“Vùng đất hứa dành cho tôi.” – Thánh lễ Giỗ 6 năm thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân C.Ss.R.

z4549175121723_54d6f90a5772588fadf2902631cba8fb

Sáng nay vào lúc 9g30, ngày 26/07/2023 đã diễn ra thánh lễ giỗ 6 năm cho Thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân, DCCT tại nghĩa trang Trung tâm truyền giáo Pleikly (thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai). Trời mưa từ sớm, dù nhỏ nhưng kéo dài suốt thánh lễ, nghe một số Cha nói năm nào giỗ Thầy cũng mưa như vậy! Tuy mưa gió, đường ra nghĩa trang hơi xấu nhưng tâm tình của những người con Jrai không hề giảm đi! Tiếng cồng chiêng vẫn âm vang, những bộ áo, váy truyền thống vẫn đậm đà giữa những làn khói mờ trong nghĩa trang.

Cha bề trên cộng đoàn Pleikly GB. Lê Minh Trí chủ tế thánh lễ cùng 18 anh em linh mục, anh em tu sĩ, quý thầy học viện DCCT đang mục vụ hè tại Tây Nguyên, cùng hiệp ý cầu nguyện. Cha chủ tế cũng không quên nhắc đến việc cầu nguyện cho Cha Tài, Cha Mầu, Cha Phán, Thầy Đàn đều là những nhà truyền giáo thuộc lớp người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên, nay đã về với Chúa. Trong thánh lễ, Cha Micaen Nguyễn Be đã chọn bài Tin Mừng Gioan 17,24-26 và chia sẻ trong thánh lễ. Đầu bài giảng Cha Micaen nhắc đến một câu nói khá quen thuộc trong văn hóa người Việt “thác là thể phách, còn là tinh anh”. Thầy Phêrô nằm ở đây giữa chúng ta là “thể phách”, còn “tinh anh” là linh hồn Thầy đã về bên Chúa. Như lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.” (Ga 17,24). Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống của Thầy Phêrô vẫn còn đó những yếu đuối của phận làm người, cho nên tất cả chúng ta vẫn cầu nguyện cho Thầy để Thầy ở bên Chúa thương chuyền cầu ơn Chúa cho tất cả chúng ta.

Sau thánh lễ, Cha chủ tế có đôi lời cảm ơn thay mặt cho Trung tâm truyền giáo Pleikly đến mọi người. Ngài có nhắc đến 3 ơn quan trọng nhất của Thầy Phêrô ghi trong tiểu sử, đó là ơn được làm con Chúa, ơn được làm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cuối cùng là ơn được phục vụ anh chị em các tộc người thiểu số vùng Tây Nguyên là K’Ho và Jrai. Anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang hiện diện và mục vụ trên vùng Tây Nguyên nhìn vào gương sống của Thầy và nhờ Thầy cầu nguyện để anh em chu toàn sứ vụ thừa sai. Ngài cũng không quên cảm ơn quý Sơ hiện diện tại nghĩa trang, em gái của Thầy Quân và những người đóng góp vào việc chuẩn bị cho thánh lễ diễn ra sốt sắng. Cuối thánh lễ, mọi người cùng nhau niệm hương, “ăn cơm nhà mả”, nghe tiếng cồng chiêng và ‘xoang’ quanh mộ của Thầy.

Cũng cần nhắc lại, Thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân đã có 9 năm mục vụ cho người K’Ho – Lâm Đồng, 30 năm mục vụ tại Trung tâm truyền giáo cho người Jrai tại Pleikly – Gia Lai. Trong đó, có 2 năm thuộc giai đoạn đầu tiên (1969-1971) đầy gian khổ, 3 năm trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử (1973-1976) và 25 năm liên tục (1989-2014) “ở cùng, ăn cùng, làm cùng” với người Jrai. Ước nguyện của Thầy là khi chết được nằm giữa anh chị em mình phục vụ, giữa những nắng gió của Tây Nguyên đại ngàn. Thầy đã và sẽ nằm đây để những gì Thầy xác tín bằng cả cuộc sống: đây là “vùng đất hứa dành cho tôi” thì nó vẫn tiếp tục trổ sinh hoa trái trên cánh đồng truyền giáo. Như lời của Chúa Giêsu: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24).

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Cheoreo 26/07/2023)

  z4549175126998_c3da7263041955681aedc5c14554e4b3 z4549175246687_ac3a9ee36533952618989a9f175052b5 z4549175283391_c2d3c3d96680f82af8eb04e2840654c4 z4549175321924_ea2c6d63a483ca946b4051c413c41181 z4549175322864_36a1638848ccd67613d658d49cfff438 z4549175429234_83379c2dfcedb6395c801446f621f61b

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube