi có thể hướng đến một tương lai hòa bình dựa trên sự theo đuổi tiếp tục vì lợi ích chung của mọi thành phần trong xã hội, gồm những người theo mọi tôn giáo; và không rơi vào căng thẳng xuất phát từ những cuộc xung đột bất tận của các cường quốc khu vực.”

Đức Thánh Cha Phanxicô luôn gần gũi với người Yazidis, người mà các chiến binh thánh chiến thù ghét. Ngài đã gặp gỡ với cơ quan quyền lực cao nhất của nhóm sắc tộc này ở Vatican và với Nadia Murad, người đoạt giải Nobel Hòa bình và là người nô lệ sống sót của Nhà nước Hồi giáo.

Nhóm khủng bố đã bị đánh bại về mặt quân sự vào năm 2017 mặc dù vẫn còn hàng ngàn người mất tích, đặc biệt là phụ nữ. Tái thiết sau cuộc xâm lược này chậm chạp, nhưng thậm chí là sự trở lại của những người tị nạn còn chậm chạp hơn, những người mà sẽ không bao giờ quên thảm kịch mà họ đã trải qua.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Nguồn: Thanhlinh

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết