Toà Thánh công bố Sứ điệp Mùa Chay 2019 của ĐTC

Hôm qua, 26/2, Phòng báo chí Toà Thánh đã tổ chức cuộc họp báo công bố sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chủ đề của sứ điệp là lời Kinh Thánh Rm 8,19: “Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang của con cái Người”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Phát biểu trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, khẳng định: con người không phải là trung tâm tự quy chiếu của tất cả các loài thụ tạo. Đó chính là logic làm nền cho sứ điệp Mùa Chay 2019 của Đức Thánh Cha – Đức Hồng Y khẳng định. “Con người là một phần tương liên và tương thuộc trong thế giới thụ tạo” – Đức Hồng Y nói.

Sứ điệp Mùa Chay năm nay nhấn mạnh, mầu nhiệm cứu độ đang hoạt động trong cuộc sống chúng ta và là sức năng động chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, mời gọi chúng ta sống hành trình chuẩn bị bằng cách ý thức rằng, việc chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô (x. Rm 8,29) là một ân ban vô giá của lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong tư cách là những người con của Thiên Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ. Vì muôn loài ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.

Sứ điệp cũng nói đến sức phá huỷ của tội lỗi. Chính tội lỗi làm cho chúng ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với mọi thụ tạo. Nếu chúng ta không sống như con cái Thiên Chúa, chúng ta thường thực hiện những hành vi phá hoại đối với người khác và những sinh vật khác – và cả đối với chính chúng ta nữa – khi tưởng rằng chúng ta có thể khai thác tạo thành vô độ nếu cần. Tội làm cho người ta xem chính mình là chúa của muôn loài, là chủ của vạn vật. Do đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo, bao gồm cả con người lẫn môi trường.

Vì thế, muôn loài thụ tạo cầu mong con cái Thiên Chúa thực sự trở nên “tạo thành mới”: “Phàm ai ở trong Đức Kito đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi” (2 Cr 5,17). Trong thực tế, chính các loài thụ tạo cũng có thể “thực hiện cuộc vượt qua” của mình khi mở ra hướng về trời mới đất mới (x. Kh 21,1). Cùng với chúng ta, tất cả tạo thành được kêu gọi “thoát khỏi cảnh nô lệ cho sự hư nát để đi vào tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 21). Mùa Chay là một dấu hiệu mang tính bí tích của sự chuyển đổi này. Mùa Chay kêu gọi các Kitô hữu thể hiện mạnh mẽ và cụ thể hơn mầu nhiệm vượt qua trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của mình, đặc biệt qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Và hành trình hướng tới lễ Phục Sinh kêu gọi chúng ta làm mới khuôn mặt và trái tim Kitô hữu của chúng ta, thông qua sự thống hối, sự hoán cải và ơn tha thứ, để có thể sống tất cả sự giàu có của ân sủng của mầu nhiệm vượt qua.

Vũ Hùng

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết