Tình hình các linh mục DCCT Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ

02_IZ_interview_1

Hai linh mục Ivan Levytsky và Bohdan Geleta, DCCT, đã bị quân xâm lược Nga buộc tội tàng trữ vũ khí để sử dụng chống lại các lực lượng Nga – một cáo buộc mà các quan chức Công giáo gọi là vu khống.

Các linh mục bị bắt đã bắt đầu sứ vụ của họ ở Berdiansk vào năm 2019. Sau khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, các linh mục vẫn ở lại thành phố để tiếp tục sứ vụ của họ, Cha Andriy Rak – Giám tỉnh DCCT Ukraine, cho biết.

Dòng Chúa Cứu Thế đã thi hành sứ vụ tại Berdiansk từ năm 2004.

Cha Rak cho biết, khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga, ngài đã cân nhắc khả năng sơ tán các linh mục khỏi Berdiansk, rất có thể đến một khu vực tương đối an toàn hơn ở phía tây Ukraine.

Nhưng các linh mục không quan tâm đến việc rời đi, ngài nói.

Cha Andriy Rak, Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine.

Cha Andriy Rak, Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine.

“Tôi không thể ép ai ở lại đó trong những hoàn cảnh đó, nhưng trong cuộc trò chuyện với tôi, Cha Ivan nói rằng miễn là có những người mà họ có thể phục vụ, họ sẽ ở lại. Và ngài đã nói với tôi điều này nhiều lần. Kể từ tháng 5, các ngài cũng đã phục vụ các tín hữu theo nghi thức Latinh, kể từ khi các linh mục Công giáo La Mã ra đi và không thể quay lại. Và vì các ngài đã có kinh nghiệm phục vụ người Công giáo La Mã ở Tây Âu, nên các ngài đã nhận được sắc lệnh từ giám mục Công giáo La Mã địa phương để phục vụ,” Cha Rak giải thích.

Cha Giám Tỉnh nói thêm rằng cho đến tháng này, các nhà quản lý dân sự người Nga ở thành phố bị chiếm đóng đã không đưa ra lời phàn nàn nào về hoạt động của các linh mục.

Ngài cho biết thêm rằng từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, Cha Levytsky đã quy tụ tập dân chúng tại quảng trường trung tâm của thành phố để cầu nguyện cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh: “Họ có mặt đầy đủ mỗi ngày; họ không trốn tránh bất cứ ai. Cha Ivan cho biết đại diện của quân cảnh đã nhiều lần đến gặp ngài để kiểm tra giấy tờ nhưng không có khiếu nại nào”.

Nhưng Cha Rak nói rằng vào ngày 16 tháng 11, hai tuần trước, ngài đã nhắn tin cho các linh mục ở Berdiansk và không nhận được phản hồi. Trong vài ngày tiếp theo, ngài không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

“Tôi biết tin họ bị bắt từ một tin nhắn trên mạng xã hội của cộng đồng địa phương. Có người viết rằng một linh mục cầu nguyện trên đường phố hàng ngày đã bị bắt. Tôi đoán rằng đó là các linh mục DCCT chúng tôi. Nhưng chỉ đến ngày 24 tháng 11, những câu chuyện về việc lục soát Dòng Chúa Cứu Thế mới bắt đầu xuất hiện.”

01_LevytskyHeleta

Cha Rak nhấn mạnh rằng khi các quan chức Nga lục soát nhà xứ Dòng Chúa Cứu Thế, chính các linh mục đã bị bắt.

“Tôi thường xuyên liên lạc với các ngài. Và tôi biết vũ khí duy nhất của các ngài là cầu nguyện và hiện diện với người dân của các ngài.”

“Nhưng các ngài bị cáo buộc rằng những [vũ khí] xuất hiện trong video này thuộc quyền sở hữu của các ngài và được sử dụng cho các mục đích cực đoan. Tôi sợ rằng bây giờ các ngài sẽ bị tra tấn, như KGB đã từng làm, để buộc các ngài phải ‘thú nhận’ tội lỗi của mình.”

“Câu chuyện này cho thấy người Nga đang làm theo những phương pháp là sử dụng những lời buộc tội chống lại Giáo hội của chúng tôi giống như chính quyền Liên Xô đã làm trong những năm 1940. Bản thân họ cho thấy rằng nước Nga hiện đại là người thừa kế của chế độ đó và theo đó là nỗi kinh hoàng mà chế độ đó đã thực hiện,” Cha Rak nói.

Giống như Cha Rak, Giám mục Công giáo Ukraine Stepan Meniok của Donetsk, cũng là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, tin rằng các linh mục đã bị bắt để trả đũa việc tình báo Ukraine lục soát tài sản của nhà thờ Chính thống.

Đức Giám mục Meniok

Đức Giám mục Meniok

Đức Giám mục Meniok cho biết ngài đã mất liên lạc với các linh mục ở Berdiansk từ ngày 14 tháng 11, và hiện tại tình hình của các ngài đang gặp nhiều thách thức:

“Một trong những linh mục bị bệnh tiểu đường. Chúng tôi biết từ các nguồn tin của chúng tôi rằng các ngài hiện đang chịu nhiều áp lực. Người Nga muốn các ngài thú nhận rằng đó là vũ khí của các ngài.”

Vị giám mục nói thêm rằng không có cách nào để tư vấn pháp lý cho các linh mục.

“Tôi viết thư và tin nhắn cho các ngài nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không thể tiếp cận với luật sư … Trong video do người Nga phân phối, Cha Ivan trông rất mệt mỏi. Họ có thể bóp méo bất kỳ lời nói nào của ngài và cố gắng thao túng lời nói của người này để ép người kia làm chứng chống lại.”

Đức Giám mục giải thích rằng sau khi quân đội Nga bắt đầu chiếm đóng, không phải ai cũng có thể rời khỏi khu vực, vì vậy một số linh mục đã ở lại để tiếp tục sứ vụ của họ ở đó. Và trong một thời gian dài, họ đã thi hành sứ vụ được.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong những tuần gần đây, Đức Cha nói.

“Sau khi [các quan chức an ninh Ukraine] bắt đầu kiểm tra các nhà thờ của Tòa Thượng phụ Moscow, [người Nga] ngay lập tức đến tất cả các cộng đồng của chúng tôi. Berdiansk không phải là trường hợp duy nhất.”

“Vài ngày trước, Cha Petro Krynitsky bị dẫn độ từ Melitopol, một thành phố lân cận Berdiansk. Họ đưa ngài vào một chiếc ô tô, đội một chiếc túi lên đầu ngài, đưa ngài đến Vasylivka và vứt xác ngài ở đó.”

Thanh Tâm

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube