Tưởng nhớ các vị Tử đạo Dòng Chúa Cứu Thế Ukraine

Martyrs-768x461-1-696x418

Vào ngày 28 tháng 6, chúng ta tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Ukraine để làm chứng cho đức tin của họ. Chớ gì cuộc tử đạo của các Ngài trổ sinh hoa trái của tình yêu, hy vọng và hòa bình.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939 (hiệp ước Molotov-Ribbentropp), Liên Xô thống nhất miền Tây Ukraine thành lãnh thổ của riêng mình, mở ra cuộc đàn áp bạo lực chống lại Giáo hội Công giáo Hy Lạp. Cho đến khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vào năm 1989, những người Bolshevik đã giam cầm trong các trại tập trung, tra tấn và giết hại hàng ngàn tín hữu, Giám mục, Linh mục và giáo dân.

Trong số các vị Tử đạo có các Tu sĩ DCCT: Nicholas Charnetsky (1884-1959), Giám mục Đại diện Tông Tòa Volyn và Pidliasia, người đã qua đời bên ngoài nhà tù, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát, sau khi sức khỏe của Ngài bị hủy hoại trong 10 năm bị giam giữ trong các trại tập trung; Basil Velychkovsky (1903-1973), Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp “bí mật” Ukraine, người đã qua đời tại Canada do bị tra tấn trong nhiều năm bị giam cầm, sau khi bị trục xuất khỏi đất nước trong tình trạng thể chất và tâm lý hiểm nghèo; Zenon Kovalyk (1903-1941), một Linh mục, bị giết hại một cách dã man, theo một số nhân chứng, bằng cách bị đóng đinh trên tường của một hành lang trong nhà tù Brihidchy; Ivan Ziatyk (1899-1952), một Linh mục, chết trong tù sau khi bị đánh đập dã man. Đức Gioan Phaolô II đã  tuyên phong Chân Phước cho họ tại Lviv vào ngày 27 tháng 6 năm 2001.

Lạy Cha Toàn Năng Hằng Hữu,

Cha đã mang lại Ơn cứu độ cho nhân loại qua Thập giá của Đức Kitô.

Nhờ công trạng và sự chuyển cầu của Chân Phước Giám mục Nicholas, và các bạn Tử đạo Vasyl, Zenon và Ivan,

xin cho chúng con, trong những thời điểm khó khăn, được luôn kiên vững trong đức tin hầu mai này được hưởng hạnh phúc muôn đời cùng với các Ngài.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa,

là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con,

Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen!

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube