Tính hiệp hành và sự hiện diện của giáo dân là 'di sản' của các Giáo hội Đông phương

LIBANO_-_MEDIO_ORIENTE_-_sinodo_chiusuraok1

“Ngay từ khi bắt đầu công tác chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, chúng tôi cảm thấy lạc lõng, có lẽ vì chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực đáng chú ý […]. Chủ đề này đòi hỏi thời gian, lòng can đảm, sự ăn năn, sự cởi mở với Chúa Thánh Thần, và do đó, cởi mở với nhau, một sự lắng nghe những điều ẩn chứa đằng sau những phát biểu”, Đức Thượng phụ Anba Ibrahim Isaac thuộc Giáo hội Công giáo Coptic suy tư.

Đức Thượng phụ Isaac đã chia sẻ trong bài giảng của mình trong Thánh lễ tại Hội nghị Thượng Hội đồng Trung Đông từ ngày 13 đến 18 tháng 2 tại Trung tâm Hội nghị Bethania (Núi Lebanon) về chủ đề “Tính Hiệp hành của Giáo hội: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”. Hội nghị diễn ra gần Đền thờ Đức Mẹ Lebanon, cuộc họp có sự tham dự của các đại diện tu sĩ và giáo dân của 6 Giáo hội tự quản (sui iuris) Đông phương (Maronite, Melkite, Syriac, Armenian, Chaldean và Coptic), cũng như Giáo hội Latinh.

Công việc của phiên họp này đã được chứng minh là một liều thuốc bổ cho các tham dự viên tham gia hội nghị. “Chúng tôi mệt mỏi bước vào”, ông Souraya Bechaalani, nguyên Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Trung Đông, giải thích, “và chúng tôi ra ngoài được động viên, được an ủi”. Ông Bechaalani tỏ ra hài lòng với sự hiện diện của 40 phụ nữ trong số 110 tham dự viên (và 120 người đã đăng ký) trong số các tu sĩ và giáo dân. “Ghassan và Joya, hai đại diện trẻ tuổi của hiệp hội Anta Akhi, hiệp hội chuyên chăm sóc những người có nhu cầu đặc biệt”, ông Bechaalani cho biết thêm, “đã đề nghị chúng tôi không báo cáo dựa trên những lời phàn nàn, mà hãy đưa ra lời mời hy vọng”.

Cách tiếp cận này được xác nhận bởi Cha Dany Younès, Giám tỉnh Dòng Tên ở Trung Đông (Mo), một thành viên của ban tổ chức sự kiện. “Nhiều người nói rằng họ đã trải nghiệm khoảng thời gian này”, Cha Younès kể lại, “như một hình thức tĩnh tâm, được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và họ tự hứa với bản thân rằng họ sẽ tiếp tục điều đó trong những tình huống khác. Chúng tôi bước vào có một chút chia rẽ, với sự căng thẳng giữa một số nhóm, nhưng những sự e dè này đã tan biến trong quá trình trao đổi và đối chất giữa các nhóm”.

“Chắc chắn là chúng ta không ảo tưởng”, Cha Younès cho biết thêm. “Chúng ta có một quá trình dài và gian nan phía trước, nhưng kinh nghiệm nền tảng mà chúng ta có được là chúng ta có những thách thức phía trước, không phải giữa chúng ta”.

Đối với Cha Khalil Alwan, điều phối viên của Thượng Hội đồng, công lao cho sự thành công của giai đoạn lục địa một phần là do phương pháp được sử dụng cho cuộc trò chuyện và thảo luận thiêng liêng trong 11 nhóm mà các tham dự viên được phân chia. Một phương pháp quen thuộc với các tín hữu, những người tham dự các cuộc linh thao theo mô hình của Thánh Inhaxiô Loyola, Cha Younès chỉ ra. Một hình thức “lắng nghe lẫn nhau mà không phán xét” và “một tiếng nói mạnh dạn, không phòng vệ, trong đó sự tổn thương cá nhân được thể hiện nhưng đồng thời được tôn trọng”.

“Chúng ta không nỗ lực giải quyết các vấn đề của Trung Đông”, ông Souraya Bechaalani cam đoan. Mục tiêu, ông Bechaalani tiếp tục, đó là “xác định những ưu tiên mà Thượng Hội đồng Giám mục sẽ giải quyết ở Rôma. Chúng ta đã nghĩ về cách thức Giáo hội có thể trở nên hiệp hành, cách thức toàn thể Dân Chúa sẽ cam kết cùng nhau tiến bước để loan báo Tin Mừng cho thế giới”.

Trong 10 điểm tạo thành bản tóm tắt của báo cáo chung kết về phiên họp, ở điểm đầu tiên, chúng ta nhận thấy rằng “tính hiệp hành chính là trọng tâm di sản của các Giáo hội Đông phương của chúng ta. Sự hiện diện của anh chị em giáo dân và những người trẻ tuổi trong các cấu trúc Giáo hội được khuyến khích, cũng như sự hiện diện của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định. Việc đề cập đến nguyện vọng của những người trẻ tuổi về việc canh tân phụng vụ và các cấu trúc Giáo hội, cũng như việc chăm sóc mục vụ chuyên biệt trong các vấn đề gia đình, phụ nữ và giới trẻ. Đồng thời, tầm quan trọng của sự hiện diện hiệu quả trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội cũng đã được đề cập. Cuối cùng, các cơ cấu mới để đảm bảo tính hiệp hành trong Giáo hội cũng đã được đề cập”.

Sau đó, những điểm này của hội nghị sẽ được triển khai thành một tài liệu dài khoảng 30 trang, tài liệu này sau đó sẽ được gửi đến Rôma và sẽ phục vụ, cùng với các báo cáo từ các lục địa khác, làm nguyên liệu thô cho việc triển khai “công cụ làm việc”.

Tài liệu này cuối cùng sẽ được sử dụng trong các phiên họp tương lai của Thượng Hội đồng Giám mục vốn tập trung vào tính hiệp hành và sẽ được tổ chức tại Rôma trong hai giai đoạn, vào tháng 10 năm 2023 và năm 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh:

LIBANO_-_MEDIO_ORIENTE_-_sinodo_chiusura1 LIBANO_-_MEDIO_ORIENTE_-_sinodo_chiusura2 LIBANO_-_MEDIO_ORIENTE_-_sinodo_chiusuraok LIBANO_-_MEDIO_ORIENTE_-_sinodo_chiusuraok1

Minh Tuệ (theo Asia News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube