Thánh lễ tạ ơn 50 loan báo Tin Mừng tại Cần Giờ

Kỷ niệm 50 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện và loan báo Tin mừng tại Cần Giờ

07,

Trong bầu khí hân hoan tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao thăng trầm, hạt giống đức tin cũng đã đượ gieo và lớn lên trên huyện đảo Cần Giờ 50 năm qua.

Kể từ ngày 21/5/1971, Linh mục Phaolô Trần Văn Lượng, DCCT, theo sứ mạng của Giáo hội và Nhà Dòng trao phó đã đặt bước chân đầu tiên đến vùng truyền giáo Cần Giờ để phục hồi công cuộc truyền giáo đã bị gián đoạn ở đây do chiến tranh. Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, khi giao vùng truyền giáo Cần Giờ cho DCCT đã căn dặn: “Nếu DCCT không đến truyền giáo tại Cần Giờ thì có lẽ tương lai ở đó sẽ là vùng trắng Công giáo.”

Cùng đồng hành với cha Phaolô Lượng lúc đó, có thầy Trợ sĩ Hilariô Đinh Văn Thảo, DCCT. Từ thời điểm ấy đến nay đã 50 năm trôi qua, chưa khi nào vắng mặt các thừa sai DCCT trên mảnh đất này.

Hôm nay, vào lúc 18 giờ ngày 21/05/2021, cộng đoàn DCCT tại Cần Giờ đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Thánh lễ được cử hành do cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT chủ tế, cùng với cha Bề trên cộng đoàn DCCT Cần Giờ Giuse Hồ Đắc Tâm đồng tế, với đông đảo quý cha trong Dòng. Hiệp thông trong Thánh lễ có đông đảo quý thầy DCCT, và giáo dân trong và ngoài Giáo xứ tham dự.

Cha Giám tỉnh DCCT chia sẻ với cộng đoàn rằng: Công sức của các thừa sai 50 năm qua, kể từ hai vị thừa sai đầu tiên cho đến hôm nay là không nhỏ, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho lớn lên, chính Chúa mới biến đổi tâm hồn con người.

Trong ngôi thánh đường nhỏ bé giữa lòng thị trấn Cần Thạnh, khúc hát tạ ơn vang lên, làm rung động bao tâm hồn con cái Chúa. Trong bối cảnh của cơn đại dịch đang hoành hành, lời tạ ơn cùng với nguyện cầu của cộng đoàn dân Chúa càng thêm tha thiết hơn. Tạ ơn vì Chúa đã cho Lời của Chúa được rao giảng trên vùng đất này 50 năm qua, hạt giống đức tin đã được gieo trồng và sinh hoa kết trái. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc truyền giáo nơi đây luôn lớn mạnh. Chúc lành cho các thừa sai DCCT và cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Cộng đoàn cũng không quên xin Chúa ban bình an cho quê hương cũng như thế giới mau qua khỏi cơn dịch bệnh hiện nay.

50 năm, kể từ bước chân đầu tiên của hai vị thừa sai DCCT là cha Phaolô Lượng và thầy Hilariô Thảo đến Cần Giờ, trải qua biết bao thăng trầm nhưng ơn Chúa luôn nâng đỡ đời sống truyền giáo của các ngài. Hai vị thừa sai đầu tiên nay đã về với Chúa. Tiếp tục công cuộc truyền giáo, còn có nhiều vị khác nữa, có nhiều vị đã được Chúa gọi về. Những thế hệ kế tiếp đang hăng say thực hiện sứ mạng tốt đẹp của Nhà Dòng là Loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g30 cùng ngày. Cuối Thánh lễ, cha Bề trên Giuse Hồ Đắc Tâm nói lên lời cám ơn Quý cha, Quý thầy cùng toàn thể cộng đoàn. Sau cùng cha Giám tỉnh ban phép lành Toàn xá kết thúc Thánh lễ khai mạc Năm thánh. Mọi người ra về mang theo niềm vui tạ ơn, cùng những ước vọng tương lai cho vùng truyền giáo này ngày thêm phát triển.

Xin tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tất cả những ân nhân đã chung tay góp sức với các thừa sai trong hành trình 50 năm sứ vụ. Cánh đồng truyền giáo phía trước vẫn còn rất rộng lớn với nhiều thách đố, nhưng xin đặt tất cả dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Mẹ hướng dẫn các thừa sai là linh mục tu sĩ DCCT và các thừa sai giáo dân. Tiếp tục hăn say trên bước đường loan báo Tin Mừng của Chúa Cứu Thế nơi vùng truyền giáo thân yêu này.

(Ảnh Đức Tín)

01,

01

02

03

04

05

06

07,

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube