Các Kitô hữu Iraq ‘gần như tuyệt chủng’

“Tất cả mọi người trong chúng ta còn tiếp tục ở lại phải sẵn sàng đối mặt với việc tử đạo”, theo lời của Đức Tổng Giám mục Warda

GettyImages-51486304

Kitô giáo tại Iraq giờ đây có thể đang trên bờ vực cóa thể bị biến mất hoàn toàn – theo một trong những nhà lãnh đạo Giáo hội được kính trọng nhất của đất nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ chức từ thiện Công giáo mang tên ‘Viện trợ các Giáo hội Đau khổ’ (ACN) trùng với dịp kỷ niệm việc tổ chức Daesh (ISIS) chiếm giữ Đồng bằng Nineveh của Iraq vào năm 2014, Đức Tổng Giám mục Bashar Warda Địa phận Erbil đã tuyên bố: “Kitô giáo tại Iraq, một trong những Giáo hội lâu đời nhất tại đây, gần như tuyệt chủng”.

Đức Tổng Giám mục Warda, người mà với sự hậu thuẫn của tổ chức ACN – giám sát việc chăm sóc những người bị buộc phải di tản trong nước chạy trốn khỏi Daesh, phát biểu với tổ chức từ thiện rằng sự hiện diện của các Kitô hữu Iraq đã suy giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua.

Đức Tổng Giám mục Warda nói: “Trong những năm trước năm 2003, chúng tôi đã có đến một triệu rưỡi Kitô hữu – tức 6% dân số Iraq”.

“Ngày nay, có lẽ chỉ còn lại 250.000 người trong số chúng tôi còn tiếp tục trụ lại. Có lẽ ít hơn. Tất cả mọi người trong chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với sự tử đạo”.

Đức Tổng Giám mục Warda cho biết rằng, mặc dù Daesh đã bị trục xuất khỏi miền bắc Iraq, nhưng hệ tư tưởng cực đoan vẫn còn tồn tại.

“Sự thất bại của tổ chức Daesh chưa từng chứng kiến sự thất bại của ý tưởng tái lập đế chế Hồi giáo ‘Caliphate’…”

“Và với ý tưởng về việc thiết lập đế chế Hội giáo ‘Caliphate’ này, xuất hiện những cấu trúc chính thức của sự bất bình đẳng có chủ ý và sự phân biệt đối xử với những người không theo Hồi giáo”.

“Ở đây tôi không chỉ nói về Iraq. Chúng tôi nhận thấy các nhà lãnh đạo ở các quốc gia khác ở Trung Đông, những người rõ ràng đang hành động theo cách thức nhất quán với với việc tái lập Caliphate”.

Nói về cuộc xâm lược của Daesh vốn đã khiến cho 125.000 Kitô hữu bị buộc phải di tản và mất nhà mất cửa cũng như công ăn việc làm của họ, Ngài nói: “Những kẻ khiến chúng tôi đau khổ đã tước mất tương lai của chúng tôi và đồng thời tìm cách xóa sạch lịch sử của chúng tôi cũng như phá hủy tương lai của chúng tôi”.

“Đây chính là một tình huống đặc biệt khác thường, chứ không phải là một tình huống chỉ xảy ra một lần. Đó là một phần của vòng xoáy bạo lực lien tục tái diễn ở Trung Đông trong hơn 1.400 năm qua”.

Đức Tổng Giám mục Warda cũng cho biết thêm: “Với mỗi chu kỳ liên tiếp, số lượng các Kitô hữu ngày càng giảm sút, cho đến ngày hôm nay chúng ta đang ở bờ vực của sự tuyệt chủng”.

Đức Tổng Giám mục Chaldean cũng cảnh báo rằng các yếu tố trong tư tưởng Hồi giáo đã tạo điều kiện cho “các chu kỳ bạo lực thường xuyên tái diễn chống lại chúng ta – chẳng hạn như cuộc diệt chủng của đế chế Ottoman từ năm 1916-1922”.

Ngài nói: “Nếu bạn là một Kitô hữu ở Iraq hoặc những nơi khác ở Trung Đông, bạn sẽ không bao giờ chấp nhận, trong một khoảnh khắc nào đó, cái bóng mà bên dưới đó người dân Iraq chúng ta tồn tại – và theo đó chúng ta đã tồn tại trong nhiều thế kỷ”.

“Theo hiến pháp đất nước của chúng tôi, chúng tôi chẳng bằng những công dân. Chúng tôi sống theo quyết định của những người có địa vị cao tự bổ nhiệm của chúng tôi. Chúng toi chẳng có quyền lợi gì cả”.

Đức Tổng Giám mục Warda cũng đã mạnh mẽ phê phán những sự việc mà Ngài chứng kiến như là việc thiếu sự liên đới mà các quốc gia phương tây đã thể hiện trong các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu.

Ngài nói: “Liệu bạn có tiếp tục tha thứ cho cuộc đàn áp không có hồi kết và có tổ chức này chống lại chúng tôi?”.

“Một khi làn sóng bạo lực tiếp theo bắt đầu tấn công chúng tôi, liệu có ai trong các khuôn viên trường học của các bạn tổ chức biểu tình và mang theo những biểu ngữ với tuyên bố, “Tất cả chúng ta đều là Kitô hữu?”.

“Và đúng vậy, như tôi nói, ‘làn sóng bạo lực tiếp theo’, vì đây đơn giản chính là kết quả tự nhiên của một hệ thống cầm quyền rao giảng sự bất bình đẳng, và biện minh cho hành động đàn áp. Phương trình này chẳng mấy phức tạp”.

Đức Tổng Giám mục Warda cho biết thêm: “Chúng ta, với tư cách là những người Kitô hữu, là những con người của Hy vọng. Nhưng việc đối diện với hồi kết cũng mang lại cho chúng ta sự rõ ràng, và cùng với đó là sự can đảm để cuối cùng nói lên sự thật…”

“Bạo lực và phân biệt đối xử chống lại những người vô tội phải bị chấm dứt. Những ai gieo rắc những thứ đó phải dừng lại ngay”.

Đức Tổng Giám mục Warda cũng nói về sự cần thiết của sự tha thứ và hòa giải giữa các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước.

“Và vì vậy, chúng ta hãy nói với các anh chị em Hồi giáo của mình, hãy học điều này từ chúng ta. Hãy để chúng tôi giúp bạn chữa lành. Vết thương của bạn cũng nghiêm trọng như vết thương của chúng tôi. Tất cả chúng ta đều nhận thức được điều này. Chúng tôi cầu nguyện cho sự chữa lành của anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau hàn gắn đất nước bị tổn thương và bị giày xéo của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Catholic Herald)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết