Thánh lễ tiếp tục được cử hành và các trường học Công giáo mở cửa trở lại tại Sri Lanka

Đức Hồng Y Ranjith tuyên bố rằng các Thánh lễ Chúa nhật sẽ tiếp tục được cử hành thường xuyên tại tất cả các nhà thờ Công giáo tại Colombo bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, trong khi một Thánh lễ đặc biệt sẽ được cử hành vào tối ngày 16 tháng 5 tại Negombo, phía bắc thủ đô, để tưởng nhớ các nạn nhân. “Thánh lễ ngoài trời sẽ được cử hành và đây sẽ là lần đầu tiên, sau vụ nổ tại Nhà thờ San Sebastiano ở Negombo, nơi có hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ tấn công”, Đức Hồng y Ranjith nói.

primopiano_7952

Các trường học Công giáo ở Sri Lanka sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 5, sau khi đóng cửa vì lý do an ninh sau các vụ tấn công xảy ra hôm Chúa nhật Phục sinh khiến 258 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 500 người khác. Điều này đã được Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, Tổng Giám mục Colombo công bố sau cuộc gặp giữa 12 Giám mục và Tổng thống Maithripala Sirisena, được tổ chức tại Colombo hôm 9 tháng Năm.

Đức Hồng Y Ranjith cũng tuyên bố rằng các Thánh lễ Chúa nhật sẽ tiếp tục được cử hành thường xuyên tại tất cả các nhà thờ Công giáo ở Colombo bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, trong khi một Thánh lễ đặc biệt sẽ được cử hành vào tối ngày 16 tháng 5 tại Negombo, phía bắc thủ đô, để tưởng nhớ các nạn nhân. “Thánh lễ ngoài trời sẽ được cử hành và đây sẽ là lần đầu tiên, sau vụ nổ tại Nhà thờ San Sebastiano ở Negombo, nơi có hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ tấn công”, Đức Hồng y Ranjith nói.

Các trường học do Giáo hội điều hành vẫn tiếp tục đóng cửa, vì lo sợ các vụ tấn công mới. Tất cả các trường học nhà nước – tổng cộng hơn 10.000 trường học – đã tiếp tục mở cửa trở lại các lớp học vào ngày 6 tháng 5 sau khi lực lượng cảnh sát và an ninh triển khai các vệ sĩ có vũ trang trước các tổ chức, mặc dù số lượng học sinh khá thấp.

Chính phủ đã cáo buộc một nhóm địa phương, National Thowheeth Jama’ath (NTJ), liên quan đến các vụ tấn công vốn cũng khiến cho gần 500 người bị thương, những người tuyên bố trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) vốn đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Chính quyền đã cấm NTJ với các đạo luật khẩn cấp mới.

Tổng thống Sirisena đã nỗ lực hết sức để tiêu diệt các chiến binh và đồng thời khôi phục lại cuộc sống bình thường ở quốc gia vốn hiện vẫn đang hồi phục sau cuộc chiến ly khai kéo dài 37 năm của người Tamil đã kết thúc cách đây gần một thập kỷ trước. “Cuộc tấn công chống lại những kẻ cực đoan Hồi giáo đang tiến hành một cách hết sức thành công”, theo thông tin từ văn phòng của Tổng thống Sirisena.

Cảnh sát Sri Lanka tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt hoặc bắt giữ tất cả những người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Ít nhất 56 nghi phạm hiện đang bị giam giữ, cảnh sát cho biết.

Đức Giám mục Anh giáo Địa phận Colombo, Đức Cha Dhiloraj Canagasabey, nhận xét: “Chúng ta cần phải phối hợp lực lượng của chúng ta, kề vai sát cánh với nhau, và đồng thời xây dựng lại quê hương đất nước chúng ta. Thảm kịch xảy ra hôm lễ Phục sinh tại Sri Lanka là một sự kiện đáng buồn và khủng khiếp trong một sự xuống dốc kéo dài ở đất nước chúng ta đi vào bóng tối. Giờ đây, với niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và tình yêu mến giữa những người huynh đệ với nhau, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đó”.

Sri Lanka là một quốc đảo đa sắc tộc với 22 triệu dân, chủ yếu là các Phật tử nhưng bên cạnh đó còn bao gồm các nhóm thiểu số Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Hồi giáo chiếm gần 10% dân số; Kitô giáo 7,4% (6,1% Công giáo và 1,3% Tin Lành).

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết