Buổi tiếp kiến chung ngày 15/5 của Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Đức Mến giúp chúng ta tha thứ và yêu thương cả kẻ thù'

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về Đức Mến – điều mà ngài mô tả là “đỉnh cao” của các nhân đức đối thần –  đồng thời nhận xét rằng đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu Kitô giáo, dựa trên sự thật và được nhấn mạnh bởi sự tha thứ.

“Tình yêu là lòng bác ái. Chúng ta nhận ra ngay rằng đó là một tình yêu khó thực hiện, thậm chí không thể thực hành được nếu một người không sống trong Thiên Chúa. Bản chất con người của chúng ta khiến chúng ta, một cách tự nhiên, yêu mến những gì tốt đẹp”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào một buổi sáng đầy nắng ở Rôma.

Đề cập Bài giảng trên núi và lặp lại hai lần câu châm ngôn Kitô giáo: “Hãy yêu kẻ thù”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Giáo huấn này thể hiện sự biểu lộ cao nhất của tình yêu Kitô giáo, vì nó “chấp nhận những gì không đáng yêu; nó mang lại sự tha thứ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Đó là một tình yêu mạnh liệt đến mức gần như không thể thực hiện được”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “tuy nhiên đó là điều duy nhất còn lại của chúng ta. Tình yêu là ‘cửa hẹp’ mà chúng ta phải vượt qua để vào Vương quốc của Thiên Chúa”.

Nhìn vào những biểu hiện khác nhau của tình yêu, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các Kitô hữu “có khả năng thực hiện mọi hình thức của tình yêu thương trên thế giới” chẳng hạn như tình yêu dành cho bạn bè, tình yêu của công dân đối với quê hương tổ quốc, và “tình yêu phổ quát dành cho toàn thể nhân loại”.

Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng chính Đức Ái đối thần giúp các Kitô hữu có thể yêu thương “những người không đáng yêu” và “những người không quan tâm đến chúng ta và không biết ơn”.

“Điều này phát xuất từ Thiên Chúa, đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tập trung bài chia sẻ Giáo lý của mình vào Thư 1 của Thánh Phaolô gửi Tín hữu Cô-rin-tô, đồng thời lưu ý rằng Thánh Phaolô Tông đồ ngỏ lời với một cộng đoàn bị chia rẽ và “không hề hoàn hảo trong tình yêu huynh đệ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Thánh Phaolô”, Đức Thánh Cha nói, “lo ngại rằng ở Cô-rin-tô – cũng như giữa chúng ta ngày nay – có sự nhầm lẫn và thực sự không có dấu vết nào của Đức ái, nhân đức đối thần”.

Đức Thánh Cha đã đối chiếu các quan niệm thần học về tình yêu và lòng bác ái với các quan niệm đương thời chẳng hạn như quan niệm “trên môi của nhiều ‘người có ảnh hưởng’” hoặc được nghe “trong điệp khúc của nhiều bài hát”.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong bối cảnh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sẽ được cử hành vào Chúa nhật tuần này.

 Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu “hãy trở nên ngoan ngùy trước hoạt động của Chúa Thánh Thần” mà ngài mô tả là “nguồn an ủi cho tất cả mọi người trong cơn thử thách của họ”.

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét gần đây ở miền bắc Afghanistan, khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

“Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, đặc biệt là cho trẻ em và gia đình của họ, đồng thời tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp ngay sự viện trợ và hỗ trợ cần thiết để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube