Các Giám mục Pháp than phiền về tiến trình bỏ phiếu ủng hộ việc đưa quyền phá thai vào Hiến pháp

(Ảnh: MATHILDE KACZKOWSKI | Hans Lucas via AFP_

(Ảnh: MATHILDE KACZKOWSKI | Hans Lucas via AFP)

Các vị Giám chức nói rằng họ sẽ chú ý đến quyền tự do lương tâm của nhân viên y tế khi quốc hội chuẩn bị thay đổi hiến pháp.

Hội đồng Giám mục Pháp đã bày tỏ sự đau buồn sau khi các thành viên Thượng viện Pháp bỏ phiếu áp đảo để đưa quyền phá thai vào Hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 2 có kết quả là 267-50.

Để Hiến pháp được sửa đổi, 3/5 cả hai viện của Quốc hội, cùng nhau nhóm họp trong một phiên họp đặc biệt được gọi là đại hội, phải thông qua đề xuất. Cuộc bỏ phiếu đó sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 4 tháng 3.

Hội đồng Giám mục Pháp trong tuyên bố của mình đã nhắc lại rằng phá thai vẫn là một sự tấn công vào sự sống ngay từ đầu và không thể nhìn nhận từ góc độ duy nhất về quyền của phụ nữ. Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc rằng đề xuất này không bao gồm các biện pháp hỗ trợ những người muốn giữ lại đứa con của mình, đặc biệt vào thời điểm khi “nhiều hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em được đưa ra ánh sáng”.

Site-EC-illustrations-de-texte-1

Tự do lương tâm

Hội đồng Giám mục cho biết sẽ “chú ý tôn trọng quyền tự do lựa chọn của các bậc cha mẹ khi quyết định giữ lại đứa con của mình, ngay cả trong những tình huống khó khăn, cũng như quyền tự do lương tâm của các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế, những người mà lòng dũng cảm và sự cống hiến của họ được tôn vinh”.

Tòa Thánh cũng đã đưa ra ý kiến về vấn đề này khi đặt câu hỏi: “Làm thế nào có thể đưa ra một quy tắc cho phép cái chết của một người trong Hiến pháp nền tảng của một quốc gia đồng thời bảo vệ con người?”.

Dự luật này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra. Đầu năm nay, Vatican News đã xuất bản một bài xã luận với tiêu đề “Pháp đang tiến tới một Hiến pháp chống lại sự sống”.

“Chúng ta đang sống trong một xã hội có công nghệ tiên tiến và được kết nối kỹ thuật số”, theo nội dung bài xã luận. “Sự phát triển của con người từ lúc thụ thai đã không còn là bí mật trong nhiều thập kỷ qua. Chúng ta sử dụng những từ như tiền phôi, phôi, trẻ sơ sinh, trẻ em, thiếu niên, người lớn, người già để chỉ các giai đoạn phát triển trong đó số lượng tế bào thay đổi, ngoại hình nhận thức thay đổi, nhu cầu hỗ trợ thay đổi, nhưng đó luôn là con người”.

Bài báo trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô về chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha tới Marseille, nơi ngài kêu gọi các chính sách cổ võ sự sống, sự chào đón và tình huynh đệ.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về thảm kịch của việc loại bỏ sự sống con người, vốn mang nhiều hình thức khác nhau, từ cuộc sống bị từ chối của những người di cư đến sự sống của những đứa trẻ chưa chào đời hay những người già bị bỏ rơi, đồng thời yêu cầu chúng ta đừng nhắm mắt làm ngơ, nhưng hãy yêu thương, nhận ra người khác: dù trên con thuyền giữa biển khơi hay trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất trong bụng mẹ”, theo nội dung bài xã luận.

“Thông thường, chúng ta nhận thấy mình bị mắc kẹt trong những sự đối lập vô ích về chính trị hoặc ý thức hệ, nhưng thách thức là ban hành luật và sửa đổi hiến pháp với những đề xuất cổ võ sự sống chứ không phải sự chết”, Vatican News tiếp tục.

“Giúp đỡ là yêu thương; đó là được tự do lựa chọn. Và chân trời huynh đệ này, vốn quan tâm chăm sóc người khác, chăm sóc con người, xây dựng những xã hội không cam chịu mà hướng tới một nền văn hóa đích thực của sự chào đón, chia sẻ và hòa bình”.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube