Tòa Thánh: “Tự do Tôn giáo – ‘Giấy quỳ’ của các quyền con người khác”

Hôm 5 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Nhân quyền tại Geneva, đã tham dự một cuộc họp về tự do tôn giáo tín ngưỡng.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Nhân quyền tại Geneva

Tòa Thánh nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với việc áp dụng phổ quát và không thiên vị quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng nền tảng khi nói rằng đó chính là “giấy quỳ của tất cả các quyền con người khác”.

Trụ cột trung tâm

“Những hành vi man rợ” của thế kỷ trước đã khiến cộng đồng quốc tế đặt tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cùng với quyền tự do ngôn luận, như là một trong những trụ cột trung tâm trong kết cấu của nhân quyền, theo Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Đức TGM Jurkovič đã đưa ra quan điểm trên trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba 5/3 trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền về tự do tôn giáo tín ngưỡng.

Trong số các khía cạnh khác cần được xem xét thích đáng, vị Tổng Giám mục người Slovenia nói, quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cũng đòi hỏi “quyền tự do, ở cấp độ cá nhân, công dân hoặc xã hội, khỏi bất kỳ hình thức cưỡng chế nào để thực hiện các hành vi trái với đức tin của một người …”

Bắt nguồn từ sâu thẳm con người, quyền tự do tôn giáo, Đức TGM Jurkovič nói, trổ bông hoặc khô héo cùng với tất cả các quyền con người, theo cách thức tôn trọng mà nó có thể được coi như là “giấy quỳ của tất cả các quyền con người khác”.

Những xu hướng hiện nay

Nhà ngoại giao Tòa Thánh nhận thấy rằng những lời kêu gọi ngày càng gia tăng để hạn chế quyền phản đối lương tâm, cho thấy rằng một số chính trị gia và thậm chí một số bộ phận của các cơ quan quốc tế, quên đi bản chất và nhiệm vụ của họ.

Đức TGM Jurkovič cũng ghi nhận các báo cáo đáng kinh ngạc ở nhiều nơi trên thế giới về tình trạng phân biệt đối xử, không khoan dung, sự gây hấn, sự tù đày và thậm chí là cái chết vì trung thành với lương tâm của họ.

Khi người dân và các cộng đồng của họ không được phép sống với niềm tin sâu sắc nhất của họ, quan chức Vatican nói, những mối dây liên kết xã hội lại với nhau bị tan rã và sự vi phạm đối với các quyền thường biến thành một cuộc khủng hoảng bạo lực.

Đức TGM Jurkovič cũng đã nhắc lại mối bận tâm của ĐTC Phanxicô rằng cuộc khủng hoảng đa phương hiện nay có thể phụ thuộc, trong số những điều khác, vào “tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong các tổ chức quyền lực và lợi ích quốc tế vốn lợi dụng tầm nhìn và ý tưởng của riêng họ, làm dấy lên các hình thức thực dân tư tưởng mới, thường không để ý đến đặc tính, phẩm giá và tính dễ tổn thương của người dân”.

Tương lai toàn diện

Viên quan chức Tòa Thánh đã bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của một số chính phủ đang hỗ trợ các Kitô hữu bị đàn áp trên khắp thế giới và đồng thời thiết lập các khuôn khổ pháp lý hiệu quả vốn tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng.

Một sự bảo vệ hiệu quả đối với quyền này, cùng với quyền tự do ngôn luận, Đức TGM Jurkovič cho biết, sẽ giúp bảo đảm một tương lai toàn diện, một tương lai có thể dẫn đến việc thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết