Tình yêu và đố kỵ

su-do-ki

Ban huấn từ khai mạc đại hội quan trọng của Tổ chức Caritas quốc tế hôm 11/5 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Người Kitô hữu sống đắm chìm trong tình yêu Thiên Chúa không nuôi dưỡng lòng đố kỵ, vì tình yêu không có chỗ cho sự khó chịu trước vận may của người khác.”

Lời dạy đó của Đức Thánh Cha Phanxicô là một suy tư sâu sắc về bản chất của tình yêu và mối tương quan của nó với lòng đố kỵ. Ganh tị là một cảm xúc thông thường mà con người có thể khó vượt qua, nhưng theo Đức Giáo Hoàng, câu trả lời nằm ở việc sống một cuộc đời đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa.

Đố kỵ là một cảm xúc phức tạp có thể nảy sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Nó có thể xuất phát từ cảm giác kém cỏi, mong muốn những gì người khác có, hoặc cảm giác bất công khi người khác được ưu ái hơn mình. Dù nguồn gốc của nó là gì, đố kỵ là một cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến oán giận, cay đắng và thậm chí là thù hận.

Lời dạy của Đức Giáo Hoàng là một lời nhắc nhở rằng liều thuốc giải độc cho lòng đố kỵ là tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu là một sức mạnh mạnh mẽ có thể biến đổi ngay cả những cảm xúc tiêu cực nhất thành những cảm xúc tích cực. Khi đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta tràn đầy cảm giác bình an, vui vẻ và mãn nguyện, khiến lòng đố kỵ không thể nào có được. Tình yêu, về bản chất, là hào phóng và vị tha, và nó không có chỗ cho sự ghen tị.

Hơn nữa, lời dạy của Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống một cuộc đời tập trung vào tình yêu. Khi ưu tiên tình yêu trong cuộc sống, chúng ta có thể vượt qua tốt hơn những cảm xúc tiêu cực như đố kỵ, đồng thời trở nên nhân ái, thấu hiểu và đồng cảm hơn với người khác. Tình yêu giúp chúng ta nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác và vui mừng với những thành công của họ như thể chúng là của chính chúng ta.

Lời dạy của Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vun đắp mối tương quan với Thiên Chúa. Khi chìm đắm trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta tràn đầy ý thức về mục đích, ý nghĩa và sự hoàn thành vượt xa bất cứ điều gì chúng ta có thể tự mình đạt được. Chúng ta được nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta được kêu gọi yêu thương và phục vụ lẫn nhau như Ngài đã yêu thương và phục vụ chúng ta.

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về mối tương quan giữa tình yêu và lòng đố kỵ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh biến đổi của tình yêu. Ganh tị là một cảm xúc tiêu cực có thể kìm hãm chúng ta và cướp đi niềm vui của chúng ta, nhưng khi chúng ta sống cuộc đời chìm đắm trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ tràn đầy cảm giác bình an và mãn nguyện khiến lòng đố kỵ không thể có được. Bằng cách ưu tiên tình yêu thương trong cuộc sống của mình và vun đắp mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta có thể vượt qua lòng đố kỵ và trở nên nhân ái, thấu hiểu và đồng cảm hơn với người khác.

Trọng Nhân

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube