Thứ 6 Tuần Thánh: Hàng ngàn người trở về Linh địa Đức bà Thái Hà

Hàng ngàn người đã đổ về Thái Hà trong nghi thức Thứ 6 Tuần Thánh. Dòng người đã theo Thánh Giá đi vòng quanh linh địa Đức Bà – Nơi cách đây 8 năm, giáo dân Thái Hà đã kiên cường bảo vệ các tài sản của Giáo hội bị nhà nước chiếm dụng cách bất hợp pháp.

 

IMG_3812

Đã thành một thông lệ, hàng năm, vào thứ 6 Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô – Đấng công chính bị đem đi đóng đinh và bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi loài người – người Công giáo và ngoài Công giáo lại đổ về Thái Hà kỷ niệm nghi thức trọng  thể này. Nghi thức tưởng niệm được bắt đầu bằng cuộc đi đàng Thánh giá trọng thể vòng quanh linh địa Đức bà nay là Công viên 1/6.

Buổi tưởng niệm bắt đầu lúc 18 giờ và kết thúc lúc 21h30. Tất cả các hội đoàn, linh mục, giáo dân, tu sĩ đã thành hàng lối đưa Thánh giá về với linh địa Mẹ trong nghi thức tưởng niệm thiêng liêng và xúc động. Thánh giá với dải khăn trắng vắt ngang, từng chặng đường chịu nạn của Đức Giê su Con Thiên Chúa được tái hiện và mọi người suy niệm về sự đau khổ  và cái chết của Người.

Trong ánh nến lung linh, những lời hát của những ngày khó khăn năm xưa lại được cất lên hùng tráng: “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường… Lạy Chúa, Thánh giá nào gục ngã đau thương, bao roi đòn phủ kín thê lương… Đường tình đó, ngài dành cho con”.”Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống bên Ngài vinh quang“.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi. Những giọt nước mắt thống hối, ăn năn vì tội lỗi của mình. Những giọt nước mắt của những vô tình, lướt đời mình qua những mảnh đời đau khổ hay cố tình kìm nén lòng khi thấy bất công. Lời kết của mỗi chặng: “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới“, được cất lên giữa đêm đông giá lạnh, được tiếp sức bởi cả ngàn con người như vang lên tới trời, khiến những người không Công giáo qua lại cũng phải đứng lặng ngắm nhìn.

Một phụ nữ đứng bên cạnh quán cà phê nói với chúng tôi: “Cảm ơn nhà thờ và các giáo dân nhiều, bởi nếu không có nhà thờ và giáo dân ngăn cản vụ chia chác, thì nơi đây, giờ đã là khu biệt thự của các quan chức tham nhũng, lắm của nhiều tiền vơ vét được của dân mà phung phí, thì đời sống chúng tôi ở đây sẽ không biết ra sao.”

Đoàn người, sau khi đã vòng quanh Linh địa, qua “phố Đức Bà” để từng chặng, tưởng niệm về cái chết, sự hy sinh của Đức Giêsu Kitô cứu chuộc loài người trong  không khí trang nghiêm, trầm mặc và nhiều suy tư, đã trở lại nhà thờ để tiếp tục cuộc tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu theo nghi thức phụng vụ của Giáo hội.

“Con đường Chúa đã đi qua” là con đường khổ đau và chấp nhận với một tình yêu thương lớn lao vì hạnh phúc của nhân loại. Trên con đường ấy, giáo dân Thái Hà và những người hiệp thông đã nguyện bước theo một quãng rất dài tại đây khi giáo xứ Thái Hà thọ nạn, khi đối mặt với bất công, với đòn roi của thế gian.

Xin Chúa luôn đồng hành với những ai đã nguyện bước theo chân người trên con đường Thập giá, “con đường Chúa đã đi qua”.

Một số hình ảnh tối Thứ 6 Tuần Thánh tại Thái Hà:

IMG_3696

IMG_3719

IMG_3741

IMG_3746

IMG_3762

IMG_3768

IMG_3786

IMG_3790

IMG_3804

IMG_3810

IMG_3812

IMG_3815

IMG_3840

IMG_3845

IMG_3864

IMG_3866

IMG_3872

IMG_3898

IMG_3907

IMG_3923

IMG_3940

IMG_3965

IMG_3960

IMG_3977

IMG_4010

IMG_4061

IMG_4070

IMG_4072

IMG_4074

IMG_4081

IMG_4083

IMG_4087

IMG_4102

IMG_4102

IMG_4135

IMG_4147

IMG_4153

Hà Nội, Ngày 25/3/2016

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube