Ủy ban điều trần xem xét cuộc đàn áp Kitô giáo trên khắp thế giới

“Các Kitô hữu vẫn tiếp tục là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhất trên thế giới! – và do đó xứng đáng với phiên điều trần đặc biệt này tập trung vào họ”, theo Dân biểu Christopher Smith, R-New Jersey, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, người đã tiến hành phiên điều trần.

 IDC-690x450

Các diễn giả tại phiên điều trần tại Washington, D.C. ngày 27 tháng 6 về cuộc đàn áp chống lại các Kitô hữu bởi các chính phủ trên toàn thế giới đã than phiền về việc thiếu hành động của nhiều quốc gia, nhưng đồng thời cũng lưu ý những cải tiến đã được thực hiện bởi một vài quốc gia trong số họ.

“Các Kitô hữu vẫn tiếp tục là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhất trên thế giới! – và do đó xứng đáng với phiên điều trần đặc biệt này tập trung vào họ”, theo Dân biểu Christopher Smith, R-New Jersey, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, người đã tiến hành phiên điều trần.

Đánh giá của dân biểu Smith đã được xác nhận bởi Sam Brownback, đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. “Các Kitô hữu phải đối mặt với sự sách nhiễu phổ biến nhất thuộc bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Họ đã bị nhắm mục tiêu tại 144 quốc gia trên toàn cầu”, đại sứ Brownback cho biết.

Phiên điều trần diễn ra chưa đầy một tuần sau khi công bố báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên toàn cầu. Một diễn đàn được biết đến như là “diễn đàn của các vị Bộ trưởng” về tự do tôn giáo sẽ được tổ chức vào tháng 7, với 115 quốc gia trong danh sách được mời, theo đại sứ Brownback.

“Ở Iran, nhiều người hao mòn trong tù chỉ vì thực hiện quyền tự do thờ phượng cơ bản, cũng như thực hành và giảng dạy đức tin của họ”, đại sứ Brownback nói. “Tại Nicaragua, các nhà lãnh đạo tôn giáo báo cáo sự giám sát liên tục, sự hăm dọa thị uy và các mối đe dọa” cũng như “các vụ đánh đập và bạo hành giữa ban ngày ban mặt” bởi các lực lượng của chính phủ.

Trung Quốc đã xuất hiện trong phiên điều trần bởi vì ước tính có khoảng 100 triệu Kitô hữu ở nước này, theo Thomas Farr, Chủ tịch của Viện Tự do Tôn giáo, một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm đạt được sự chấp nhận toàn cầu về tự do tôn giáo.

“Trung Quốc đang cố gắng cắt đứt sự phát triển của Kitô giáo và các tôn giáo khác bằng cách cắt đứt kênh liên lạc – ngăn chặn việc giáo dục tôn giáo cho trẻ em”, thông qua một đạo luật tuyên bố rằng không người nào dưới 18 tuổi được phép tiếp cận với giáo dục tôn giáo dưới mọi hình thức bởi bất kỳ một người nào, ông Farr cho biết. Những người giảng dạy “cũng phải tuyên bố rằng những giáo huấn của họ phù hợp với triết lý của chính phủ Trung Quốc và ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ông Farr sau đó đã chỉ trích Vatican vì sự tán thành của họ với chính phủ Trung Quốc. “Về Vatican, xin lỗi vì đã cười thầm, nhưng để nói điều đó một cách tốt đẹp nhất có thể, tôi rất bối rối về cách thức Vatican kết luận về thuận này”, ông Farr nói. “Tôi sợ rằng đây chính là một sự trở lại với chính sách đối ngoại của Vatican trước khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xuất hiện, vốn được gọi là chính sách thực dụng ‘Realpolitik’, nhưng đó là một chính sách với mục đích là sự bồi thường của đối phương, một sự thất bại trong việc hiểu được những tội ác của chủ nghĩa cộng sản”.

Ông cho biết thêm, “Việc chỉ cần ký một thỏa thuận vốn cho phép Bắc Kinh tham gia vào việc lựa chọn các giám mục Công giáo – các tín hữu Công giáo phải có các giám mục – là một ý tưởng rất tồi xét về vẻ bề ngoài. Tôi không có những thông tin nội bộ, nhưng tôi hy vọng Vatican sẽ đánh giá không chỉ thỏa thuận này mà còn cả những gì được cho là bước tiếp theo – việc công nhận Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc”.

Vài phút sau đó, ông Farr, trước đây là giám đốc của Dự án Tự do Tôn giáo tại Trung tâm Tôn giáo, Hòa bình & Thế giới của Đại học Georgetown ở Washington, đã rút lại những lời nhận xét đó.

“ĐTC Phanxicô đã mạnh dạn lên tiếng đối với cuộc đàn áp tôn giáo liên quan đến tất cả mọi người. Những lời nhận xét của tôi đó là về bộ ngoại giao của Vatican” và “năng lực của họ để đi theo hướng họ muốn đi thay vì đường hướng mà đất nước (ở phía bên kia của các cuộc đàm phán) cần hướng tới”, ông Farr nói. “Các nhà ngoại giao xung quanh Đức Thánh Cha đã dẫn Vatican đi sai hướng. Họ là những người vô cùng tài năng, và những Giáo sĩ hết sức tận tụy. Họ chỉ nhận thức sai điều này”.

Vatican đã mô tả “hiệp ước” như là một thỏa thuận tạm thời, mà các quan chức Giáo hội và Trung Quốc đã ký kết vào tháng 9 năm ngoái. Vatican đã không công bố nội dung văn bản của thỏa thuận cũng như không cung cấp chi tiết về những điều mà nó đòi hỏi. Tin tức cho biết thỏa thuận sẽ phác thảo những thủ tục rõ ràng để đảm bảo các giám mục Công giáo được bầu bởi cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc và được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn trước khi được bổ nhiệm.

Trong phiên điều trần, Sri Lanka cũng đã nhận được một sự tập trung chú ý. Một loạt các vụ đánh bom phối hợp xảy ra vào dịp lễ Phục sinh năm nay đã làm thiệt mạng 259 người. Các tín hữu Công giáo được thông báo rằng “không nên đến nhà thờ vì sự an toàn của họ. Một số nhà thờ của họ được bảo vệ bởi các thành viên của quân đội”, ông Brown Brownback nói, và đồng thời cho biết rằng “họ rất tức giận trước chủ đích của chính phủ”.

Lần đầu tiên, Pakistan đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trích dẫn là “quốc gia cần được quan tâm đặc biệt”, theo tham luận viên Nadine Maenza, phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, người cho biết rằng bà muốn thấy sự chỉ định này cần phải tiếp tục.

“Bốn mươi người đang phải chịu án tử hình ở Pakistan” do luật báng bổ của nước này, bà Maenza nói. “Họ đã chứng kiến việc vũ khí hóa các luật này cùng với những vấn đề mà chúng đã gây ra cho đất nước”.

Ấn Độ, nơi giáp ranh với cả Pakistan và Trung Quốc, cũng xứng đáng với tình trạng tương tự, theo tham luận viên David Curry, chủ tịch của tổ chức ‘Open Door USA’, một phái bộ phi hệ phái ủng hộ các Kitô hữu bị đàn áp tại hơn 70 quốc gia nơi mà Kitô giáo bị ngăn cản hoặc bị áp bức về mặt xã hội hoặc pháp lý.

Trong xếp hạng các quốc gia đàn áp Kitô hữu của tổ chức của mình,” Ấn Độ đứng vị trí thứ 10 trong danh sách”, ông Curry nói. “Khi quý vị có các quốc gia chẳng hạn như Iran ở vị trí thứ 9 và Syria ở vị trí thứ 11, điều đó sẽ cho quý vị biết về mức độ của cường độ” của việc đàn áp tôn giáo ở Ấn Độ.

Giữa bối cảnh của những tin tức tồi tệ, đại sứ Brownback đã đề cập đến một tin tức tốt lành.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất “đã thực hiện một hoạt động đột phá trong năm nay khi họ tổ chức chuyến viếng thăm đầu tiên của Giáo Hoàng trên bán đảo Ả Rập”, ông Brownback nói.

“Và tại Uzbekistan – một trong những quốc gia mà chúng tôi đã cộng tác một cách rất chặt chẽ”, ông Brownback ghi nhận – “họ đã phóng thích 13.000 tù nhân chính trị và tôn giáo… Họ đã ghi nhận thêm một số nhà thờ và hiện đang có một đạo luật về tự do tôn giáo mà họ hiện đang xem xét”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết